Bài đọc I
Er 9,5-9Sách Étra5 Vào giờ lễ vật chiều, tôi đứng dậy sau cuộc ăn chay của tôi, áo và áo choàng tôi đã xé rách; tôi quỳ gối xuống và giơ hai bàn tay lên cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của tôi.
6 Tôi thưa: "Lạy Thiên Chúa của con, con hổ thẹn và xấu hổ, không dám ngước mặt lên cùng Ngài, lạy Thiên Chúa của con; vì tội ác của chúng con đã chồng chất quá đầu, và lỗi lầm của chúng con đã lớn đến tận trời.
7 Từ thời cha ông chúng con cho đến ngày hôm nay, chúng con ở trong lỗi lầm lớn lao; vì tội ác của chúng con, chúng con, các vua và các tư tế của chúng con, đã bị nộp vào tay các vua của các nước, bị gươm đao, bị lưu đày, bị cướp bóc và bị hổ thẹn đến tận mặt, như ngày hôm nay.
8 Nhưng nay, chỉ trong một chốc, đã có ơn thương xót từ nơi Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, để chừa lại cho chúng con một nhóm người sống sót, và ban cho chúng con một cây cọc đóng chắc nơi thánh của Ngài, để Thiên Chúa chúng con làm sáng mắt chúng con và cho chúng con được hồi sinh đôi chút trong cảnh nô lệ của chúng con.
9 Vì chúng con là nô lệ; nhưng trong cảnh nô lệ của chúng con, Thiên Chúa chúng con không bỏ rơi chúng con; Ngài đã nghiêng tình thương xuống chúng con trước mặt các vua Ba Tư, để cho chúng con được hồi sinh, để dựng lại nhà của Thiên Chúa chúng con, tái lập những chỗ đổ nát của nhà ấy, và ban cho chúng con một bức tường ở Giuđa và Giêrusalem."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain