Bài đọc I
Rm 11,1-2a.11-12.25-29Thư Rôma1 Vậy tôi hỏi: Thiên Chúa có loại bỏ dân của Người không? Tuyệt đối không! Vì chính tôi cũng là người Israel, thuộc dòng dõi Abraham, chi tộc Bengiamin.
2 Thiên Chúa không loại bỏ dân của Người, dân mà Người đã biết từ trước.
11 Vậy tôi hỏi: họ vấp ngã để phải sa ngã sao? Tuyệt đối không! Nhưng do vi phạm của họ mà ơn cứu độ đến với các dân ngoại, để làm cho họ ganh đua.
12 Mà nếu vi phạm của họ là sự giàu có của thế giới, và sự thua kém của họ là sự giàu có của các dân ngoại, thì khi họ trở nên đầy đủ sẽ còn biết bao hơn nữa!
25 Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết mầu nhiệm này, kẻo anh em tự cho mình là khôn: một phần Israel đã bị cứng lòng, cho đến khi số các dân ngoại đầy đủ mà vào,
26 và như thế toàn thể Israel sẽ được cứu độ, như có lời chép: "Từ Sion sẽ đến Đấng giải thoát, Người sẽ đẩy sự vô đạo ra khỏi Giacóp.
27 Và đây là giao ước của Ta với họ, khi Ta cất đi các tội lỗi của họ."
28 Xét theo Tin Mừng, họ là thù địch vì anh em; nhưng xét theo sự tuyển chọn, họ được yêu thương vì các tổ phụ.
29 Vì các ân huệ và ơn kêu gọi của Thiên Chúa là không thể rút lại.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0