Bài đọc I
Dcr 2,5-9.14-15aSách Dacaria5 Tôi ngước mắt lên nhìn, và kìa, có một người, trong tay cầm dây đo.
6 Tôi hỏi: "Ông đi đâu?" Người ấy nói với tôi: "Đi đo Giêrusalem, để xem bề rộng bao nhiêu và bề dài bao nhiêu."
7 Và kìa, vị thiên thần đang nói với tôi đi ra, và một thiên thần khác đi ra đón vị ấy.
8 Vị ấy nói với người kia: "Hãy chạy đi, nói với chàng trai ấy rằng: Giêrusalem sẽ là một thành không tường luỹ, vì người và súc vật ở trong đó đông vô kể.
9 Còn Ta, Ta sẽ là bức tường lửa bao quanh nó — sấm ngôn của Đức Chúa — và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó."
14 Hãy hò reo và vui mừng, hỡi con gái Sion! Vì này, Ta đến, và Ta sẽ ngự ở giữa ngươi — sấm ngôn của Đức Chúa.
15 Trong ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó với Đức Chúa, và sẽ trở thành dân của Ta.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain