Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Thiên Chúa không chỉ muốn lễ vật, mà muốn một đời sống ngay thẳng. Tội dù đỏ như son vẫn có thể trắng như tuyết. Và trong cộng đoàn, người làm lớn là người phục vụ.
Suy niệm. Isaia nói với những người lãnh đạo bằng một lời gay gắt, nhưng ngay sau đó là một lời mời đầy hy vọng: "Hãy rửa cho sạch... hãy thôi làm điều dữ. Hãy học làm điều thiện, hãy tìm kiếm lẽ công bình, hãy giúp kẻ bị áp bức, hãy xử công bằng cho trẻ mồ côi, hãy bênh vực quả phụ." Làm điều thiện là điều phải học, như người ta học một nghề. Rồi Đức Chúa mời: "Nào, chúng ta hãy cùng nhau biện luận: dầu tội các ngươi đỏ như son, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết." Lời hứa tha thứ ấy đi kèm một chọn lựa: vâng nghe thì được hoa màu, từ chối thì bị gươm nuốt.
Thánh vịnh 50 làm rõ điều Chúa chờ nơi lễ vật: không phải bò đực hay dê đực, mà là "ai dâng lễ tạ ơn là tôn vinh Ta; ai sửa đường mình cho ngay, Ta sẽ cho người ấy thấy ơn cứu độ." Lời nói về Chúa mà đời sống ngược lại thì Người "không làm thinh" mãi.
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói về các kinh sư và người Pharisêu: lời họ dạy đáng giữ, nhưng việc họ làm thì đừng bắt chước, vì "họ nói mà không làm". Họ bó gánh nặng đặt lên vai người, ưa chỗ nhất, ưa được chào hỏi ngoài chợ. Đối lại, Người dạy các môn đệ: chỉ có một Thầy, một Cha, và "tất cả anh em đều là anh em". Ai làm lớn thì phải là người phục vụ; ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Lời ấy đáng cho bất cứ ai có chút vai trò, trong họ đạo, nơi làm việc hay trong gia đình: ta có đang đặt gánh nặng lên người khác mà mình không động tới?
Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin rửa sạch chúng con khỏi mọi điều dữ, và dạy chúng con biết làm điều thiện. Xin cho chúng con sống đúng điều mình nói, và biết phục vụ trong khiêm nhường. Amen.