Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Giữa muôn vàn điều răn, Đức Giêsu chỉ cho người kinh sư một trung tâm: yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả con người mình, và yêu người thân cận như chính mình. Mọi lễ nghi, mọi việc đạo đức chỉ có giá trị khi nảy ra từ tình yêu ấy.
Bối cảnh. Sách Đệ Nhị Luật ghi lại những lời Môsê nhắc dân Israel trước khi vào đất hứa. Câu "Hãy nghe, hỡi Israel" là lời xưng đức tin mà người Do Thái đọc mỗi ngày. Thư gửi tín hữu Do Thái trình bày Đức Giêsu như vị Thượng Tế duy nhất và vĩnh cửu. Trong Tin Mừng Máccô, một người kinh sư, tức người chuyên nghiên cứu Luật, đến hỏi Đức Giêsu điều răn nào đứng hàng đầu, giữa lúc nhiều người tranh luận với Người.
Phân tích.
- Đệ Nhị Luật mở đầu bằng lời mời lắng nghe: "Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Đức Chúa là Một." Từ đó phát sinh một đòi hỏi trọn vẹn: yêu mến "bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn và bằng cả sức lực". Lời ấy không chỉ để thuộc lòng mà phải "ở trong lòng ngươi", và được trao lại cho con cháu.
- Thư Do Thái nói về một vị tư tế "hằng sống để chuyển cầu" cho chúng ta, không cần dâng hy lễ hằng ngày vì Người đã tự hiến "một lần cho tất cả". Tình yêu của Thiên Chúa đi trước tình yêu đáp lại của ta: Người đã tiến lại gần trước.
- Tin Mừng trích lại lời Đệ Nhị Luật rồi thêm một điều răn "thứ hai", yêu người thân cận như chính mình, và tuyên bố không điều răn nào lớn hơn hai điều ấy. Người kinh sư đồng ý: yêu mến như thế "trọng hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ". Đức Giêsu nói với ông: "Ông không xa Nước Thiên Chúa đâu."
Suy niệm. Đức Giêsu không bỏ những điều răn khác, nhưng Người xếp chúng quanh một tâm điểm. Có thể một người giữ rất kỹ nghi thức mà lòng vẫn xa Chúa; ngược lại, ai yêu mến thật sẽ tự nhiên muốn giữ lời Người. Lời tung hô hôm nay nói đúng điều ấy: ai yêu mến Đức Giêsu sẽ giữ lời Người, và Chúa Cha cùng Người sẽ đến "làm nơi ở" bên người ấy.
Hai điều răn gắn chặt với nhau như hai nhịp thở. Yêu Chúa mà thờ ơ với người bên cạnh là yêu chưa tới; thương người mà quên nguồn của tình thương ấy cũng dễ cạn. Chữ "cả" lặp đi lặp lại: cả trái tim, cả linh hồn, cả trí khôn, cả sức lực. Chúa không xin một góc nhỏ trong đời ta, Người xin để trở thành điều ta hướng về trong mọi sự.
Câu "Ông không xa Nước Thiên Chúa" cũng đáng dừng lại. Chưa phải là "đã vào", nhưng đã gần. Ai thành thật tìm điều quan trọng nhất, và dám nhận ra nó, thì đang ở rất gần.
Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa duy nhất, xin dạy chúng con lắng nghe Lời Chúa. Xin cho chúng con yêu mến Chúa bằng cả trái tim, và biết đem tình yêu ấy đến với anh chị em quanh mình. Xin cho Lời Chúa ở lại trong lòng chúng con, và dẫn chúng con đến gần Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ghi nhớ. "Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn, bằng cả trí khôn và bằng cả sức lực của ngươi." (Mc 12,30)
Gợi ý trong tuần: mỗi sáng đọc chậm câu này một lần, rồi chọn một việc cụ thể để thương một người gần mình.