Thứ Sáu, 13/02/2026 · 26/12 ÂL

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 V 11,29-32; 12,19Sách 1 Các Vua

29 Vào lúc ấy, ông Giêrôbôam ra khỏi Giêrusalem, và ngôn sứ Akhigia người Silô gặp ông dọc đường; ông Akhigia khoác một tấm áo choàng mới, và cả hai chỉ có một mình ngoài đồng.
30 Ông Akhigia nắm lấy tấm áo choàng mới đang mặc trên người, và xé thành mười hai mảnh.

31 Rồi ông nói với ông Giêrôbôam: "Hãy lấy cho mình mười mảnh, vì Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel phán thế này: Này Ta sắp xé vương quốc khỏi tay vua Salômôn, và trao cho ngươi mười chi tộc.

32 Còn một chi tộc sẽ thuộc về nó, vì tôi tớ Ta là Đavít, và vì Giêrusalem, thành Ta đã chọn trong tất cả các chi tộc Israel.

12,19 Israel đã phản nghịch nhà Đavít cho đến ngày nay.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 80,10-11ab.12-13.14-15

Câu đáp: x. Tv 80,11a.9a

10 Giữa ngươi sẽ không có thần nào xa lạ,
và ngươi sẽ không sấp mình trước thần ngoại bang.

11 Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,

Đấng đã đưa ngươi lên khỏi đất Ai Cập;

hãy mở rộng miệng ngươi ra, Ta sẽ làm cho đầy.

12 Nhưng dân Ta không nghe tiếng Ta,

Israel không chịu theo Ta.

13 Vậy Ta đã để mặc chúng theo sự cứng lòng của chúng,

để chúng đi theo những ý riêng của mình.

14 Ước gì dân Ta nghe Ta,

ước gì Israel đi theo đường lối của Ta!

15 Chẳng bao lâu Ta sẽ khuất phục kẻ thù của chúng,

và đưa tay Ta chống lại những kẻ đối địch chúng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Cv 16,14b

14 Có một phụ nữ tên là Lyđia, buôn vải đỏ tía, quê ở thành Thyatira, là người kính thờ Thiên Chúa, đang lắng nghe; Chúa đã mở lòng bà để chú ý đến những lời ông Phaolô nói.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 7,31-37Tin Mừng theo Máccô

31 Rồi Người lại rời vùng Tia, đi qua Siđôn mà đến biển Galilê, ngang qua giữa miền Đêcapôlê.
32 Người ta đem đến cho Người một kẻ vừa điếc vừa nói khó, và xin Người đặt tay trên anh ta.

33 Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt các ngón tay vào tai anh, rồi nhổ nước miếng mà chạm vào lưỡi anh.

34 Rồi ngước mắt lên trời, Người thở dài và nói với anh: "Épphata", nghĩa là "Hãy mở ra!"

35 Tai anh được mở ra, dây trói lưỡi anh được cởi, và anh nói cho đúng.

36 Người truyền cho họ đừng nói với ai; nhưng Người càng truyền, họ lại càng loan truyền hơn nữa.

37 Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm mọi việc đều tốt đẹp: kẻ điếc ông làm cho nghe được, kẻ câm ông làm cho nói được."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: "Hãy mở ra!"

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Vương quốc bị xé ra vì lòng người không còn nghe lời Thiên Chúa; còn Đức Giêsu, bằng một tiếng "Épphata", mở tai và cởi dây trói cho người không nghe được, không nói được.

Suy niệm. Ngôn sứ Akhigia xé tấm áo choàng mới thành mười hai mảnh, trao mười mảnh cho Giêrôbôam: một dấu chỉ sống động cho sự chia cắt của vương quốc. Các câu ngay trước đó (1 V 11,4-13) cho biết nguyên do: lòng vua đã không còn trọn vẹn với Đức Chúa. Sự chia rẽ không đến bất ngờ; nó bắt đầu từ những tai không nghe và những trái tim không còn quy hướng về một Đấng duy nhất. Câu cuối của bài đọc nghe nặng nề: "Israel đã phản nghịch nhà Đavít cho đến ngày nay."

Tin Mừng đặt đối diện một hình ảnh chữa lành. Người ta đem đến cho Đức Giêsu một người "vừa điếc vừa nói khó". Người kéo anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh, chạm vào lưỡi anh, rồi ngước mắt lên trời, "thở dài" và nói: "Épphata", nghĩa là "Hãy mở ra!" Tai được mở, dây trói lưỡi được cởi, và anh nói cho đúng. Đức Giêsu không làm phép lạ từ xa; Người đến gần, chạm vào, chia sẻ cả tiếng thở dài của người đau khổ.

Có những sự điếc không nằm ở tai: không nghe Lời Chúa, không nghe tiếng người thân, không nghe lương tâm. Cũng có những sự câm không nằm ở lưỡi: không dám nói lời tạ ơn, lời xin lỗi, lời nói thật. Hôm nay, hãy để tiếng "Hãy mở ra!" chạm vào chính chỗ ta đang đóng kín nhất, và để lời Chúa trong ngày được vào.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin đặt tay trên chúng con. Xin mở tai chúng con để nghe Lời Chúa và tiếng kêu của anh chị em, xin cởi dây trói trên môi miệng để chúng con biết nói điều tốt lành và ngợi khen Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới