Thứ Ba, 26/10/2027 · 27/9 ÂL

Thứ Ba tuần 30 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Rm 8,18-25Thư Rôma

18 Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện nay không thể sánh với vinh quang sắp được tỏ hiện cho chúng ta.
19 Quả thế, toàn thể tạo vật đang nóng lòng trông chờ ngày các con cái Thiên Chúa được tỏ hiện.

20 Vì tạo vật đã bị đặt dưới sự phù phiếm, không phải do tự nguyện, nhưng do ý của Đấng đã bắt nó phải khuất phục, với niềm hy vọng

21 rằng chính tạo vật cũng sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư nát, để được tự do và vinh quang như con cái Thiên Chúa.

22 Quả vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, toàn thể tạo vật cùng rên siết và cùng quằn quại như người đau đẻ.

23 Không chỉ có thế, mà cả chúng ta, những người đã nhận được hoa quả đầu mùa là Thần Khí, chính chúng ta cũng rên siết trong lòng, trong khi chờ đợi được làm nghĩa tử, tức là chờ đợi thân xác chúng ta được cứu chuộc.

24 Vì chúng ta được cứu độ trong niềm hy vọng; mà hy vọng thấy được thì không còn là hy vọng nữa, vì người ta còn hy vọng điều mình đã thấy sao?

25 Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều mình không thấy, thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 125,1b-2ab.2cd-3.4-5.6

1 Khi Đức Chúa đưa Sion hồi hương,
chúng ta như những người nằm mơ.

2 Bấy giờ miệng chúng ta đầy tiếng cười,

và lưỡi chúng ta đầy tiếng reo mừng.

Bấy giờ người ta nói giữa các dân tộc:

"Đức Chúa đã làm cho họ những việc lớn lao!"

3 Đức Chúa đã làm cho chúng ta những việc lớn lao,

chúng ta được vui mừng.

4 Lạy Đức Chúa, xin đưa những người bị lưu đày của chúng con trở về,

như những dòng suối miền Nam.

5 Ai gieo trong nước mắt

sẽ gặt trong tiếng reo mừng.

6 Người ra đi, vừa đi vừa khóc,

mang theo túi hạt giống;

người ấy sẽ trở về trong tiếng reo mừng,

mang theo những bó lúa của mình.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 13,18-21Tin Mừng theo Luca

18 Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống như gì, và tôi sẽ so sánh Nước ấy với gì?
19 Nước ấy giống như hạt cải mà một người kia lấy gieo vào vườn mình; hạt ấy lớn lên, trở thành cây, và chim trời làm tổ trên cành của nó."

20 Người lại nói: "Tôi sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với gì?

21 Nước ấy giống như men mà một người phụ nữ lấy giấu vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hy vọng điều chưa thấy

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Phaolô nhìn đau khổ hiện tại trong ánh sáng của vinh quang sắp đến. Cả tạo vật cũng rên siết như người sắp sinh nở, chờ ngày được tự do. Ta được cứu "trong niềm hy vọng", và vì điều ta hy vọng chưa thấy nên ta kiên nhẫn chờ đợi. Tin Mừng nói về Nước Thiên Chúa như hạt cải, như nắm men: nhỏ bé nhưng lớn lên.

Suy niệm

"Những đau khổ hiện nay không thể sánh với vinh quang sắp được tỏ hiện" (Rm 8,18). Phaolô không phủ nhận đau khổ. Ông nói rằng cả tạo vật cùng rên siết, và cả chúng ta cũng rên siết trong lòng dù đã nhận được Thần Khí làm hoa quả đầu mùa (Rm 8,22-23). Kể cả người có đức tin cũng có lúc thở dài. Nhưng tiếng thở dài của người tin là tiếng thở dài của người đang chờ, không phải của người tuyệt vọng. Hình ảnh người đau đẻ cho thấy cơn đau ấy hướng về sự sống mới.

Rồi ông nói một điều nghe như nghịch lý: hy vọng điều mình đã thấy thì không còn là hy vọng nữa (Rm 8,24). Hy vọng luôn đi cùng điều chưa thấy, nên cần kiên nhẫn.

Tin Mừng trả lời bằng hai hình ảnh nhỏ. Hạt cải gieo vào vườn lớn lên thành cây cho chim trời làm tổ; nắm men người phụ nữ giấu vào ba đấu bột làm dậy cả khối bột (Lc 13,19-21). Cả hai đều âm thầm: gieo xuống, giấu vào, rồi chờ. Nước Thiên Chúa không đến ồn ào.

Hôm nay ta tự nhắc: một việc lành nhỏ, một lời cầu nguyện kiên trì là hạt giống và men của Nước Chúa. Ta chỉ cần gieo, và tin, và chờ.

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa, xin cho chúng con kiên nhẫn chờ đợi điều chúng con chưa thấy. Khi đau khổ đè nặng, xin cho chúng con nhớ đến vinh quang Chúa đã hứa, và biết gieo hạt cải, giấu nắm men của Nước Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Bài đọc những ngày tới