Chủ Nhật, 01/02/2026 · 14/12 ÂL

Chúa nhật IV Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Xp 2,3; 3,12-13Sách Xôphônia

2,3 Hỡi tất cả những kẻ khiêm nhường trên đất,
những người đã thực thi điều Người truyền,

hãy tìm kiếm Đức Chúa;

hãy tìm kiếm công chính, hãy tìm kiếm khiêm nhường,

may ra anh em sẽ được che chở

trong ngày Đức Chúa nổi giận.

3,12 Ta sẽ chừa lại giữa ngươi

một dân nghèo khổ và khiêm tốn;

họ sẽ nương náu nơi danh Đức Chúa.

13 Những người còn sót lại của Israel

sẽ không làm điều bất chính,

không nói lời dối trá,

và trong miệng họ sẽ không còn lưỡi gian xảo;

vì họ sẽ được ăn uống và nằm nghỉ,

và không ai làm họ sợ hãi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 145,6-7.8-9.9-10

6 Đấng đã dựng nên trời đất,
biển cả và muôn vật trong đó;

Đấng giữ lòng trung tín đến muôn đời.

7 Đấng thi hành công lý cho kẻ bị áp bức,

ban bánh cho người đói;

Đức Chúa giải thoát những kẻ bị giam cầm.

8 Đức Chúa mở mắt cho người mù,

Đức Chúa cho kẻ khom lưng đứng thẳng lên,

Đức Chúa yêu thương người công chính.

9 Đức Chúa gìn giữ khách ngoại kiều,

nâng đỡ cô nhi và quả phụ,

nhưng làm cho đường lối kẻ gian ác ra quanh co.

10 Đức Chúa sẽ ngự trị muôn đời,

Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion,

từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Alleluia!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 1,26-31Thư 1 Côrintô

26 Thưa anh em, hãy xem anh em là những người đã được gọi: theo nhãn quan loài người, trong anh em không có nhiều người khôn ngoan, không có nhiều người quyền thế, không có nhiều người dòng dõi cao sang.
27 Nhưng những gì điên rồ ở thế gian, Thiên Chúa đã chọn để làm cho kẻ khôn ngoan phải xấu hổ; những gì yếu kém ở thế gian, Thiên Chúa đã chọn để làm cho kẻ mạnh phải xấu hổ;

28 những gì hèn mạt và bị khinh dể ở thế gian, những gì vốn không là gì, Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì đang là trở nên vô hiệu,

29 để không một phàm nhân nào được vênh vang trước mặt Thiên Chúa.

30 Chính nhờ Người mà anh em ở trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan cho chúng ta, do bởi Thiên Chúa, và cũng là sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu chuộc.

31 Như có lời đã chép: "Ai muốn tự hào thì hãy tự hào trong Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,12a

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 5,1-12aTin Mừng theo Mátthêu

1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, và các môn đệ đến gần Người.
2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay những người đang than khóc, vì họ sẽ được an ủi.

5 Phúc thay những người hiền lành, vì họ sẽ được thừa hưởng đất.

6 Phúc thay những người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thoả.

7 Phúc thay những người biết xót thương, vì họ sẽ được xót thương.

8 Phúc thay những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay những người xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay những người bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì tôi mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Phúc thay những người nghèo trong tinh thần

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tám mối phúc của Đức Giêsu đảo ngược cách nhìn quen thuộc: người nghèo, người khóc, người hiền lành, người bị bách hại lại được gọi là "phúc thay". Lời Chúa hôm nay nói rằng Thiên Chúa chọn những gì thế gian cho là yếu kém, để không ai có thể vênh vang trước mặt Người.

Bối cảnh. Bài đọc I là lời ngôn sứ Xôphônia hứa rằng Thiên Chúa sẽ chừa lại "một dân nghèo khổ và khiêm tốn". Bài đọc II trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nhìn vào chính thành phần của cộng đoàn. Tin Mừng Mátthêu mở bài giảng trên núi, bài giảng dài đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng này.

Phân tích.

  • Xôphônia. "Hỡi tất cả những kẻ khiêm nhường trên đất ... hãy tìm kiếm công chính, hãy tìm kiếm khiêm nhường, may ra anh em sẽ được che chở." Lời hứa sau đó: những người còn sót lại sẽ "không làm điều bất chính, không nói lời dối trá", họ "sẽ được ăn uống và nằm nghỉ, và không ai làm họ sợ hãi".
  • Thánh vịnh 146. Đức Chúa "thi hành công lý cho kẻ bị áp bức, ban bánh cho người đói", "giải thoát những kẻ bị giam cầm", "mở mắt cho người mù", "gìn giữ khách ngoại kiều, nâng đỡ cô nhi và quả phụ".
  • 1 Côrintô. "Theo nhãn quan loài người, trong anh em không có nhiều người khôn ngoan, không có nhiều người quyền thế." Nhưng Thiên Chúa đã chọn "những gì điên rồ", "yếu kém", "hèn mạt và bị khinh dể ... để không một phàm nhân nào được vênh vang trước mặt Thiên Chúa". Kết: "Ai muốn tự hào thì hãy tự hào trong Chúa."
  • Tin Mừng Mátthêu. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, ngồi xuống, và các môn đệ đến gần. Người công bố các mối phúc: nghèo trong tinh thần, than khóc, hiền lành, đói khát công chính, xót thương, trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì công chính. Lời hứa luôn đi kèm: Nước Trời, được an ủi, được thừa hưởng đất, được no thỏa, được xót thương, được thấy Thiên Chúa, được gọi là con Thiên Chúa.

Suy niệm. Điều khó nghe nhất trong các mối phúc là chữ "phúc". Đức Giêsu không nói người nghèo sẽ được an ủi bằng một lời cho qua; Người nói họ đã là người có phúc. Vì Nước Trời là của họ, hiện nay. Cái nhìn của Thiên Chúa không theo thang đo của ta.

Thánh Phaolô giúp hiểu vì sao: nếu ta mạnh, ta dễ tin vào sức mình; nếu ta nhận ra mình yếu, ta mở lòng ra cho ơn Chúa. "Nghèo trong tinh thần" trước hết là thái độ của người biết mình cần Chúa, không phải của người đã đủ đầy. Người như thế có thể nhận ra rằng mọi điều mình có là ơn nhận lãnh.

Các mối phúc không chỉ là lý tưởng, mà là một cách sống: hiền lành khi bị chạm tự ái, xót thương khi dễ phán xét, xây dựng hòa bình khi dễ nói lời cay nghiệt. Đó là những lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Và Đức Giêsu hứa rằng người sống thế, khi gặp khó khăn vì Người, hãy "vui mừng hớn hở".

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết nghèo trong tinh thần, hiền lành và xót thương như Chúa. Xin cho chúng con không vênh vang vì sức mình, nhưng tự hào trong Chúa, và biết nâng đỡ những anh chị em nhỏ bé quanh chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ." (Mt 5,3)
Gợi ý trong tuần: chọn một mối phúc và tìm một dịp cụ thể mỗi ngày để sống nó.

Bài đọc những ngày tới