Thứ Năm, 12/02/2026 · 25/12 ÂL

Thứ Năm tuần 5 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 V 11,4-13Sách 1 Các Vua

4 Đến lúc Salômon về già, các bà vợ làm lòng ông xiêu theo các thần khác; lòng ông không còn trọn vẹn với Đức Chúa là Thiên Chúa của ông như lòng Đavít cha ông.
5 Salômon theo Átta-rốt, nữ thần của người Xiđôn, và theo Minkôm, vật ghê tởm của người Ammon.

6 Salômon làm điều ác trước mắt Đức Chúa, không hoàn toàn theo Đức Chúa như Đavít cha ông.

7 Bấy giờ Salômon xây một nơi cao cho Kêmốt, vật ghê tởm của Môáp, trên ngọn núi đối diện Giêrusalem, và cho Môlếch, vật ghê tởm của con cái Ammon.

8 Ông cũng làm như thế cho tất cả các bà vợ ngoại bang, họ xông hương và dâng lễ tế cho các thần của họ.

9 Đức Chúa nổi giận với Salômon, vì lòng ông đã quay đi khỏi Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel, Đấng đã hiện ra với ông hai lần,

10 và đã truyền cho ông về chuyện này là đừng theo các thần khác; nhưng ông đã không giữ điều Đức Chúa truyền.

11 Đức Chúa nói với Salômon: "Vì ngươi đã làm như thế, và đã không giữ giao ước và các quy luật Ta đã truyền cho ngươi, nên Ta chắc chắn sẽ xé vương quốc khỏi tay ngươi và trao cho tôi tớ của ngươi.

12 Tuy nhiên, vì Đavít cha ngươi, Ta sẽ không làm điều ấy trong đời ngươi; Ta sẽ xé nó khỏi tay con ngươi.

13 Chỉ có điều Ta sẽ không xé cả vương quốc: Ta sẽ để lại một chi tộc cho con ngươi, vì Đavít tôi tớ Ta và vì Giêrusalem, thành Ta đã chọn."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 105,3-4.35-36.37.40

Đ. Lạy Đức Chúa, xin nhớ đến con khi Ngài ban ơn cho dân Ngài, xin viếng thăm con bằng ơn cứu độ của Ngài.(Tv 105,4)

3 Hạnh phúc thay những kẻ giữ đạo công bình,
những kẻ thực thi điều công chính mọi lúc.

4 Lạy Đức Chúa, xin nhớ đến con khi Ngài ban ơn cho dân Ngài,

xin viếng thăm con bằng ơn cứu độ của Ngài.

35 Họ hòa lẫn với các dân ngoại

và học theo việc làm của chúng.

36 Họ phụng thờ các thần tượng của chúng,

và các thần ấy đã trở thành cạm bẫy cho họ.

37 Họ đã sát tế con trai và con gái của mình

cho các thần dữ.

40 Cơn giận của Đức Chúa bừng lên chống dân Người,

và Người ghê tởm gia nghiệp của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Gc 1,21bc

21 Hãy đón nhận trong sự hiền hoà lời đã được cấy sẵn trong anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 7,24-30Tin Mừng theo Máccô

24 Từ đó, Người trỗi dậy đi đến vùng đất Tyrô. Người vào một căn nhà, không muốn ai biết, nhưng không thể ẩn mình được.
25 Vừa nghe nói về Người, có một người phụ nữ, con gái nhỏ của bà bị thần ô uế ám, liền đến phủ phục dưới chân Người.

26 Bà là người Hy Lạp, gốc Syrô-Phênixi. Bà xin Người trừ quỷ khỏi con gái mình.

27 Người bảo bà: "Hãy để cho con cái ăn no trước đã, vì không phải lẽ lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con."

28 Bà đáp: "Thưa Ngài, đúng thế; nhưng lũ chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mẩu vụn của con cái."

29 Người nói với bà: "Vì lời ấy, bà cứ về đi; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi."

30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã ra khỏi nó.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lòng không trọn vẹn và đức tin không bị chặn bởi biên giới

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Người từng được ban khôn ngoan vẫn có thể để lòng xiêu đi khi không còn trọn vẹn với Đức Chúa. Trái lại, một người ngoại bang với đức tin kiên trì lại được nhận ân huệ ngoài mong đợi.

Suy niệm. Bài đọc một nói về một sự sa sút. Salômôn từng xin khôn ngoan, từng xây Đền Thờ, nhưng "đến lúc về già", lòng ông "không còn trọn vẹn với Đức Chúa". Ông dựng những nơi cao cho các thần khác để chiều lòng các bà vợ ngoại bang. Chuyện không bắt đầu bằng một bước nhảy lớn, mà bằng những nhượng bộ nhỏ. Sách ghi rằng Thiên Chúa đã hai lần hiện ra với ông; ân sủng nhận được nhiều không phải là bảo đảm cho sự trung thành mãi mãi.

Tin Mừng cho thấy chiều ngược lại. Một phụ nữ ngoại, "gốc Syrô-Phênixi", chạy đến phủ phục dưới chân Đức Giêsu để xin cho con gái. Lời đáp của Người nghe có vẻ khắc nghiệt: "Hãy để cho con cái ăn no trước đã." Bà không bỏ đi, không tự ái. Bà đáp bằng sự khiêm tốn và nhanh trí: "lũ chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mẩu vụn của con cái." Đức Giêsu nói: "Vì lời ấy, bà cứ về đi; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi." Bà tin lời Người và về nhà, thấy đúng như thế.

Hai nhân vật này đối chiếu nhau: một người có tất cả mà để lòng nguội dần; một người không có gì mà kiên trì tin. Hôm nay, hãy xem có "nhượng bộ nhỏ" nào làm lòng ta lệch khỏi Chúa, và xin ơn kiên trì như người phụ nữ ấy.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giữ lòng chúng con luôn trọn vẹn với Chúa. Xin cho chúng con khiêm tốn và kiên trì khi cầu xin, để dù ở bất cứ đâu, chúng con vẫn được nhận ơn từ bàn tiệc của Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới