Thứ Tư, 27/10/2027 · 28/9 ÂL

Thứ Tư tuần 30 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Rm 8,26-30Thư Rôma

26 Cũng vậy, Thần Khí giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta: vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho đúng, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả.
27 Còn Đấng thấu suốt lòng người thì biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp các thánh theo ý Thiên Chúa.

28 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, tức là những kẻ được Người kêu gọi theo kế hoạch của Người.

29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người cũng đã định trước cho họ nên giống hình ảnh Con của Người, để Người Con làm trưởng tử giữa một đàn anh em đông đúc.

30 Và những ai Người đã định trước, thì Người cũng đã kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng đã làm cho nên công chính; và những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng đã cho hưởng vinh quang.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 12,4-5.6

Câu đáp: Tv 12,6a

4 Xin Ngài nhìn xem và đáp lời con, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con;
xin làm cho mắt con sáng lên, kẻo con ngủ giấc ngàn thu,

5 kẻo kẻ thù con nói: "Ta đã thắng nó rồi",

và những kẻ làm khổ con hớn hở vì con ngã quỵ.

6 Phần con, con tin cậy vào tình thương của Ngài;

lòng con hân hoan vì ơn cứu độ của Ngài.

Con sẽ hát mừng Đức Chúa, vì Người đã ban ơn cho con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Tx 2,14

14 Vì mục đích ấy, Người đã kêu gọi anh em qua Tin Mừng của chúng tôi, để anh em đạt được vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 13,22-30Tin Mừng theo Luca

22 Người đi qua các thành thị và làng mạc, vừa đi vừa giảng dạy, trên đường tiến về Giêrusalem.
23 Có người nói với Người: "Thưa Chúa, những người được cứu độ có ít không?" Người nói với họ:

24 "Anh em hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp, vì tôi bảo anh em, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không đủ sức.

25 Một khi chủ nhà đã trỗi dậy và đóng cửa lại, anh em sẽ bắt đầu đứng ngoài mà gõ cửa và nói: Thưa Chúa, xin mở cho chúng tôi. Ông sẽ đáp lại anh em: Tôi không biết anh em từ đâu đến.

26 Bấy giờ anh em sẽ bắt đầu nói: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ông, và ông đã giảng dạy trên các quảng trường của chúng tôi.

27 Ông sẽ nói với anh em: Tôi không biết anh em từ đâu đến. Hãy tránh xa tôi, hỡi tất cả những kẻ làm điều bất chính.

28 Ở đó sẽ có tiếng khóc lóc và nghiến răng, khi anh em thấy Ápraham, Isaác, Giacóp và tất cả các ngôn sứ ở trong Nước Thiên Chúa, còn anh em thì bị tống ra ngoài.

29 Người ta sẽ từ đông sang tây, từ bắc chí nam mà đến, và sẽ vào bàn tiệc trong Nước Thiên Chúa.

30 Và này, có những kẻ rốt hết sẽ nên đầu, và có những kẻ đầu hết sẽ nên rốt."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thần Khí cầu thay nguyện giúp

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Có lúc ta không biết cầu nguyện thế nào cho đúng. Phaolô bảo ta yên tâm: chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp ta. Và Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người. Tin Mừng nhắc rằng cửa cứu độ hẹp, cần cố gắng, nhưng người từ muôn phương sẽ vào bàn tiệc Nước Thiên Chúa.

Suy niệm

Có những ngày ta quỳ xuống mà không biết nói gì: mệt mỏi, rối rắm, hay đau đến mức không thành lời. Phaolô nói điều ấy là bình thường: "chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho đúng" (Rm 8,26). Nhưng ông không bắt ta cố lên. Ông cho biết Thần Khí cầu thay bằng "những tiếng rên siết khôn tả", và Đấng thấu suốt lòng người biết Thần Khí muốn nói gì. Lời cầu nguyện chân thật nhất đôi khi là sự thinh lặng được Thần Khí dẫn dắt.

Từ đó, ông đưa ra một xác tín: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người (Rm 8,28). Không phải mọi sự đều tốt, mà là Thiên Chúa có thể rút điều tốt từ mọi sự. Đích đến là nên giống hình ảnh Người Con.

Tin Mừng nêu câu hỏi: người được cứu có ít không? Đức Giêsu không trả lời bằng con số, mà bằng lời mời: "hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp" (Lc 13,24). Rồi Người nhắc rằng dự tiệc không nhờ quen biết bề ngoài: "chúng tôi đã ăn uống trước mặt ông" vẫn chưa đủ. Nhưng Người cũng hứa sẽ có người từ đông sang tây, từ bắc chí nam đến ngồi vào bàn tiệc.

Hôm nay ta dành vài phút thinh lặng, không cần lời, để Thần Khí cầu nguyện trong ta.

Cầu nguyện

Lạy Thần Khí của Thiên Chúa, xin giúp đỡ sự yếu đuối của chúng con. Khi chúng con không biết cầu xin điều gì, xin cầu thay nguyện giúp chúng con theo thánh ý Chúa, và xin giữ chúng con đi qua cửa hẹp tới bàn tiệc Nước Trời. Amen.

Bài đọc những ngày tới