Chủ Nhật, 19/09/2027 · 19/8 ÂL

Chúa nhật XXV Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kn 2,12.17-20Sách Khôn ngoan

12 Ta hãy rình bắt người công chính, vì nó gây phiền hà cho ta, nó chống lại các việc ta làm, nó trách ta vi phạm lề luật, và vu cho ta tội phản bội lối giáo huấn của chúng ta.
17 Ta hãy xem lời nó nói có đúng không, và hãy thử xem rốt cuộc nó ra sao.

18 Vì nếu người công chính là con Thiên Chúa, thì Người sẽ nâng đỡ nó và giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối.

19 Ta hãy dùng nhục mạ và tra tấn mà thử nó, để biết sự hiền hoà của nó và đo lường lòng nhẫn nhục của nó.

20 Ta hãy kết án nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, sẽ có người đoái thương nó.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 53,3-4.5.6.8

3 Lạy Thiên Chúa, xin cứu con nhờ danh Chúa, xin xét xử con bằng sức mạnh của Chúa.
4 Lạy Thiên Chúa, xin nghe lời con cầu nguyện, xin lắng tai nghe lời miệng con thưa.

5 Vì những kẻ xa lạ đã nổi lên chống con, những kẻ hung bạo tìm hại mạng sống con; chúng không đặt Thiên Chúa trước mặt chúng. Sêla.

6 Này, Thiên Chúa là Đấng phù trợ con; Chúa ở giữa những người nâng đỡ mạng sống con.

8 Con sẽ tự nguyện dâng hy lễ lên Chúa; lạy Đức Chúa, con xin tạ ơn danh Chúa, vì danh ấy thật tốt lành.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Gc 3,16-4,3Thư Giacôbê

16 Quả thế, đâu có ghen tương và tranh giành, ở đó có xáo trộn và đủ mọi việc xấu xa.
17 Còn sự khôn ngoan từ trên cao thì trước hết là thanh khiết, rồi hoà thuận, ôn hoà, dễ nghe lời, đầy lòng thương xót và hoa quả tốt lành, không thiên vị, không giả hình.

18 Hoa quả của sự công chính được gieo trong hoà bình cho những người xây dựng hoà bình.

4,1 Do đâu mà có chiến tranh, do đâu mà có xung đột giữa anh em? Chẳng phải do đây sao: do những dục vọng của anh em đang giao tranh trong các chi thể của anh em?

2 Anh em ham muốn mà không có; anh em giết người và ghen tị mà không đạt được; anh em xung đột và gây chiến. Anh em không có vì anh em không cầu xin;

3 anh em cầu xin mà không nhận được, vì anh em cầu xin cách xấu, để tiêu xài cho những dục vọng của mình.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

2 Tx 2,14

14 Vì mục đích ấy, Người đã kêu gọi anh em qua Tin Mừng của chúng tôi, để anh em đạt được vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 9,30-37Tin Mừng theo Máccô

30 Rời nơi ấy, Thầy trò đi ngang qua miền Galilê, và Người không muốn cho ai biết,
31 vì Người đang dạy các môn đệ và nói với các ông: "Con Người sắp bị nộp vào tay người phàm, họ sẽ giết Người, và sau khi bị giết, ba ngày sau Người sẽ sống lại."

32 Nhưng các ông không hiểu lời ấy, và sợ không dám hỏi Người.

33 Rồi các ông đến Caphácnaum. Khi đã vào trong nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đường anh em bàn tán chuyện gì vậy?"

34 Các ông làm thinh, vì dọc đường các ông đã bàn cãi với nhau xem ai là người lớn nhất.

35 Người ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại và bảo: "Ai muốn làm đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người."

36 Rồi Người lấy một em nhỏ đặt vào giữa các ông, ôm em trong tay và nói với các ông:

37 "Ai đón nhận một em nhỏ như thế này vì danh tôi, là đón nhận chính tôi; và ai đón nhận tôi, thì không phải đón nhận tôi, nhưng là đón nhận Đấng đã sai tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Làm người rốt hết

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thế gian hỏi: ai lớn nhất? Đức Giêsu đáp bằng một em nhỏ: "Ai muốn làm đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người." Sự cao trọng trong Nước Thiên Chúa được đo bằng khả năng hạ mình đón nhận và phục vụ, chứ không bằng chỗ ngồi.

Bối cảnh. Bài đọc một trích sách Khôn Ngoan, nơi những kẻ gian ác bàn nhau hãm hại người công chính. Thư Giacôbê vạch ra gốc rễ của xung đột nằm ngay trong lòng người. Tin Mừng Máccô kể lần thứ hai Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn, trên đường về Caphácnaum. Ba lần Người báo trước và ba lần các môn đệ không hiểu, mỗi lần lại kèm theo một bài học về cách sống của người theo Người.

Phân tích.

  • Sách Khôn Ngoan cho ta nghe lời của những kẻ muốn thử người công chính: "Ta hãy dùng nhục mạ và tra tấn mà thử nó, để biết sự hiền hoà của nó và đo lường lòng nhẫn nhục của nó." Lý do họ đưa ra thật đáng sợ: người công chính "gây phiền hà" cho họ, vì chính lối sống của người ấy làm lộ ra chỗ họ đã đi lệch. Thánh vịnh đáp lại bằng lời một người bị vây hãm vẫn tin: "Này, Thiên Chúa là Đấng phù trợ con."
  • Thánh Giacôbê hỏi: "Do đâu mà có chiến tranh, do đâu mà có xung đột giữa anh em?" và trả lời: do những dục vọng đang giao tranh ngay trong con người. Ông đối chiếu sự khôn ngoan từ trên cao, "trước hết là thanh khiết, rồi hoà thuận, ôn hoà, dễ nghe lời", với thói ghen tương và tranh giành.
  • Tin Mừng cho thấy hai cuộc trò chuyện song song. Đức Giêsu nói về việc bị nộp và bị giết, còn các môn đệ bàn nhau "ai là người lớn nhất". Họ im lặng khi Người hỏi, vì xấu hổ. Người ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai, rồi đặt một em nhỏ vào giữa họ.

Suy niệm. Đáng suy nghĩ là hai điều ấy diễn ra cùng một con đường. Thầy đang bước tới thập giá, còn trò mải tính chuyện thứ bậc. Ta cũng vậy: có lúc chính khi cộng đoàn đang cần nhất sự hiệp nhất, ta lại bận bảo vệ chỗ đứng của mình. Thư Giacôbê gọi tên điều ấy rất thẳng: tranh giành sinh ra từ lòng ham muốn.

Em nhỏ trong Tin Mừng không có chức vụ nào, không có gì để trao đổi. Đón nhận một em như thế là đón nhận người không thể đền đáp lại. Đức Giêsu nói đón em ấy vì danh Người là đón chính Người, và đón Người là đón Đấng đã sai Người. Cách ta đối xử với người bé nhỏ nhất, người ít được để ý nhất trong nhà, trong xứ đạo, cho thấy ta thật sự đang theo ai.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi con đường hạ mình mà các môn đệ chưa hiểu nổi. Xin chữa lòng chúng con khỏi ghen tương và tranh giành, và dạy chúng con biết đón nhận những người nhỏ bé như đón nhận chính Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Ai muốn làm đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người." (Mc 9,35)
Gợi ý trong tuần: tìm một việc nhỏ, không ai thấy, để làm giúp người trong nhà hoặc trong cộng đoàn.

Bài đọc những ngày tới