Thứ Ba, 30/06/2026 · 16/5 ÂL

Thứ Ba tuần 13 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Am 3,1-8; 4,11-12Sách Amốt

3,1 Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời này Đức Chúa phán về các ngươi, về toàn thể gia tộc Ta đã đưa lên từ đất Ai Cập:
2 Trong mọi gia tộc trên mặt đất, chỉ có các ngươi là Ta đã biết; vì thế, Ta sẽ hạch tội các ngươi về mọi lỗi lầm của các ngươi.

3 Hai người có cùng đi với nhau, nếu không đã hẹn trước chăng?

4 Sư tử có gầm trong rừng, khi chưa có mồi chăng? Sư tử tơ có cất tiếng từ hang mình, khi chưa bắt được gì chăng?

5 Chim có sa xuống cái bẫy dưới đất, khi không có cạm giăng cho nó chăng? Cái bẫy có bật lên khỏi đất, khi chẳng bắt được gì chăng?

6 Kèn có thổi trong thành mà dân chẳng run sợ chăng? Tai họa có xảy đến trong thành mà Đức Chúa chẳng làm chăng?

7 Thật vậy, Chúa là Thiên Chúa chẳng làm điều gì mà không tỏ cho các tôi tớ của Người là các ngôn sứ biết điều bí mật của Người.

8 Sư tử đã gầm, ai chẳng sợ? Chúa là Thiên Chúa đã phán, ai chẳng nói tiên tri?

4,11 Ta đã lật đổ các ngươi như Thiên Chúa lật đổ Sôđôma và Gômôra; các ngươi đã trở nên như cái đuốc cháy dở giật ra khỏi lửa; thế mà các ngươi vẫn chưa trở về với Ta, Đức Chúa phán.

12 Vì thế, hỡi Israel, Ta sẽ làm cho ngươi như vậy; và bởi vì Ta sẽ làm cho ngươi như vậy, hỡi Israel, hãy chuẩn bị để gặp Thiên Chúa của ngươi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 5,4b-6a.6b-7.8

4b Buổi sáng con bày lời trước Ngài, và con chờ đợi.
5 Vì Ngài không phải là Thiên Chúa vui thích sự gian ác,

kẻ dữ không được cư ngụ bên Ngài.

6 Những kẻ kiêu ngạo không đứng nổi trước mắt Ngài;

Ngài ghét mọi kẻ làm điều bất chính.

7 Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối;

kẻ đổ máu và gian trá, Đức Chúa ghê tởm.

8 Còn con, nhờ lòng thương dồi dào của Ngài, con sẽ vào nhà Ngài;

con sẽ phủ phục hướng về đền thánh của Ngài, trong lòng kính sợ Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 129,5

5 Con trông đợi Đức Chúa, hồn con trông đợi,
và con đặt hy vọng nơi lời Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 8,23-27Tin Mừng theo Mátthêu

23 Khi Người xuống thuyền, các môn đệ của Người theo Người.
24 Và này, một cơn chấn động lớn nổi lên trên biển, đến nỗi thuyền bị sóng phủ lấp; còn Người thì ngủ.

25 Các ông đến đánh thức Người và nói: "Lạy Chúa, xin cứu, chúng con chết mất!"

26 Người nói với các ông: "Sao các anh sợ hãi thế, hỡi những kẻ kém lòng tin?" Rồi Người đứng dậy, quát gió và biển; và có một sự lặng yên hoàn toàn.

27 Những người ấy ngạc nhiên mà nói: "Ông này là người thế nào, mà cả gió lẫn biển cũng vâng lời ông?"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chuẩn bị gặp Thiên Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Amốt gọi dân Israel quay về qua một loạt câu hỏi dồn dập, và kết bằng lời nghiêm trọng: "hãy chuẩn bị để gặp Thiên Chúa của ngươi." Tin Mừng đưa ra lúc gặp ấy trong cơn bão trên biển Galilê: người ta sợ, và Đức Giêsu bảo gió lặng.

Suy niệm. Amốt bắt đầu bằng một lời nhắc về mối quan hệ đặc biệt: "Trong mọi gia tộc trên mặt đất, chỉ có các ngươi là Ta đã biết." Vì thế trách nhiệm cũng lớn hơn: "Ta sẽ hạch tội các ngươi". Được yêu thương nhiều đòi hỏi được đáp lại thật. Rồi ngôn sứ dùng những hình ảnh đời thường: hai người cùng đi thì phải hẹn trước; sư tử gầm khi có mồi; bẫy chỉ bật khi có thú. Mỗi hình ảnh nói cùng một điều: mọi biến cố có nguyên nhân. Kèn thổi trong thành thì dân run sợ; Thiên Chúa đã phán thì ngôn sứ không thể làm thinh: "Chúa là Thiên Chúa đã phán, ai chẳng nói tiên tri?"

Phần cuối nặng nề: dù đã bị "lật đổ", như "cái đuốc cháy dở giật ra khỏi lửa", dân "vẫn chưa trở về". Một que củi vừa thoát lửa mà vẫn không quay lại. Bản văn không cho ta biết thêm; nó dừng ở lời mời gặp Chúa, một lời mời nghiêm khắc nhưng cũng là lời mời.

Gặp Thiên Chúa, theo Tin Mừng, có thể xảy ra giữa cơn bão. Các môn đệ hoảng sợ, Chúa thì ngủ. Họ đánh thức Người: "Lạy Chúa, xin cứu, chúng con chết mất!" Lời kêu thật, ngắn, không nghi thức, và Người nghe. Người hỏi: "Sao các anh sợ hãi thế?" rồi "quát gió và biển", và có "một sự lặng yên hoàn toàn".

Đừng đợi tới khi bão qua mới cầu nguyện. Hôm nay có thể chuẩn bị gặp Chúa bằng việc nhỏ: dành vài phút thinh lặng trước khi bắt đầu ngày.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin gọi chúng con trở về khi chúng con lạc lối. Giữa sóng gió cuộc đời, xin cho chúng con biết kêu lên với Chúa, và xin ban cho lòng chúng con sự bình an của Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới