Bài đọc I
Et C,12.14-16.23-25Sách ÉtteC,12 Hoàng hậu Étte, bị nỗi lo âu chết người xâm chiếm, cũng chạy đến nương tựa nơi Đức Chúa.
14 Bà cầu xin Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, và thưa: "Lạy Đức Chúa của con, Vua chúng con, chỉ có Ngài mà thôi. Xin giúp đỡ con, kẻ cô đơn, không có ai giúp đỡ ngoài Ngài,
15 vì con đang cầm mạng sống mình trong tay.
16 Từ thuở mới sinh, con đã được nghe trong chi tộc của gia đình con rằng chính Ngài, lạy Đức Chúa, đã chọn Israel giữa muôn dân, và chọn cha ông chúng con giữa mọi tổ tiên của họ, làm gia nghiệp muôn đời; và Ngài đã thực hiện cho họ mọi điều Ngài đã phán hứa.
23 Lạy Đức Chúa, xin nhớ đến chúng con; xin tỏ mình ra trong lúc chúng con gian truân. Xin ban cho con can đảm, lạy Vua các thần, Đấng thống trị mọi quyền bính.
24 Xin đặt vào miệng con lời lẽ khéo léo trước mặt con sư tử, và xin đổi lòng nó ra ghét kẻ đang gây chiến với chúng con, để kẻ ấy cùng những kẻ đồng lòng với hắn phải tiêu vong.
25 Còn chúng con, xin dùng tay Ngài mà giải thoát; xin giúp đỡ con, kẻ cô đơn, không có ai ngoài Ngài, lạy Đức Chúa. Ngài biết hết mọi sự."
Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.