Thứ Năm, 23/09/2027 · 23/8 ÂL

Thứ Năm tuần 25 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh Piô Pietrelcina, linh mục — tuỳ chọn)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kg 1,1-8Sách Khácgai

1 Năm thứ hai đời vua Đariô, ngày mồng một tháng thứ sáu, có lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Khácgai, nói với ông Dơrubabel con ông Sơantiên, tổng trấn xứ Giuđa, và với ông Giôsuê con ông Giêhôxađác, thượng tế, rằng:
2 "Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Dân này đã nói: Chưa đến lúc, chưa đến lúc xây dựng nhà của Đức Chúa."

3 Có lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Khácgai rằng:

4 "Phải chăng đây là lúc để chính anh em ở trong những ngôi nhà lót ván của anh em, trong khi nhà này đổ nát?

5 Vậy giờ đây, Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Hãy để lòng anh em vào đường lối của anh em.

6 Anh em đã gieo nhiều mà thu được ít; ăn mà không đủ no, uống mà không đủ thoả, mặc mà không đủ ấm; và kẻ làm công lãnh tiền công thì bỏ vào cái túi thủng."

7 Đức Chúa các đạo binh phán thế này: "Hãy để lòng anh em vào đường lối của anh em.

8 Hãy lên núi, mang gỗ về và xây nhà; Ta sẽ hài lòng về nhà ấy và Ta sẽ được tôn vinh, Đức Chúa phán."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 149,1b-2.3-4.5-6a.9b

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
lời ca ngợi Người vang lên trong cộng đoàn những người hiền đức.

2 Israel hãy vui mừng vì Đấng đã làm nên mình,

con cái Xion hãy hân hoan vì vua của mình.

3 Họ hãy ca ngợi danh Người bằng điệu múa,

hãy đánh trống, gảy đàn mà hát mừng Người.

4 Vì Đức Chúa hài lòng về dân Người,

Người tôn vinh những kẻ khiêm nhường bằng ơn cứu độ.

5 Những người hiền đức hãy hân hoan trong vinh quang,

hãy reo mừng ngay trên giường mình.

6 Lời tôn vinh Thiên Chúa ở trong cổ họng họ;

9 đó là vinh dự cho mọi người hiền đức của Người. Alleluia!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,6

6 Đức Giêsu đáp: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 9,7-9Tin Mừng theo Luca

7 Hêrôđê, tiểu vương, nghe biết mọi việc đang xảy ra thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết trỗi dậy,
8 kẻ khác thì nói là ông Êlia đã hiện ra, kẻ khác nữa lại nói là một ngôn sứ thời xưa đã trỗi dậy.

9 Hêrôđê nói: "Ông Gioan, ta đã chém đầu rồi; vậy ai đây mà ta nghe nói những chuyện như thế?" Và ông tìm cách gặp Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đã đến lúc chưa?

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Khácgai chất vấn một thái độ rất quen: "Chưa đến lúc." Dân lo xây nhà mình trong khi nhà của Chúa còn đổ nát. Tin Mừng thì cho thấy Hêrôđê phân vân và "tìm cách gặp" Đức Giêsu: ai cũng bị đặt trước câu hỏi về Ngài.

Suy niệm. Dân trong sách Khácgai không từ chối xây nhà Chúa; họ chỉ trì hoãn: "Chưa đến lúc, chưa đến lúc" (Kg 1,2). Lời Chúa qua ngôn sứ đánh thẳng vào chỗ ấy: "Phải chăng đây là lúc để chính anh em ở trong những ngôi nhà lót ván của anh em, trong khi nhà này đổ nát?" Rồi Ngài chỉ ra một nghịch lý: gieo nhiều thu được ít, ăn không no, mặc không ấm, tiền công bỏ vào cái túi thủng. Khi thứ tự ưu tiên đảo ngược, công sức bao nhiêu cũng như rơi vào túi thủng. Lời kêu gọi rất rõ: "Hãy để lòng anh em vào đường lối của anh em", nghĩa là hãy xem lại mình đang sống vì điều gì, rồi lên núi mang gỗ về xây nhà.

Tin Mừng đặt một câu hỏi khác. Hêrôđê nghe tin về Đức Giêsu thì phân vân, hỏi "ai đây?" và tìm cách gặp Người. Ông có tò mò, nhưng chưa thấy có sự hoán cải nào. Tò mò về Chúa khác với việc để Chúa đổi đời mình.

Hôm nay ta có thể hỏi thật: việc gì Chúa đang mời tôi làm mà tôi cứ nói "chưa đến lúc"? Một lời hòa giải, một giờ cầu nguyện, một việc bác ái? Hôm nay chính là lúc.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con trì hoãn điều Chúa mời gọi. Xin cho chúng con đặt Chúa lên hàng đầu, và không dừng lại ở lòng tò mò, nhưng biết để Chúa biến đổi đời mình. Amen.

Bài đọc những ngày tới