Chủ Nhật, 28/06/2026 · 14/5 ÂL

Chúa nhật XIII Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 V 4,8-11.14-16aSách 2 Các Vua

8 Một hôm, ông Elisê đi qua Sunem. Ở đó có một bà giàu có, bà mời ông ở lại dùng bữa; và mỗi lần ông đi qua, ông ghé lại đó dùng bữa.
9 Bà nói với chồng: "Này, em biết rằng người hay đi qua nhà ta là một người của Thiên Chúa, một vị thánh.

10 Ta hãy làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, kê cho ông một giường, một bàn, một ghế và một đèn; mỗi khi ông đến với ta, ông sẽ ghé vào đó."

11 Một hôm ông đến đó, ghé vào căn phòng trên lầu và nằm nghỉ ở đó.

14 Ông hỏi: "Vậy ta có thể làm gì cho bà ấy?" Ông Ghêkhadi đáp: "Bà ấy chưa có con trai, mà chồng bà đã già."

15 Ông nói: "Hãy gọi bà ấy." Cậu gọi bà, và bà đứng ở ngưỡng cửa.

16 Ông nói: "Vào thời gian này, năm sau, bà sẽ ẵm một đứa con trai." Bà thưa: "Không, thưa ông, người của Thiên Chúa, xin đừng nói dối nữ tì của ông."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 88,2-3.16-17.18-19

2 Tôi sẽ ca tụng tình thương của Đức Chúa muôn đời, qua mọi thế hệ miệng tôi sẽ loan báo lòng thành tín của Ngài.
3 Vì tôi nói rằng: tình thương được xây dựng đến muôn đời, trên các tầng trời Ngài đã đặt vững lòng thành tín của Ngài.

16 Phúc thay dân biết reo hò mừng Ngài; lạy Đức Chúa, họ bước đi trong ánh sáng nhan Ngài.

17 Họ vui mừng cả ngày nhờ danh Ngài, và được nâng cao nhờ đức công chính của Ngài.

18 Vì Ngài là vinh quang và sức mạnh của họ; nhờ ân sủng Ngài, sừng của chúng con được nâng cao.

19 Vì Đức Chúa là khiên che của chúng con, Đấng Thánh của Israel là vua của chúng con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 6,3-4.8-11Thư Rôma

3 Anh em không biết rằng: tất cả chúng ta đã chịu phép rửa để thuộc về Đức Kitô Giêsu, thì chúng ta đã chịu phép rửa để thuộc về cái chết của Người sao?
4 Vậy, nhờ phép rửa chúng ta đã được mai táng cùng với Người trong cái chết, để như Đức Kitô đã được chỗi dậy từ cõi chết nhờ vinh quang của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được bước đi trong một đời sống mới.

8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người;

9 vì chúng ta biết rằng Đức Kitô, một khi đã chỗi dậy từ cõi chết, thì không chết nữa; cái chết không còn làm chủ Người.

10 Quả thế, Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và chết một lần là đủ; còn Người sống là sống cho Thiên Chúa.

11 Anh em cũng vậy, hãy coi mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

1 Pr 2,9

9 Còn anh em, anh em là dòng giống được chọn lựa, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi anh em ra khỏi bóng tối vào nơi sáng láng diệu kỳ của Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 10,37-42Tin Mừng theo Mátthêu

37 "Ai yêu cha yêu mẹ hơn tôi thì không xứng với tôi; ai yêu con trai con gái hơn tôi thì cũng không xứng với tôi.
38 Ai không vác thập giá mình mà theo tôi thì không xứng với tôi.

39 Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp tôi, và ai đón tiếp tôi là đón tiếp Đấng đã sai tôi.

41 Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được phần thưởng dành cho ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được phần thưởng dành cho người công chính.

42 Và ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã, vì người ấy là môn đệ, thì tôi bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Một căn phòng nhỏ và một chén nước lã

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tiếp đón người khác là tiếp đón chính Chúa. Từ căn phòng nhỏ trên sân thượng của bà ở Sunem đến chén nước lã trong Tin Mừng, Lời Chúa hôm nay cho thấy: điều rất nhỏ, làm với lòng chân thành, không bao giờ mất phần thưởng.

Bối cảnh. Chúa nhật XIII Mùa Thường niên, năm A, đọc Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Đoạn Tin Mừng nằm ở phần kết bài huấn dụ Đức Giêsu nói với các môn đệ trước khi sai các ông đi (Mt 10). Bài đọc I kể một chuyện bình dị về ngôn sứ Elisê, một người của Thiên Chúa hay đi qua vùng Sunem. Bài đọc II là một đoạn trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, nói về phép rửa.

Phân tích.

  • Bài đọc I. Một bà giàu có ở Sunem nhận ra người khách qua đường là "một người của Thiên Chúa, một vị thánh", nên bà bàn với chồng: "Ta hãy làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, kê cho ông một giường, một bàn, một ghế và một đèn." Bà không xin gì, chỉ lo cho người khách có chỗ nghỉ. Chính trong sự không tính toán ấy, lời hứa của Chúa đến với bà: "Vào thời gian này, năm sau, bà sẽ ẵm một đứa con trai."
  • Bài đọc II. Thánh Phaolô nhắc rằng nhờ phép rửa, "chúng ta đã được mai táng cùng với Người trong cái chết, để như Đức Kitô đã được chỗi dậy từ cõi chết... thì chúng ta cũng được bước đi trong một đời sống mới." Ngài kết: "hãy coi mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu."
  • Tin Mừng. Đức Giêsu đòi một tình yêu dành cho Người trước hết: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn tôi thì không xứng với tôi." Người nói về thập giá, về chuyện mất mạng sống để tìm lại mạng sống, rồi kết bằng lời hứa về sự đón tiếp: "ai đón tiếp anh em là đón tiếp tôi, và ai đón tiếp tôi là đón tiếp Đấng đã sai tôi."

Suy niệm. Lời đòi hỏi của Đức Giêsu nghe nặng. Nhưng đặt cạnh bài đọc II, ta hiểu "không xứng" không phải là một ngưỡng cửa lạnh lùng, mà là một thứ tự của tình yêu: ai đã được dìm vào cái chết và sự sống lại của Đức Kitô trong phép rửa thì mang một đời sống mới, và đời sống ấy đặt Chúa lên trước nhất. Khi Chúa ở chỗ thứ nhất, các tình yêu khác không bị mất đi, mà được đặt đúng chỗ.

Rồi Người nói tới những việc nhỏ: một ngôn sứ được đón tiếp, một người công chính được đón tiếp, một chén nước lã cho "kẻ bé mọn". Bà Sunem không làm điều gì phi thường; bà dọn một căn phòng. Người cho chén nước cũng chỉ cho một chén nước. Vậy mà Đức Giêsu bảo: "người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." Đời sống đức tin phần lớn được dệt bằng những việc như thế: một chỗ ngồi cho người lạ, một lời hỏi han, một bữa cơm chia sẻ. Hãy tự hỏi: trong nhà mình, trong xóm đạo, trong cộng đoàn, ai đang cần một "căn phòng nhỏ" mà mình còn tiếc chưa dọn?

Cầu nguyện. Lạy Cha, nhờ phép rửa Cha đã cho chúng con thuộc về Con Cha. Xin cho chúng con biết đặt Chúa lên trên hết, và biết mở cửa lòng, mở cửa nhà đón tiếp người anh em, nhất là những kẻ bé mọn, để trong họ chúng con gặp chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp tôi, và ai đón tiếp tôi là đón tiếp Đấng đã sai tôi." (Mt 10,40)
Gợi ý trong tuần: làm một việc đón tiếp nhỏ cho một người ít được để ý, như mời một chén nước hay một bữa cơm.

Bài đọc những ngày tới