Chủ Nhật, 24/10/2027 · 25/9 ÂL

Chúa nhật XXX Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gr 31,7-9Sách Giêrêmia

7 Vì Đức Chúa phán thế này: Hãy reo mừng hoan hỷ vì Giacóp, hãy hoan hô đứng đầu các dân tộc; hãy loan báo, hãy ca tụng và nói: "Lạy Đức Chúa, xin cứu dân Ngài, số còn sót của Israel!"
8 Này Ta đem họ về từ đất phương bắc, và thu họ lại từ tận cùng cõi đất; trong họ có người mù kẻ què, người mang thai và người sinh nở cùng một lúc; họ là một cộng đoàn lớn trở về đây.

9 Họ đến trong nước mắt, và Ta sẽ dẫn họ đi giữa lời van nài; Ta sẽ đưa họ tới các dòng nước, theo con đường ngay thẳng, trên đó họ sẽ không vấp ngã. Vì Ta đã là cha của Israel, và Ephraim là con đầu lòng của Ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 125,1-2.2-3.4-5.6

1 Ca khúc lên đền.
Khi Đức Chúa đưa Sion hồi hương,

chúng ta như những người nằm mơ.

2 Bấy giờ miệng chúng ta đầy tiếng cười,

và lưỡi chúng ta đầy tiếng reo mừng.

Bấy giờ người ta nói giữa các dân tộc:

"Đức Chúa đã làm cho họ những việc lớn lao!"

3 Đức Chúa đã làm cho chúng ta những việc lớn lao,

chúng ta được vui mừng.

4 Lạy Đức Chúa, xin đưa những người bị lưu đày của chúng con trở về,

như những dòng suối miền Nam.

5 Ai gieo trong nước mắt

sẽ gặt trong tiếng reo mừng.

6 Người ra đi, vừa đi vừa khóc,

mang theo túi hạt giống;

người ấy sẽ trở về trong tiếng reo mừng,

mang theo những bó lúa của mình.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Dt 5,1-6Thư Do thái

1 Quả thế, mọi thượng tế được chọn từ giữa loài người đều được đặt lên để lo những việc liên hệ đến Thiên Chúa vì lợi ích của loài người, ngõ hầu dâng lễ vật và hy lễ đền tội.
2 Vị ấy có thể ôn hoà với những kẻ không biết và lầm lạc, vì chính vị ấy cũng mang lấy yếu đuối.

3 Vì yếu đuối ấy, vị ấy phải dâng hy lễ đền tội, cho dân thế nào thì cho chính mình cũng thế.

4 Không ai tự mình chiếm lấy vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông Aharon.

5 Cũng vậy, Đức Kitô đã không tự tôn mình lên làm thượng tế, nhưng là Đấng đã phán với Người: "Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con";

6 như ở chỗ khác Người cũng nói: "Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm trật Melkisêđê."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

2 Tm 1,10

10 và nay được tỏ hiện nhờ sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tiêu diệt sự chết, và đem ánh sáng chiếu soi sự sống và sự bất diệt qua Tin Mừng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 10,46-52Tin Mừng theo Máccô

46 Rồi họ đến Giêrikhô. Khi Người cùng các môn đệ và một đám đông khá đông ra khỏi Giêrikhô, thì con ông Timai là Bartimai, một người mù ăn xin, đang ngồi ở vệ đường.
47 Nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh bắt đầu kêu lên: "Lạy Giêsu, Con Đavít, xin thương xót tôi!"

48 Nhiều người quở anh, bảo anh im đi; nhưng anh càng kêu to hơn: "Lạy Con Đavít, xin thương xót tôi!"

49 Đức Giêsu dừng lại và nói: "Hãy gọi anh ấy." Họ gọi người mù và nói với anh: "Cứ yên tâm, đứng dậy đi, Người gọi anh đấy."

50 Anh vứt áo choàng, nhảy bật dậy và đến với Đức Giêsu.

51 Đức Giêsu lên tiếng hỏi anh: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Thưa Rabbuni, xin cho con nhìn thấy được."

52 Đức Giêsu nói với anh: "Anh cứ đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Lập tức anh nhìn thấy được, và anh đi theo Người trên đường.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Xin cho con nhìn thấy được

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giêrêmia loan báo ngày Chúa đưa dân trở về giữa lời van nài và nước mắt; Tin Mừng kể người mù Bartimai kêu cầu, được Chúa gọi, vứt áo choàng, được sáng mắt và đi theo Người. Thiên Chúa nghe tiếng kêu của kẻ bị bỏ bên vệ đường, và lòng tin dám kêu lên là lòng tin cứu người ta.

Bối cảnh. Giêrêmia 31 nằm trong những trang an ủi của ngôn sứ, loan tin dân lưu đày sẽ được đưa về. Thư gửi tín hữu Híp-ri nói đến vị thượng tế do Thiên Chúa gọi và biết cảm thông với yếu đuối của kẻ mình đại diện. Tin Mừng Máccô là phép lạ cuối cùng Đức Giêsu làm trước khi vào Giêrusalem, xảy ra khi Người rời Giêrikhô. Ngay trước đó, Người vừa dạy các môn đệ về việc phục vụ.

Phân tích.

  • Giêrêmia: "Hãy reo mừng hoan hỷ... Lạy Đức Chúa, xin cứu dân Ngài, số còn sót của Israel!" Chúa đáp: "Này Ta đem họ về từ đất phương bắc, và thu họ lại từ tận cùng cõi đất; trong họ có người mù kẻ què, người mang thai và người sinh nở." Họ đến "trong nước mắt", nhưng được dẫn "tới các dòng nước, theo con đường ngay thẳng, trên đó họ sẽ không vấp ngã", vì Chúa là cha của Israel. Thánh vịnh 126 hát về niềm vui ấy: "Ai gieo trong nước mắt sẽ gặt trong tiếng reo mừng."
  • Thư Híp-ri: vị thượng tế có thể "ôn hoà với những kẻ không biết và lầm lạc, vì chính vị ấy cũng mang lấy yếu đuối". Không ai tự chiếm vinh dự này; phải được Thiên Chúa gọi. Đức Kitô cũng không tự tôn mình, mà là Đấng Thiên Chúa đã nói: "Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con."
  • Tin Mừng: Bartimai, người mù ăn xin ngồi ở vệ đường, nghe nói Đức Giêsu đi qua thì kêu lên: "Lạy Giêsu, Con Đavít, xin thương xót tôi!" Nhiều người quở anh, bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu to hơn. Đức Giêsu dừng lại và nói: "Hãy gọi anh ấy." Anh vứt áo choàng, nhảy bật dậy, đến với Người. Được hỏi muốn gì, anh thưa: "Xin cho con nhìn thấy được." Đức Giêsu nói: "Anh cứ đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Lập tức anh thấy, và đi theo Người trên đường.

Suy niệm. Có mấy chi tiết nhỏ mà thấm. Trước hết là tiếng kêu không chịu im, dù người ta quở. Đôi khi chính những người quanh ta, hay tiếng nói trong lòng ta, bảo ta đừng làm phiền Chúa nữa. Bartimai không im. Rồi Đức Giêsu "dừng lại": giữa đám đông đang đi, Người có thời giờ cho một người ăn xin. Và những người vừa quở anh bây giờ lại thành người chuyển lời: "Cứ yên tâm, đứng dậy đi, Người gọi anh đấy."

Anh "vứt áo choàng". Với người ăn xin, tấm áo có lẽ là tài sản ít ỏi; anh bỏ nó đi mà không ngoái lại. Cuối câu chuyện, người được chữa không đi về nhà, mà đi theo Đức Giêsu trên đường. Nhìn thấy được, với anh, nghĩa là biết mình đi đâu và theo ai. Lời cầu của anh đơn giản như thế đáng cho ta học: cho Chúa biết mình cần gì, thưa với Người bằng tên gọi thật, rồi đứng dậy khi Người gọi.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Con Vua Đavít, xin thương xót chúng con. Xin mở mắt lòng chúng con để thấy đường Chúa đi, ban cho chúng con can đảm kêu cầu và đứng dậy khi Chúa gọi, rồi đi theo Chúa trọn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Người mù thưa: 'Thưa Rabbuni, xin cho con nhìn thấy được.'" (Mc 10,51)
Gợi ý trong tuần: mỗi tối thưa với Chúa một lời xin thật ngắn về điều mình cần nhất, rồi thầm lắng nghe.

Bài đọc những ngày tới