Bài đọc I
2 V 25,1-12Sách 2 Các Vua1 Năm thứ chín triều vua Sêđêkia, tháng thứ mười, ngày mồng mười trong tháng, Nơbucátnétxa, vua Babylon, cùng toàn thể quân đội của ông tiến đến Giêrusalem; ông đóng trại vây thành, và họ đắp ụ vây quanh.
2 Thành bị vây hãm cho đến năm thứ mười một của vua Sêđêkia.
3 Ngày mồng chín tháng ấy, nạn đói trở nên trầm trọng trong thành, và dân trong xứ không còn bánh ăn.
4 Thành bị chọc thủng; tất cả những người chiến binh, ban đêm, qua lối cổng giữa hai bức tường gần vườn vua, trong khi người Canđê vây quanh thành; còn vua thì đi theo đường về miền Araba.
5 Đạo quân Canđê đuổi theo nhà vua và bắt kịp ông ở đồng bằng Giêrikhô; toàn thể quân đội của ông tan tác bỏ ông.
6 Họ bắt nhà vua và đưa ông lên gặp vua Babylon tại Ribla; ở đó họ tuyên án ông.
7 Các con trai của ông Sêđêkia, họ giết ngay trước mắt ông; rồi họ móc mắt ông Sêđêkia, xiềng ông bằng xiềng đồng và đưa ông về Babylon.
8 Vào tháng thứ năm, ngày mồng bảy trong tháng, đó là năm thứ mười chín triều vua Nơbucátnétxa, vua Babylon, ông Nơbuzarađan, quan chỉ huy đội thị vệ, đầy tớ của vua Babylon, vào Giêrusalem.
9 Ông thiêu nhà Đức Chúa, hoàng cung và mọi nhà cửa ở Giêrusalem; mọi nhà lớn ông đều thiêu bằng lửa.
10 Toàn thể quân đội Canđê đi theo viên chỉ huy đội thị vệ đã phá đổ các tường thành Giêrusalem chung quanh.
11 Số dân còn lại trong thành, những kẻ đã bỏ sang hàng vua Babylon, và số đông còn sót lại, ông Nơbuzarađan, quan chỉ huy đội thị vệ, đã đày đi.
12 Còn trong số những người nghèo của xứ, quan chỉ huy đội thị vệ để lại một số làm người trồng nho và người làm ruộng.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain