Thứ Bảy, 14/02/2026 · 27/12 ÂL

Các thánh Syrillô, đan sĩ, và Mêthôđiô, giám mục (lễ nhớ) — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 V 12,26-32; 13,33-34Sách 1 Các Vua

26 Ông Giêrôbôam tự nhủ trong lòng: "Bây giờ vương quốc có thể trở về với nhà Đavít.
27 Nếu dân này cứ lên dâng hy lễ trong nhà Đức Chúa ở Giêrusalem, thì lòng dân này sẽ quay về với chủ của chúng, là ông Rơkhôbôam, vua Giuđa; chúng sẽ giết tôi, và sẽ trở về với ông Rơkhôbôam, vua Giuđa."

28 Sau khi bàn tính, nhà vua làm hai con bê bằng vàng và nói với dân: "Các ngươi lên Giêrusalem thế đã đủ rồi! Hỡi Israel, đây là thần của ngươi, đã đưa ngươi lên khỏi đất Ai Cập."

29 Ông đặt một con ở Bêthel, và đặt con kia ở Đan.

30 Việc ấy trở thành dịp phạm tội; dân đi đến trước một con bê, cho tới tận Đan.

31 Ông lập đền thờ trên các nơi cao, và đặt làm tư tế những người lấy từ trong dân, không thuộc con cái Lêvi.

32 Ông Giêrôbôam cử hành một lễ hội vào tháng thứ tám, ngày mười lăm trong tháng, giống như lễ hội ở Giuđa, và ông lên bàn thờ; ông làm như thế ở Bêthel, để dâng hy lễ cho những con bê ông đã làm; và ở Bêthel, ông đặt các tư tế của những nơi cao mà ông đã lập.

13,33 Sau việc ấy, ông Giêrôbôam vẫn không quay khỏi đường gian ác của mình; trái lại, ông lại đặt những người trong dân làm tư tế cho các nơi cao: ai muốn, ông phong chức cho người ấy, và người ấy trở thành tư tế của các nơi cao.

34 Chính việc ấy đã trở thành tội của nhà Giêrôbôam, khiến nó bị cắt đứt và bị tiêu diệt khỏi mặt đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 105,6-7ab.19-20.21-22

6 Chúng con đã phạm tội cùng với cha ông chúng con,
đã làm điều sai trái, đã hành động gian ác.

7 Cha ông chúng con ở Ai Cập

đã không hiểu những kỳ công của Ngài,

đã không nhớ muôn vàn tình thương của Ngài.

19 Chúng làm một con bê ở Khôrếp,

và phủ phục trước tượng đúc.

20 Chúng đổi vinh quang của mình

lấy hình con bò ăn cỏ.

21 Chúng quên Thiên Chúa là Đấng cứu chúng,

Đấng đã làm những việc lớn lao ở Ai Cập,

22 những kỳ công trong đất Cham,

những việc đáng kinh sợ bên Biển Sậy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,4b

4 Người đáp: "Đã có lời chép: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 8,1-10Tin Mừng theo Máccô

1 Trong những ngày ấy, lại có một đám đông rất lớn mà không có gì ăn. Người gọi các môn đệ lại và nói với các ông:
2 "Tôi chạnh lòng thương đám đông này, vì họ ở với tôi đã ba ngày rồi mà không có gì ăn.

3 Nếu tôi cho họ nhịn đói về nhà, họ sẽ kiệt sức dọc đường; mà có mấy người trong họ từ xa đến."

4 Các môn đệ thưa Người: "Ở nơi hoang vắng này, biết kiếm đâu ra bánh mà cho những người này ăn no?"

5 Người hỏi các ông: "Anh em có bao nhiêu chiếc bánh?" Các ông thưa: "Bảy chiếc."

6 Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ để phân phát; các ông đem phân phát cho đám đông.

7 Các ông cũng có vài con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng trên cá và truyền đem phân phát cả cá nữa.

8 Họ ăn và được no nê; người ta thu lại những mẩu bánh vụn còn dư được bảy giỏ.

9 Số người ở đó độ bốn nghìn. Rồi Người cho họ ra về.

10 Và ngay lúc ấy, Người xuống thuyền cùng với các môn đệ, đi đến miền Đalmanutha.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Những con bê vàng và bảy giỏ bánh

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Khi con người tự làm ra thần để giữ quyền lợi của mình, họ đi vào đường lạc. Còn Đức Giêsu chạnh lòng thương đám đông đói, bẻ bánh và nuôi họ no nê: Thiên Chúa thật là Đấng ban, không phải Đấng ta nặn ra.

Suy niệm. Giêrôbôam sợ mất vương quốc. Ông tính toán: nếu dân cứ lên Giêrusalem dâng hy lễ, lòng họ sẽ quay về với vua Giuđa. Vì thế ông làm hai con bê vàng và nói với dân: "Các ngươi lên Giêrusalem thế đã đủ rồi!" Ông đặt chúng ở Bêthel và Đan, lập tư tế "lấy từ trong dân", và cử hành lễ hội do mình sắp đặt. Sách ghi: "Việc ấy trở thành dịp phạm tội." Một tôn giáo bị biến thành công cụ bảo vệ ngai vàng thì không còn là thờ phượng nữa.

Tin Mừng đặt trước mặt ta hình ảnh ngược lại. Đức Giêsu nói: "Tôi chạnh lòng thương đám đông này." Các môn đệ nhìn thấy nơi hoang vắng và nói không có bánh. Người hỏi: "Anh em có bao nhiêu chiếc bánh?" và bắt đầu từ chút ít ấy: bảy chiếc bánh, vài con cá nhỏ. Người tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ phân phát. Họ no nê, và còn dư "bảy giỏ". Thiên Chúa thật không đòi ta tạo ra điều gì để giữ lấy mình, mà muốn ta đem chút ít mình có đặt vào tay Người.

Hôm nay Hội Thánh nhớ các thánh Syrillô và Mêthôđiô, những người đem Tin Mừng đến các dân tộc xa xôi. Ta xin cho mình đừng đúc "bê vàng" của an toàn, của uy tín, và biết đem chút ít mình có để chia sẻ.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi những ngẫu tượng của lòng sợ hãi và tham vọng. Xin dạy chúng con đặt vào tay Chúa chút ít chúng con có, để Chúa bẻ ra nuôi nhiều người. Nhờ lời cầu bầu của các thánh Syrillô và Mêthôđiô, xin cho chúng con loan báo Tin Mừng bằng đời sống. Amen.

Bài đọc những ngày tới