Thứ Bảy, 18/09/2027 · 18/8 ÂL

Thứ Bảy tuần 24 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Tm 6,13-16Thư 1 Timôthê

13 Trước nhan Thiên Chúa, Đấng làm cho muôn vật được sống, và trước nhan Đức Kitô Giêsu, Đấng đã làm chứng cho lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt ông Pontiô Philatô, tôi truyền cho anh
14 phải giữ điều răn cho tinh tuyền, không ai chê trách được, cho đến ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô xuất hiện,

15 sự xuất hiện mà đến những thời đã định, Đấng hồng phúc và là Đấng cầm quyền duy nhất sẽ cho thấy, Người là Vua của các vua và Chúa của các chúa,

16 Đấng duy nhất bất tử, ngự trong ánh sáng không ai đến gần được, Đấng không người nào đã thấy hoặc có thể thấy. Kính vinh và quyền năng đời đời thuộc về Người. Amen.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 99,1b-2.3.4.5

1 Hỡi toàn thể đất đai, hãy reo mừng Đức Chúa.
2 Hãy phụng thờ Đức Chúa trong niềm vui, hãy đến trước nhan Người với tiếng hoan ca.

3 Hãy biết rằng Đức Chúa chính là Thiên Chúa; chính Người đã làm ra chúng ta, và chúng ta thuộc về Người; chúng ta là dân của Người, là đoàn chiên Người chăn dắt.

4 Hãy vào các cổng của Người với lời tạ ơn, vào hành lang của Người với lời ca ngợi; hãy tạ ơn Người, hãy chúc tụng danh Người.

5 Vì Đức Chúa nhân hậu, tình thương của Người muôn đời, lòng thành tín của Người qua mọi thế hệ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 8,15

15 Còn hạt rơi trên đất tốt, đó là những người đã nghe lời với một tấm lòng cao đẹp và tốt lành, thì giữ lấy lời ấy và nhờ kiên trì mà sinh hoa trái.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 8,4-15Tin Mừng theo Luca

4 Khi đám đông đã tụ họp rất đông, và người ta từ khắp các thành kéo đến với Người, Người dùng dụ ngôn mà nói:
5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Lúc gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, bị giẫm đạp, và chim trời đến ăn mất.

6 Có hạt khác rơi trên đá; mọc lên thì khô héo, vì không có chút ẩm ướt.

7 Có hạt khác rơi giữa bụi gai; gai cùng mọc lên với nó và làm nó chết nghẹt.

8 Có hạt khác rơi xuống đất tốt, mọc lên và sinh hoa trái gấp trăm." Nói những điều ấy rồi, Người kêu lớn: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!"

9 Các môn đệ hỏi Người: dụ ngôn ấy có nghĩa là gì.

10 Người nói: "Anh em được ban cho biết các mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa; còn những người khác thì chỉ nghe qua dụ ngôn, để họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu.

11 Đây là ý nghĩa dụ ngôn: hạt giống là lời Thiên Chúa.

12 Những hạt rơi xuống vệ đường là những người đã nghe; rồi quỷ dữ đến và cất lời đi khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ.

13 Những hạt rơi trên đá là những người, khi nghe, thì hân hoan đón nhận lời; nhưng họ không có rễ, họ tin được một thời gian, đến lúc thử thách thì bỏ đi.

14 Còn hạt rơi vào bụi gai là những người đã nghe, nhưng trong lúc đi đường, bị những lo lắng, giàu sang và thú vui của cuộc đời làm cho chết nghẹt, nên không đem lại trái chín.

15 Còn hạt rơi trên đất tốt là những người đã nghe lời bằng một tấm lòng cao đẹp và tốt lành, thì giữ lấy và nhờ kiên trì mà sinh hoa trái."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hạt giống trên đất tốt

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời Chúa là hạt giống; kết quả tùy vào mảnh đất nơi lòng ta. Đức Giêsu không bảo ta đếm xem hạt giống có tốt không, mà hỏi ta đón nhận lời ấy ra sao.

Suy niệm. Dụ ngôn người gieo giống kể bốn loại đất: vệ đường, đá, bụi gai và đất tốt. Điều đáng chú ý là cả bốn loại người đều "đã nghe". Khác nhau không ở chỗ nghe hay không, mà ở chuyện lời ấy đi sâu đến đâu. Có người nghe rồi để lời bị cất đi khỏi lòng. Có người hân hoan đón nhận nhưng "không có rễ", gặp thử thách thì bỏ đi. Có người để "lo lắng, giàu sang và thú vui của cuộc đời" làm chết nghẹt. Mỗi hình ảnh đều rất quen thuộc, và ta khó nói mình hoàn toàn thuộc loại nào.

Đất tốt là những người nghe "bằng một tấm lòng cao đẹp và tốt lành", rồi "giữ lấy" và "nhờ kiên trì mà sinh hoa trái" (Lc 8,15). Hai chữ đáng nhớ là giữ lấy và kiên trì. Hoa trái không đến trong một ngày; nó là kết quả của việc ngày nào cũng quay lại với Lời.

Bài đọc một gợi một cách giữ: thánh Phaolô dặn Timôthê "giữ điều răn cho tinh tuyền" cho đến ngày Chúa xuất hiện. Giữ lời không phải là gánh nặng, mà là cách chăm đất cho hạt giống lớn lên. Hôm nay ta có thể chọn một lời trong Kinh Thánh để mang theo suốt ngày.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin biến lòng chúng con thành mảnh đất tốt. Xin nhổ khỏi chúng con những bụi gai lo lắng và thú vui hão huyền, để Lời Chúa bén rễ sâu và sinh hoa trái bền lâu. Amen.

Bài đọc những ngày tới