Thứ Ba, 07/03/2028 · 12/2 ÂL

Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Is 55,10-11Sách Isaia

10 Vì như mưa tuyết từ trời sa xuống, không trở về trời nếu chưa thấm nhuần mặt đất, chưa làm cho đất sinh sản và nẩy mầm, chưa cho người gieo có hạt giống và người ăn có bánh,
11 thì lời Ta cũng vậy: lời đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về với Ta mà chẳng có kết quả, nhưng sẽ thực hiện điều Ta muốn và làm thành công việc Ta đã sai nó đi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 33,4-5.6-7.16-17.18-19

4 Hãy cùng con tôn vinh Đức Chúa, chúng ta hãy cùng nhau suy tôn danh Người.
5 Con đã tìm kiếm Đức Chúa, và Người đã đáp lời con, đã giải thoát con khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Họ nhìn lên Người và rạng rỡ, mặt họ sẽ không phải hổ thẹn.

7 Này người khốn khổ đã kêu lên, Đức Chúa nghe, và cứu người ấy khỏi mọi cơn gian nan.

16 Mắt Đức Chúa hướng về người công chính, tai Người lắng nghe tiếng họ kêu.

17 Nhan Đức Chúa hướng về những kẻ làm điều ác, để xoá khỏi mặt đất kỷ niệm về chúng.

18 Họ kêu lên, và Đức Chúa nghe; Người cứu họ khỏi mọi cơn gian nan.

19 Đức Chúa ở gần những tấm lòng tan nát, và cứu những người có tinh thần bị nghiền nát.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,4b

4 Người đáp: "Đã có lời chép: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 6,7-15Tin Mừng theo Mátthêu

7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại, vì họ tưởng rằng nói nhiều thì sẽ được nhận lời.
8 Vậy anh em đừng bắt chước họ, vì Cha của anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em xin Người.

9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con, Đấng ở trên trời, xin làm cho danh Cha được thánh hoá;

10 xin cho Nước Cha trị đến; xin cho ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời;

11 xin hôm nay ban cho chúng con bánh cần dùng của chúng con;

12 xin tha cho chúng con những khoản nợ của chúng con, như chúng con cũng đã tha cho những người mắc nợ chúng con;

13 xin đừng dẫn chúng con vào cơn cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi Ác Thần.

14 Vì nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha của anh em, Đấng ở trên trời, cũng sẽ tha cho anh em;

15 nhưng nếu anh em không tha cho người ta, thì Cha của anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lời đã ra khỏi miệng Ta

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời Thiên Chúa như mưa tuyết thấm vào đất: không trở về trống rỗng. Đức Giêsu dạy ta cầu nguyện bằng lời đơn sơ của người con thưa với Cha, và kèm theo là điều kiện tha thứ.

Suy niệm. Isaia dùng hình ảnh quen thuộc với người làm ruộng: mưa tuyết từ trời sa xuống, không trở về nếu chưa làm cho đất nẩy mầm, cho người gieo có hạt giống, người ăn có bánh. Lời Chúa cũng vậy: "sẽ thực hiện điều Ta muốn và làm thành công việc Ta đã sai nó đi." Mùa Chay là lúc để lòng mình như thửa đất chịu đón nhận. Không phải lời nào ta nói, mà là Lời Chúa nói với ta, mới làm nên hoa trái. Vì thế câu tung hô nhắc: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu dạy cầu nguyện: đừng lải nhải như người tưởng nói nhiều thì được nhận lời, vì Cha biết rõ ta cần gì trước khi ta xin. Rồi Người trao kinh Lạy Cha. Điều đáng chú ý là kinh này nói "chúng con", không "con": ta cầu nguyện cùng anh chị em. Ta xin bánh "hôm nay", nghĩa là học sống từng ngày với sự tin cậy. Ta xin được tha nợ "như chúng con cũng đã tha". Người còn nhấn thêm ngay sau kinh: nếu anh em tha lỗi cho người ta, Cha sẽ tha cho anh em; nếu không tha, Cha cũng không tha.

Hôm nay, ta thử đọc chậm kinh Lạy Cha, dừng ở câu về tha thứ, và nghĩ tới một người ta còn chưa buông được. Lời Chúa không trở về trống rỗng, nếu ta để nó thấm vào.

Cầu nguyện. Lạy Cha trên trời, xin cho Lời Cha thấm vào lòng chúng con và sinh hoa trái. Xin dạy chúng con biết tha thứ như Cha đã tha, và biết tin cậy Cha mỗi ngày. Amen.

Bài đọc những ngày tới