Thứ Bảy, 11/03/2028 · 16/2 ÂL

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Đnl 26,16-19Sách Đệ nhị luật

16 Hôm nay, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, truyền cho anh em thực hành các quy định và luật lệ này; anh em phải giữ và thực hành chúng hết lòng hết linh hồn.
17 Hôm nay, anh em đã tuyên bố rằng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em sẽ đi theo đường lối của Người, giữ các quy định, các điều răn và các luật lệ của Người, và vâng nghe tiếng Người.

18 Và hôm nay, Đức Chúa đã tuyên bố rằng anh em là dân riêng của Người, như Người đã phán với anh em, và rằng anh em phải giữ mọi điều răn của Người,

19 để Người đặt anh em lên cao hơn mọi dân tộc Người đã dựng nên, hầu được ca tụng, được danh tiếng và vinh quang, và để anh em là dân thánh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như Người đã phán.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 118,1-2.4-5.7-8

1 Phúc thay những người sống vẹn toàn trên đường đời, những người bước đi theo Luật của Đức Chúa.
2 Phúc thay những người giữ các chứng ước của Người, và hết lòng tìm kiếm Người.

4 Chính Ngài đã truyền các huấn lệnh của Ngài để giữ cho trọn vẹn.

5 Ước gì đường lối con vững vàng để con giữ các quy luật của Ngài.

7 Con sẽ tạ ơn Ngài bằng tấm lòng ngay thẳng, khi con học các phán quyết công chính của Ngài.

8 Con sẽ giữ các quy luật của Ngài; xin đừng bỏ rơi con cho đến cùng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 6,2b

2 Này, bây giờ là thời thuận lợi; này, bây giờ là ngày cứu độ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 5,43-48Tin Mừng theo Mátthêu

43 Anh em đã nghe lời đã phán: 'Ngươi phải yêu người thân cận và ghét kẻ thù của ngươi.'
44 Còn tôi, tôi nói với anh em: hãy yêu kẻ thù của anh em và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em,

45 để anh em trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

46 Vì nếu anh em yêu thương những ai yêu thương anh em, thì anh em được phần thưởng nào? Ngay cả những người thu thuế chẳng cũng làm như thế sao?

47 Và nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi, thì anh em làm được điều gì hơn người khác? Ngay cả dân ngoại chẳng cũng làm như thế sao?

48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em, Đấng ở trên trời, là Đấng hoàn thiện."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hãy yêu kẻ thù

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Dân được gọi là dân thánh của Chúa vì thuộc về Người và giữ lời Người. Đức Giêsu chỉ ra mức độ của lời ấy: yêu cả kẻ thù, để nên giống Cha trên trời.

Suy niệm. Bài đọc Đệ nhị luật diễn tả một giao ước hai chiều. Dân tuyên bố Đức Chúa là Thiên Chúa của mình, sẽ đi theo đường lối Người, vâng nghe tiếng Người. Và Đức Chúa tuyên bố dân là dân riêng của Người, một dân thánh. Thánh vịnh 119 cho thấy lòng yêu mến luật Chúa: "Phúc thay những người sống vẹn toàn trên đường đời", và người cầu nguyện xin: "Xin đừng bỏ rơi con cho đến cùng." Giữ luật ở đây là một tình gắn bó, không chỉ là việc tuân thủ.

Tin Mừng đẩy tình gắn bó ấy tới mức khó nhất. Người xưa nghe: yêu người thân cận và ghét kẻ thù. Đức Giêsu nói: "Hãy yêu kẻ thù của anh em và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em." Lý do không phải là đạo lý trừu tượng mà là bắt chước Cha: Người cho mặt trời mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Cha không lựa chọn người nhận ánh nắng. Rồi Người hỏi thẳng: yêu những ai yêu mình thì có gì hơn? Người thu thuế, dân ngoại cũng làm thế. Kết luận: "Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em, Đấng ở trên trời, là Đấng hoàn thiện."

Câu tung hô nói đúng tâm trạng ấy: "Này, bây giờ là thời thuận lợi; này, bây giờ là ngày cứu độ." Không có ngày nào tốt hơn hôm nay để thử.

Chúng ta không làm được ngay. Nhưng có một bước nhỏ khả thi: cầu nguyện cho người đã làm ta đau, dù chỉ một lời ngắn, và thôi nói xấu họ trong ngày hôm nay.

Cầu nguyện. Lạy Cha trên trời, Cha làm cho mặt trời mọc trên cả người xấu lẫn người tốt. Xin ban cho chúng con một trái tim rộng lượng, để biết cầu nguyện cho kẻ làm khổ mình và nên giống Cha mỗi ngày. Amen.

Bài đọc những ngày tới