Bài đọc I
Gn 3,1-10Sách Giôna1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giôna lần thứ hai rằng:
2 "Hãy trỗi dậy, đi tới Ninivê, thành phố lớn, và rao cho thành ấy lời rao mà chính Ta sẽ nói với ngươi."
3 Ông Giôna trỗi dậy, đi tới Ninivê, theo lời Đức Chúa. Ninivê là một thành phố cực kỳ lớn, phải đi ba ngày đường mới hết.
4 Ông Giôna bắt đầu vào thành, đi một ngày đường, rồi rao lên: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị lật đổ."
5 Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa; họ công bố ăn chay và mặc vải thô, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất.
6 Tin ấy đến tai vua Ninivê; vua đứng dậy khỏi ngai, cởi áo choàng ra, mặc vải thô và ngồi trên tro.
7 Rồi vua truyền loan báo và công bố tại Ninivê, do lệnh của vua và các quan đại thần của vua, rằng: "Người và súc vật, bò và chiên dê, không được nếm thứ gì, không được ăn cỏ, cũng không được uống nước.
8 Người và súc vật phải khoác vải thô, và hãy hết sức kêu lên cùng Thiên Chúa; mỗi người hãy từ bỏ đường gian ác của mình và những hành vi bạo lực trong tay họ.
9 Biết đâu Thiên Chúa lại đổi ý và hối tiếc, rồi nguôi cơn giận dữ của Người, để chúng ta khỏi phải chết."
10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ đã từ bỏ đường gian ác của mình; và Thiên Chúa đổi ý về tai hoạ mà Người đã nói sẽ làm cho họ, nên Người đã không làm.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain