Thứ Năm, 25/06/2026 · 11/5 ÂL

Thứ Năm tuần 12 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 V 24,8-17Sách 2 Các Vua

8 Ông Giơhôgiakin lên ngôi lúc mười tám tuổi, và trị vì ba tháng tại Giêrusalem; mẹ ông tên là Nơhuxta, con gái ông Enatan, người Giêrusalem.
9 Ông làm điều dữ trước mắt Đức Chúa, hoàn toàn như cha ông đã làm.

10 Vào lúc ấy, các đầy tớ của Nơbucátnétxa, vua Babylon, kéo lên Giêrusalem, và thành bị vây hãm.

11 Vua Babylon là Nơbucátnétxa đến thành, trong khi các đầy tớ của vua đang vây hãm nó.

12 Ông Giơhôgiakin, vua Giuđa, ra đến với vua Babylon, cùng với mẹ ông, các đầy tớ, các thủ lãnh và các hoạn quan của ông; vua Babylon bắt giữ ông vào năm thứ tám triều vua ấy.

13 Từ đó, vua ấy đem ra tất cả các kho tàng của nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung, và chặt vụn mọi đồ vàng mà vua Salômon của Israel đã làm trong đền thờ Đức Chúa, như Đức Chúa đã phán.

14 Vua ấy đày toàn thể Giêrusalem, tất cả các thủ lãnh và tất cả các dũng sĩ, mười nghìn người bị đày, cùng mọi thợ thủ công và thợ rèn; không còn lại ai, ngoài hạng người thấp kém nhất của dân trong xứ.

15 Vua ấy đày ông Giơhôgiakin sang Babylon; còn mẹ vua, các vợ vua, các hoạn quan của vua và những người quyền thế trong xứ, thì vua dẫn đi từ Giêrusalem sang Babylon làm tù đày.

16 Còn tất cả những người thiện chiến, bảy nghìn người, thợ thủ công và thợ rèn, một nghìn người, tất cả đều là dũng sĩ, những người làm chiến trận, thì vua Babylon dẫn họ sang Babylon làm tù đày.

17 Vua Babylon lập ông Mattania, chú của ông ấy, lên làm vua thay ông, và đổi tên ông thành Sêđêkia.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 78,1b-2.3-5.8.9

1 Lạy Thiên Chúa, các dân ngoại đã xâm nhập cơ nghiệp Ngài, đã làm ô uế đền thánh của Ngài, đã biến Giêrusalem thành đống đổ nát.
2 Họ đã đem thây các tôi tớ Ngài làm mồi cho chim trời, đem thịt những người trung tín của Ngài cho thú vật trên đất.

3 Họ đã đổ máu họ như nước chung quanh Giêrusalem, và không có ai chôn cất.

4 Chúng con đã trở nên điều sỉ nhục cho các nước láng giềng, thành trò cười và chế giễu cho những kẻ quanh chúng con.

5 Lạy Đức Chúa, cho đến bao giờ? Ngài sẽ nổi giận mãi sao? Lòng ghen của Ngài sẽ bừng cháy như lửa đến bao giờ?

8 Xin đừng nhớ đến tội lỗi của tổ tiên chúng con để buộc tội chúng con; xin cho lòng thương xót của Ngài mau đến đón chúng con, vì chúng con đã quá cùng khốn.

9 Lạy Thiên Chúa cứu độ chúng con, xin giúp chúng con vì vinh quang danh Ngài; xin cứu chúng con và tha tội cho chúng con, vì danh Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

23 Đức Giêsu trả lời và nói với ông: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi, và Cha tôi sẽ yêu mến người ấy; chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 7,21-29Tin Mừng theo Mátthêu

21 "Không phải bất cứ ai thưa với tôi: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!' là sẽ được vào Nước Trời, nhưng chỉ người thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, mới được vào.
22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ nói với tôi: 'Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng con đã chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép mầu sao?'

23 Bấy giờ tôi sẽ tuyên bố với họ: 'Ta chẳng hề biết các ngươi; hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui đi cho khuất mắt ta.'

24 Vậy ai nghe những lời này của tôi và đem ra thực hành, thì sẽ giống như người khôn xây nhà mình trên đá.

25 Mưa sa, nước đổ, gió thổi và ập vào nhà ấy, nhưng nhà không sập, vì đã được xây trên đá.

26 Còn ai nghe những lời này của tôi mà không đem ra thực hành, thì sẽ giống như người dại xây nhà mình trên cát.

27 Mưa sa, nước đổ, gió thổi và va vào nhà ấy, nhà liền sập, và sự sụp đổ của nó thật lớn lao."

28 Khi Đức Giêsu nói xong những lời này, các đám đông kinh ngạc về lời giảng dạy của Người,

29 vì Người giảng dạy họ như một người có quyền năng, chứ không như các kinh sư của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Xây nhà trên đá

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giêrusalem rơi vào tay Babylon, và kho tàng của đền thờ bị chặt vụn mang đi. Cuối bài giảng trên núi, Đức Giêsu hỏi một câu giản dị: lời Người, ta có đem ra thực hành không? Ai làm thế, nhà của người ấy đứng vững.

Suy niệm. Bài đọc một kể một sự sụp đổ. Vua Giơhôgiakin lên ngôi lúc mười tám tuổi, ba tháng sau đã thành tù nhân; bản văn cho biết lý do trong một câu ngắn: "Ông làm điều dữ trước mắt Đức Chúa, hoàn toàn như cha ông đã làm." Rồi những gì quý giá nhất bị cướp đi: kho tàng của nhà Đức Chúa, đồ vàng trong đền thờ, hàng nghìn người tài giỏi. Những điều tưởng vững chắc nhất, đền, thành, ngai vua, hoá ra không giữ được khi nền móng thiêng liêng đã mục.

Tin Mừng trả lời bằng hình ảnh hai ngôi nhà. Cùng một cơn mưa, một cơn gió, một dòng nước; chỉ có nền khác nhau. Người khôn xây trên đá, người dại xây trên cát. Điều làm nên sự khác biệt không phải là nghe, vì cả hai đều "nghe những lời này", mà là có "đem ra thực hành" hay không. Đức Giêsu còn nói trước đó rằng không phải ai thưa "Lạy Chúa, lạy Chúa" cũng được vào Nước Trời, mà chỉ "người thi hành ý muốn của Cha". Ngay cả việc nhân danh Chúa mà làm nhiều điều lớn lao cũng không thay thế được một đời sống gắn bó với Người.

Đoạn đọc có thể làm ta lo: liệu nhà mình có đứng vững? Nhưng Tin Mừng nhắc ta hy vọng: nền đá có sẵn, chính là lời Chúa. Việc của ta là đặt từng viên gạch lên đó, từng hành động nhỏ mỗi ngày. Bão sẽ đến; nhà xây trên đá "không sập".

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ nghe Lời Chúa mà còn biết đem ra thực hành. Xin xây đời chúng con trên tảng đá vững là Chúa, để giữa phong ba chúng con vẫn đứng vững. Amen.

Bài đọc những ngày tới