Thứ Năm, 16/03/2028 · 21/2 ÂL

Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Gr 17,5-10Sách Giêrêmia

5 Đức Chúa phán thế này: "Đáng nguyền rủa thay kẻ tin cậy vào loài người, lấy sức phàm nhân làm cánh tay của mình, và để lòng xa rời Đức Chúa.
6 Kẻ ấy sẽ như bụi cây trong sa mạc, chẳng thấy điều lành khi nó đến; nó ở nơi khô cháy giữa hoang địa, trong đất mặn không người ở.

7 Phúc thay kẻ tin cậy vào Đức Chúa, và Đức Chúa là nơi nương tựa của người ấy.

8 Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ ra bên suối; khi nóng bức đến, nó không sợ; lá nó vẫn xanh tươi; trong năm hạn hán, nó không lo âu và không ngừng sinh hoa trái."

9 Lòng người thì quanh co hơn mọi sự, và bệnh nặng khó chữa; ai hiểu thấu được nó?

10 "Ta, Đức Chúa, dò xét lòng người, thử luyện tâm can, để trả cho mỗi người theo đường lối của nó, theo hoa trái của việc nó làm."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 1,1-2.3.4.6

1 Hạnh phúc thay người chẳng theo lời khuyên của kẻ gian ác, không đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chung với phường nhạo báng,
2 nhưng vui thích Luật Đức Chúa, và suy gẫm Luật Người ngày đêm.

3 Người ấy như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa trái đúng mùa, lá không bao giờ tàn úa. Mọi việc người ấy làm đều thành công.

4 Kẻ gian ác lại không được như vậy: chúng như vỏ trấu bị gió cuốn đi.

6 Vì Đức Chúa biết đường người công chính, còn đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 8,15

15 Còn hạt rơi trên đất tốt, đó là những người đã nghe lời với một tấm lòng cao đẹp và tốt lành, thì giữ lấy lời ấy và nhờ kiên trì mà sinh hoa trái.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 16,19-31Tin Mừng theo Luca

19 Có một người giàu kia, mặc áo điều và vải gai mịn, ngày ngày yến tiệc linh đình.
20 Lại có một người nghèo tên là Ladarô, nằm trước cổng nhà ông, mình đầy ghẻ lở,

21 thèm được ăn những thứ rơi xuống từ bàn của người giàu; hơn nữa, chó còn đến liếm ghẻ của anh.

22 Rồi người nghèo chết, và được các thiên thần đem đi vào lòng ông Ápraham. Người giàu cũng chết và được chôn.

23 Ở cõi âm, ông ngước mắt lên, đang chịu cực hình, thấy ông Ápraham ở đằng xa, và anh Ladarô ở trong lòng ông ấy.

24 Ông liền kêu lên: Lạy cha Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi con, vì con đang đau đớn trong ngọn lửa này.

25 Ông Ápraham nói: Con ơi, hãy nhớ rằng suốt đời con, con đã nhận được những điều tốt của con, còn Ladarô cũng vậy, đã nhận những điều xấu; nhưng bây giờ ở đây anh ấy được an ủi, còn con thì chịu đau đớn.

26 Hơn nữa, giữa chúng ta và các con có một vực thẳm lớn đã được đặt, để những ai muốn từ đây sang chỗ các con thì không thể được, và từ đó cũng không ai qua được chỗ chúng ta.

27 Ông nói: Vậy, thưa cha, con xin cha sai anh ấy đến nhà cha con,

28 vì con có năm người anh em, để anh ấy làm chứng cho họ, kẻo chính họ cũng đến nơi cực hình này.

29 Ông Ápraham nói: Họ đã có Môsê và các ngôn sứ; họ hãy nghe các vị ấy.

30 Ông đáp: Thưa cha Ápraham, không đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, họ sẽ sám hối.

31 Ông Ápraham bảo ông: Nếu họ không nghe Môsê và các ngôn sứ, thì dù có người từ cõi chết trỗi dậy, họ cũng sẽ không để cho ai thuyết phục.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nương tựa vào đâu?

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hai bài đọc đặt trước ta hai con đường: tin cậy vào sức người hay tin cậy vào Đức Chúa. Và Tin Mừng cho thấy một người đã chọn sai không phải vì ác tâm lộ liễu, mà vì không bao giờ nhìn thấy người nghèo nằm ngay trước cổng nhà mình.

Suy niệm. Ngôn sứ Giêrêmia vẽ hai bức tranh: bụi cây trong đất mặn hoang địa, và cây trồng bên dòng nước, "lá vẫn xanh tươi", "không ngừng sinh hoa trái" ngay cả trong năm hạn hán. Điều phân biệt hai cây không phải là thời tiết, vì cả hai đều gặp nóng bức và hạn hán; điều phân biệt là rễ đâm vào đâu. Mùa Chay mời ta tự hỏi: rễ lòng tôi đang bám vào đâu: tiền của, danh tiếng, sự an toàn tôi tự dựng nên, hay chính Đức Chúa?

Dụ ngôn người giàu và Ladarô làm bức tranh ấy cụ thể hơn. Người giàu "ngày ngày yến tiệc linh đình", còn Ladarô nằm "trước cổng nhà ông". Dụ ngôn không kể ông đã làm điều gì độc ác; nó chỉ cho thấy ông không làm gì cả. Khoảng cách giữa hai người lúc sống chỉ là một ngưỡng cửa, nhưng khi chết đã thành "vực thẳm lớn". Có lẽ vực thẳm ấy đã được đào dần từng ngày bằng sự dửng dưng. Đáng chú ý, người giàu vẫn tưởng một phép lạ lạ lùng sẽ làm anh em mình đổi thay, còn lời đáp là: họ đã có Môsê và các ngôn sứ, đã có Lời để nghe. Lời Chúa luôn sẵn đó; điều thiếu là một đôi tai chịu nghe và một đôi mắt chịu nhìn.

Hôm nay, "Ladarô" có thể là người ở ngay bên cạnh: một người hàng xóm cô đơn, một đồng nghiệp đang lặng lẽ khó khăn, một người thân mình mãi chưa hỏi thăm.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, xin cho chúng con biết đâm rễ vào Chúa như cây bên dòng nước. Xin mở mắt chúng con để nhìn thấy người nghèo trước cổng nhà mình, và mở lòng để chúng con chia sẻ ngay hôm nay. Amen.

Bài đọc những ngày tới