Bài đọc I
Am 7,10-17Sách Amốt10 Amaxia, tư tế ở Bết Ên, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà nói: "Amốt đã mưu phản ngài ngay giữa nhà Israel; đất này không thể chịu nổi mọi lời của ông ta.
11 Vì Amốt đã nói thế này: 'Giêrôbôam sẽ chết bởi gươm, và Israel chắc chắn sẽ bị đày khỏi đất của mình.'"
12 Amaxia nói với Amốt: "Hỡi nhà tiên kiến, hãy đi, hãy chạy trốn về đất Giuđa; ở đó mà kiếm bánh ăn, và ở đó mà nói tiên tri.
13 Nhưng ở Bết Ên thì đừng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của nhà vua, là đền của vương quốc."
14 Amốt đáp lại Amaxia: "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng không phải con của ngôn sứ; tôi là người chăn bò và hái sung.
15 Đức Chúa đã bắt lấy tôi từ sau đàn chiên, và Đức Chúa phán với tôi: Hãy đi nói tiên tri với dân Ta là Israel."
16 Còn bây giờ, hãy nghe lời Đức Chúa. Ông nói: 'Đừng nói tiên tri chống lại Israel, đừng nhỏ lời xuống nhà Isaác.'
17 Vì thế, Đức Chúa phán thế này: 'Vợ ông sẽ làm điếm trong thành, con trai con gái ông sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, đất của ông sẽ bị chia bằng dây đo; còn chính ông sẽ chết trên đất ô uế, và Israel chắc chắn sẽ bị đày khỏi đất của mình.'"
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain