Thứ Hai, 20/09/2027 · 20/8 ÂL

Thứ Hai tuần 25 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ các thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo — tuỳ chọn)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Er 1,1-6Sách Étra

1 Năm thứ nhất đời vua Kyrô nước Ba Tư, để ứng nghiệm lời Đức Chúa đã phán qua miệng ông Giêrêmia, Đức Chúa đã khơi dậy tinh thần vua Kyrô nước Ba Tư; vua cho loan báo trong khắp vương quốc, và còn cho viết thành chiếu chỉ rằng:
2 "Vua Kyrô nước Ba Tư phán thế này: Đức Chúa là Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc trên mặt đất, và chính Người đã truyền cho ta xây cho Người một nhà tại Giêrusalem, thuộc miền Giuđa.

3 Ai trong anh em thuộc toàn thể dân của Người, xin Thiên Chúa của người ấy ở cùng người ấy; người ấy hãy lên Giêrusalem thuộc miền Giuđa, và xây nhà của Đức Chúa là Thiên Chúa Israel; Người là Thiên Chúa ngự tại Giêrusalem.

4 Còn mọi người sống sót, dù ở bất cứ nơi nào họ đang cư ngụ, thì người dân nơi ấy hãy giúp họ bằng bạc, vàng, của cải và súc vật, cùng với lễ vật tự nguyện cho nhà của Thiên Chúa ở Giêrusalem."

5 Bấy giờ các tộc trưởng của Giuđa và Bengiamin, các tư tế và các thầy Lêvi, tức là tất cả những ai mà Thiên Chúa đã khơi dậy tinh thần, đều trỗi dậy để lên xây nhà của Đức Chúa ở Giêrusalem.

6 Mọi người chung quanh họ đều tiếp sức cho họ bằng đồ bạc, vàng, của cải, súc vật và các vật quý, ngoài tất cả những gì họ tự nguyện dâng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 125,1b-2ab.2cd-3.4-5.6

1 Khi Đức Chúa đưa Sion hồi hương,
chúng ta như những người nằm mơ.

2 Bấy giờ miệng chúng ta đầy tiếng cười,

và lưỡi chúng ta đầy tiếng reo mừng.

Bấy giờ người ta nói giữa các dân tộc:

"Đức Chúa đã làm cho họ những việc lớn lao!"

3 Đức Chúa đã làm cho chúng ta những việc lớn lao,

chúng ta được vui mừng.

4 Lạy Đức Chúa, xin đưa những người bị lưu đày của chúng con trở về,

như những dòng suối miền Nam.

5 Ai gieo trong nước mắt

sẽ gặt trong tiếng reo mừng.

6 Người ra đi, vừa đi vừa khóc,

mang theo túi hạt giống;

người ấy sẽ trở về trong tiếng reo mừng,

mang theo những bó lúa của mình.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,16

16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt mọi người, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ở trên trời."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 8,16-18Tin Mừng theo Luca

16 "Không ai thắp đèn rồi lấy thùng che đi, hoặc đặt dưới gầm giường; nhưng người ta đặt nó trên giá đèn, để những ai bước vào thì thấy ánh sáng.
17 Thật vậy, không có điều gì giấu kín mà sẽ không trở nên rõ ràng, cũng không có điều gì bí mật mà sẽ không được biết và không ra ánh sáng.

18 Vậy anh em hãy coi chừng cách anh em nghe: vì ai có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả điều họ tưởng mình có cũng sẽ bị lấy đi khỏi họ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đèn trên giá đèn

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Khi Thiên Chúa khơi dậy tinh thần, con người trỗi dậy để xây dựng; và ánh sáng đã nhận được thì không được giấu đi. Cả hai bài đọc nói về một đức tin biết lên đường và biết tỏa sáng.

Suy niệm. Sách Étra mở đầu thời kỳ dân lưu đày được trở về. Điều đáng chú ý là chính Đức Chúa "khơi dậy tinh thần" vua Kyrô, rồi cũng khơi dậy tinh thần các tộc trưởng, tư tế và thầy Lêvi để họ lên Giêrusalem xây lại nhà của Chúa. Công trình bắt đầu từ sáng kiến của Thiên Chúa, nhưng cần những con người đáp lại: người lên đường, người giúp bằng bạc vàng và súc vật, người dâng lễ vật tự nguyện. Thánh vịnh 126 nói thêm một niềm tin sâu: "Ai gieo trong nước mắt sẽ gặt trong tiếng reo mừng."

Tin Mừng dùng hình ảnh ngọn đèn: không ai thắp đèn rồi lấy thùng che đi, mà đặt nó trên giá đèn để người bước vào thấy ánh sáng. Đức tin nhận được không phải để cất giấu. Đức Giêsu còn dặn: "hãy coi chừng cách anh em nghe" (Lc 8,18). Nghe Lời cách nghiêm túc là điều kiện để ánh sáng ấy lớn lên.

Ngày hôm nay Hội Thánh cũng nhớ các vị tử đạo Hàn Quốc, những người đã không giấu đèn đức tin dù phải trả giá. Nhớ các ngài, ta tự hỏi: ánh sáng của tôi hôm nay có thể thấy được ở đâu, trong lời nói và việc làm nào?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin khơi dậy tinh thần chúng con để chúng con sẵn sàng xây dựng điều tốt. Xin cho ánh sáng đức tin chúng con chiếu giãi trước mặt mọi người, để họ thấy việc lành mà tôn vinh Cha trên trời. Amen.

Bài đọc những ngày tới