Thứ Tư, 01/07/2026 · 17/5 ÂL

Thứ Tư tuần 13 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Am 5,14-15.21-24Sách Amốt

14 Hãy tìm điều thiện chứ đừng tìm điều ác, để các ngươi được sống; và như thế, Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, sẽ ở với các ngươi như các ngươi đã nói.
15 Hãy ghét điều ác và yêu điều thiện, hãy thiết lập công lý nơi cửa thành; may ra Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, sẽ thương xót số còn sót lại của nhà Giuse.

21 Ta ghét, Ta khinh các ngày lễ của các ngươi; Ta không ưa mùi các đại hội của các ngươi.

22 Dẫu các ngươi dâng lên Ta lễ toàn thiêu và lễ phẩm, Ta cũng không chấp nhận; còn lễ kỳ an bằng những con thú béo của các ngươi, Ta chẳng thèm nhìn.

23 Hãy cất khỏi Ta tiếng ồn ào của các bài hát ngươi; tiếng đàn hạc của ngươi, Ta không muốn nghe.

24 Nhưng hãy để công lý tuôn chảy như nước, và công chính như dòng suối không bao giờ cạn.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 49,7.8-9.10-11.12-13.16bc-17

7 Hỡi dân Ta, hãy nghe, Ta sẽ nói;
hỡi Israel, Ta sẽ làm chứng chống lại ngươi:

Ta là Thiên Chúa, Thiên Chúa của ngươi.

8 Ta không khiển trách ngươi vì các hy lễ của ngươi;

các lễ toàn thiêu của ngươi luôn ở trước mặt Ta.

9 Ta sẽ không lấy bò đực tơ từ nhà ngươi,

cũng không lấy dê đực từ chuồng của ngươi.

10 Vì mọi thú rừng đều thuộc về Ta,

cả súc vật trên muôn ngàn ngọn núi.

11 Ta biết mọi chim trời trên núi non,

và mọi loài hoạt động ngoài đồng đều ở với Ta.

12 Nếu Ta đói, Ta sẽ không nói với ngươi,

vì địa cầu và mọi vật trên đó là của Ta.

13 Ta ăn thịt bò mộng chăng,

hay uống máu dê đực?

16bc Ngươi có can dự gì mà kể lại các quy luật của Ta,

mà đem giao ước của Ta lên miệng ngươi?

17 Vì chính ngươi ghét sự sửa dạy,

và quăng lời Ta ra sau lưng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Gc 1,18

18 Do ý muốn của Người, Người đã sinh ra chúng ta bằng lời chân lý, để chúng ta trở thành như hoa quả đầu mùa trong các thụ tạo của Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 8,28-34Tin Mừng theo Mátthêu

28 Khi Người sang bờ bên kia, đến miền của người Gađara, có hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra gặp Người; họ hung dữ quá đỗi, đến nỗi không ai có thể đi qua lối ấy.
29 Và này, họ kêu lên: "Chúng tôi với ông có liên quan gì, hỡi Con Thiên Chúa? Ông đến đây tra tấn chúng tôi trước thời hạn sao?"

30 Cách xa họ có một đàn heo rất đông đang gặm cỏ.

31 Các quỷ van xin Người: "Nếu ông đuổi chúng tôi, xin sai chúng tôi vào đàn heo."

32 Người nói với chúng: "Đi đi." Chúng ra khỏi và đi vào bầy heo; và này, cả đàn lao xuống vực, vào biển, và chết dưới nước.

33 Những người chăn bỏ chạy, vào thành loan báo mọi sự, kể cả chuyện những người bị quỷ ám.

34 Và này, cả thành ra gặp Đức Giêsu; thấy Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Để công lý tuôn chảy như nước

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa không chê việc tế lễ, nhưng Người chê một lòng đạo không đi kèm công lý. Điều Người mong là cuộc sống ngay thẳng, chứ không chỉ là tiếng hát và của dâng.

Suy niệm. Lời ngôn sứ Amốt thật gay gắt. Đức Chúa nói: "Ta ghét, Ta khinh các ngày lễ của các ngươi", và về lễ toàn thiêu, lễ phẩm, tiếng hát, tiếng đàn hạc, Người đều từ chối. Điều này không có nghĩa là thờ phượng vô ích. Điều bị chê là thứ thờ phượng tách khỏi đời sống, khi người ta vừa dâng lễ vừa làm ngơ trước bất công.

Vì thế, lời kêu gọi đi trước là: "Hãy tìm điều thiện chứ đừng tìm điều ác, để các ngươi được sống", và "hãy thiết lập công lý nơi cửa thành", nơi người ta xử kiện và buôn bán. Rồi đến hình ảnh đẹp nhất của bài đọc: "Hãy để công lý tuôn chảy như nước, và công chính như dòng suối không bao giờ cạn." Công lý ở đây không phải là một đợt cố gắng nhất thời, mà là dòng chảy đều đặn, bền bỉ, nuôi sống cả vùng đất.

Mỗi người có thể tự hỏi: các việc đạo đức của tôi, đi lễ, đọc kinh, dâng cúng, có chảy vào cách tôi đối xử với người làm công, với hàng xóm, với người yếu thế không? Phụng vụ đích thực là chỗ lòng ta được uốn nắn để ra khỏi nhà thờ mà sống công bằng hơn.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, xin đừng để lời kinh của chúng con thành tiếng ồn ào vô nghĩa. Xin dạy chúng con ghét điều ác, yêu điều thiện, và để công lý của Chúa tuôn chảy qua đời sống chúng con như dòng suối không bao giờ cạn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới