Thứ Hai, 13/03/2028 · 18/2 ÂL

Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Đn 9,4b-10Sách Đanien

4 Lạy Chúa, Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và giữ các điều răn của Ngài,
5 chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác, đã hành động độc dữ và nổi loạn, đã xa rời các điều răn và các phán quyết của Ngài.

6 Chúng con đã không nghe các tôi tớ của Ngài là các ngôn sứ, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các thủ lãnh, các tổ phụ chúng con và với toàn dân trong xứ.

7 Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Ngài, còn chúng con thì phải hổ thẹn đến mất mặt như ngày hôm nay: người Giuđa, dân cư Giêrusalem và toàn thể Israel, những kẻ ở gần và những kẻ ở xa trong mọi xứ mà Ngài đã xua họ đến, vì sự bất trung họ đã phạm đối với Ngài.

8 Lạy Đức Chúa, chúng con phải hổ thẹn đến mất mặt, các vua, các thủ lãnh và các tổ phụ chúng con, vì chúng con đã phạm tội với Ngài.

9 Chúa là Thiên Chúa của chúng con có lòng thương xót và tha thứ, còn chúng con đã nổi loạn chống lại Người.

10 Chúng con đã không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con, để đi theo các luật của Người, những luật Người đã đặt trước mặt chúng con qua tay các tôi tớ của Người là các ngôn sứ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 78,8.9.11.13

8 Xin đừng nhớ đến tội lỗi của tổ tiên chúng con để buộc tội chúng con; xin cho lòng thương xót của Ngài mau đến đón chúng con, vì chúng con đã quá cùng khốn.
9 Lạy Thiên Chúa cứu độ chúng con, xin giúp chúng con vì vinh quang danh Ngài; xin cứu chúng con và tha tội cho chúng con, vì danh Ngài.

11 Xin cho tiếng rên siết của người tù thấu đến trước nhan Ngài; theo sức mạnh cánh tay Ngài, xin giữ lại những kẻ bị án tử.

13 Còn chúng con là dân của Ngài, là đàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi; từ đời này sang đời kia, chúng con sẽ thuật lại lời ca ngợi Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,63c.68c

63 Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.
68 Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 6,36-38Tin Mừng theo Luca

36 Anh em hãy xót thương, như Cha của anh em xót thương.
37 Đừng xét xử, thì anh em sẽ không bị xét xử; đừng lên án, thì anh em sẽ không bị lên án; hãy tha thứ, thì anh em sẽ được tha thứ.

38 Hãy cho, thì anh em sẽ được cho: người ta sẽ đổ vào lòng anh em một đấu tốt, đã nén, đã lắc, đầy tràn; vì anh em đong bằng đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúng con đã phạm tội, Chúa giàu lòng thương xót

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời cầu của ông Đaniel là mẫu của người biết nhận tội: không biện bạch, không đổ lỗi, nhưng nương tựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin Mừng nhắc rằng ai đã nhận lòng thương xót thì cũng phải trao lòng thương xót cho người khác.

Suy niệm. Bài đọc I là một lời cầu nguyện chung, bằng ngôi "chúng con": "chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác... đã không nghe các tôi tớ của Ngài là các ngôn sứ." Người cầu nguyện không nói "họ" mà nói "chúng con", đứng chung với cả dân, từ các vua, thủ lãnh đến người ở gần, người ở xa. Hai vế đi song song như hai cột trụ: "Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Ngài, còn chúng con thì phải hổ thẹn", và "Chúa là Thiên Chúa của chúng con có lòng thương xót và tha thứ." Nhận mình sai không làm ta nhỏ đi; nó đặt ta đúng chỗ, để có thể nhận ơn. Thánh vịnh 79 tiếp lời ấy: "Xin cho lòng thương xót của Ngài mau đến đón chúng con", và hứa sẽ tạ ơn, thuật lại lời ca ngợi Chúa từ đời này sang đời kia.

Tin Mừng hôm nay (Lc 6,36-38) tiếp nối ý ấy từ phía người nhận ơn: "Anh em hãy xót thương, như Cha của anh em xót thương." Rồi Đức Giêsu nói liền ba điều: "Đừng xét xử, thì anh em sẽ không bị xét xử; đừng lên án, thì anh em sẽ không bị lên án; hãy tha thứ, thì anh em sẽ được tha thứ." Và còn một lời hứa rộng rãi: "Hãy cho, thì anh em sẽ được cho", với một đấu "đã nén, đã lắc, đầy tràn". Câu tung hô nhắc ta nghe ai đang nói: "Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống." Đấu mà ta dùng để đong cho người khác cũng là đấu sẽ đong lại cho ta. Ta không thể vừa xin Chúa tha thứ cho mình vừa nghiêm khắc với anh chị em. Mùa Chay mời ta làm hai việc cùng lúc: thưa với Chúa "chúng con đã phạm tội", và nhìn người khác bằng ánh mắt của một người đã được tha.

Hôm nay, ta hãy tìm một người mình quen xét đoán, và thử dành cho họ một suy nghĩ rộng rãi hơn.

Cầu nguyện. Lạy Chúa giàu lòng thương xót, chúng con nhận mình đã phạm tội. Xin đừng nhớ lỗi lầm chúng con, nhưng đón chúng con bằng lòng thương xót của Chúa, và dạy chúng con biết thương xót người khác. Amen.

Bài đọc những ngày tới