Thứ Năm, 18/11/2027 · 21/10 ÂL

Thứ Năm tuần 33 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (màu trắng).

Bài đọc I

1 Mcb 2,15-29Sách 1 Macabê

15 Những người của nhà vua cưỡng bách việc bỏ đạo đã đến thành Môđêin để bắt người ta dâng tế.
16 Nhiều người Israel đến với họ; còn Mattathia và các con ông thì tụ họp lại một bên.

17 Những người của nhà vua lên tiếng và nói với Mattathia: "Ông là người đứng đầu, vinh dự và cao trọng trong thành này, lại được vững vàng nhờ có con cái và anh em.

18 Vậy bây giờ, xin ông tiến lên trước và thi hành lệnh của nhà vua, như mọi dân ngoại, các thủ lãnh xứ Giuđa và những người còn sót lại ở Giêrusalem đã làm. Như thế ông và nhà ông sẽ được kể vào số bạn hữu của nhà vua, còn ông và các con ông sẽ được tôn vinh bằng bạc, bằng vàng và nhiều ân thưởng."

19 Mattathia đáp và nói lớn tiếng: "Dù mọi dân tộc thuộc vương quốc của nhà vua có nghe lệnh vua, mà mỗi người bỏ lối thờ phượng của cha ông mình và đã chọn theo các mệnh lệnh của vua,

20 thì tôi, các con tôi và anh em tôi vẫn sẽ bước đi trong giao ước của cha ông chúng ta.

21 Xin Người thương xót chúng ta: không đời nào chúng ta bỏ Luật và các huấn lệnh!

22 Chúng tôi sẽ không nghe lệnh của nhà vua mà đi lệch khỏi lối thờ phượng của chúng tôi, dù sang bên phải hay sang bên trái."

23 Vừa dứt những lời ấy, thì có một người Do Thái bước ra trước mắt mọi người, để dâng hương trên bàn thờ ở Môđêin theo lệnh của nhà vua.

24 Thấy vậy, Mattathia nóng lòng nhiệt thành, lòng dạ run lên, và cơn giận bừng lên đúng theo lẽ công bằng; ông chạy tới và giết người ấy ngay trên bàn thờ.

25 Cũng vào lúc ấy, ông giết luôn người của nhà vua đang ép dân dâng tế, và phá đổ bàn thờ.

26 Ông nhiệt thành vì Luật, như Phinêa đã làm với Dimri, con của Salôm.

27 Mattathia lớn tiếng kêu lên trong thành: "Ai nhiệt thành vì Luật và giữ vững giao ước thì hãy đi theo tôi!"

28 Rồi ông và các con ông chạy trốn lên núi, bỏ lại tất cả những gì mình có trong thành.

29 Bấy giờ nhiều người tìm kiếm sự công chính và lẽ phải kéo xuống hoang địa để ở lại đó,

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 49,1b-2.5-6.14-15

Câu đáp: Tv 49,23b

1 Đấng Quyền Năng, là Thiên Chúa, là Đức Chúa, đã phán và triệu tập địa cầu, từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn.
2 Từ Sion, nơi vẻ đẹp hoàn hảo, Thiên Chúa đã tỏ mình rạng ngời.

5 Hãy tập hợp về cho Ta những người thân tín của Ta,

những kẻ đã lập giao ước với Ta bằng hy lễ.

6 Các tầng trời loan báo sự công chính của Người,

vì chính Thiên Chúa là Đấng xét xử.

14 Hãy dâng Thiên Chúa lễ tạ ơn, và trả lời khấn của ngươi cho Đấng Tối Cao.

15 Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian nan: Ta sẽ giải thoát ngươi, và ngươi sẽ tôn vinh Ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 19,41-44Tin Mừng theo Luca

41 Khi đã đến gần và thấy thành, Người khóc thương nó,
42 và nói: "Ước gì trong ngày này, chính ngươi cũng biết những điều dẫn đến bình an! Nhưng giờ đây, chúng đã bị giấu khỏi mắt ngươi.

43 Vì sẽ có những ngày đến trên ngươi, khi quân thù của ngươi dựng luỹ cọc quanh ngươi, bao vây ngươi và siết chặt ngươi tứ phía;

44 chúng sẽ san phẳng ngươi cùng con cái ngươi ở trong ngươi, và sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào trong ngươi, bởi vì ngươi đã không nhận biết thời ngươi được viếng thăm."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúa khóc thương Giêrusalem

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ông Mattathia và các con quyết giữ giao ước dù mọi người khác bỏ đạo. Đức Giêsu khóc thương Giêrusalem vì thành "đã không nhận biết thời giờ" Thiên Chúa viếng thăm.

Suy niệm. Thời vua Antiôkhô, người Do Thái bị ép bỏ Luật và dâng tế cho thần ngoại. Nhiều người theo. Ông Mattathia được mời làm gương: là người đứng đầu, nếu ông dâng tế trước, ông sẽ được vinh dự và giàu có. Nhưng ông đáp: "Dù mọi dân tộc… có nghe lệnh vua… thì tôi, các con tôi và anh em tôi vẫn sẽ bước đi trong giao ước của cha ông chúng ta." Có những lúc trung thành với Chúa nghĩa là dám đi ngược số đông.

Tin Mừng thánh Luca ghi một chi tiết hiếm: "Khi đã đến gần và thấy thành, Người khóc thương nó." Đức Giêsu khóc không phải vì giận, mà vì thương: "Ước gì trong ngày này, chính ngươi cũng biết những điều dẫn đến bình an!" Thành thánh đã có biết bao dấu chỉ, nhưng không nhận ra Thiên Chúa đang đến viếng thăm mình nơi chính Đức Giêsu.

Thiên Chúa vẫn viếng thăm ta mỗi ngày, qua Lời Người, qua một người cần giúp đỡ, qua một lời mời hoán cải. Điều đáng buồn nhất không phải là bị bách hại như thời Mattathia, mà là để thời giờ ân sủng trôi qua mà không nhận ra.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương Giêrusalem. Xin mở mắt chúng con để nhận ra những lần Chúa viếng thăm, và ban cho chúng con lòng can đảm trung thành với Chúa, dù phải đi ngược số đông. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (tùy chọn)

Bài đọc I

Cv 28,11-16.30-31Sách Công vụ Tông đồ

11 Sau ba tháng, chúng tôi xuống một chiếc tàu từ Alêxanđria ra khơi, chiếc tàu đã qua đông ở đảo ấy, có dấu hiệu là các thần Đioscuri.
12 Cập bến Xyracusa, chúng tôi ở lại ba ngày.

13 Từ đó, đi vòng theo bờ biển, chúng tôi đến Rêghiô. Một ngày sau, gió nam nổi lên, ngày thứ hai chúng tôi đến Pôtiôli.

14 Ở đó chúng tôi gặp một số anh em, và được họ mời ở lại với họ bảy ngày. Như thế là chúng tôi đến Rôma.

15 Từ đó, các anh em nghe tin về chúng tôi, liền ra đón chúng tôi đến tận Chợ Áppi và Ba Quán Trọ. Thấy họ, ông Phaolô tạ ơn Thiên Chúa và được thêm can đảm.

16 Khi chúng tôi vào Rôma, ông Phaolô được phép ở riêng, có một người lính canh giữ ông.

30 Ông ở lại trọn hai năm trong căn nhà ông thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông,

31 rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy những điều về Chúa Giêsu Kitô, cách hoàn toàn mạnh dạn, không bị ngăn cản.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6

Câu đáp: Tv 97,2b

1 Thánh vịnh.
Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,

vì Người đã làm nên những kỳ công;

tay hữu và cánh tay thánh của Người

đã đem lại ơn cứu độ cho Người.

2 Đức Chúa đã cho biết ơn cứu độ của Người,

đã tỏ bày đức công chính của Người trước mắt các dân tộc.

3 Người đã nhớ lại lòng thương và lòng thành tín của Người

đối với nhà Israel;

mọi đầu mút của mặt đất đã thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4 Toàn cõi đất, hãy reo hò mừng Đức Chúa,

hãy bật lên tiếng reo vui và hát ca.

5 Hãy gảy đàn mừng Đức Chúa,

với đàn cầm, với tiếng đàn và lời ca.

6 Với kèn và tiếng tù và,

hãy reo hò trước nhan Đức Chúa là vua.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 14,22-33Tin Mừng theo Mátthêu

22 Ngay sau đó, Người bắt các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước, trong khi Người giải tán đám đông.
23 Giải tán đám đông xong, Người lên núi cầu nguyện riêng một mình. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình.

24 Lúc ấy, thuyền đã ra xa bờ nhiều stađiô, bị sóng vỗ vì gió ngược.

25 Vào canh tư đêm ấy, Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông.

26 Thấy Người đi trên biển, các môn đệ hoảng hốt, nói: "Ma!" và sợ quá kêu lên.

27 Lập tức Đức Giêsu nói với các ông: "Cứ yên tâm, chính tôi đây, đừng sợ."

28 Ông Phêrô liền thưa: "Thưa Chúa, nếu quả là Chúa, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Chúa."

29 Đức Giêsu bảo: "Cứ đến." Ông Phêrô xuống khỏi thuyền, đi trên mặt nước mà đến với Đức Giêsu.

30 Nhưng thấy gió mạnh, ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống, liền kêu lên: "Thưa Chúa, xin cứu con!"

31 Lập tức Đức Giêsu giơ tay nắm lấy ông và nói: "Người đức tin yếu kém, sao lại hoài nghi?"

32 Khi hai người lên thuyền, gió liền lặng.

33 Những người ở trên thuyền bái lạy Người và nói: "Thật Thầy là Con Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới