Thứ Tư, 16/06/2027 · 12/5 ÂL

Thứ Tư tuần 11 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Cr 9,6-11Thư 2 Côrintô

6 Điều này: ai gieo dè sẻn thì cũng gặt dè sẻn; ai gieo với nhiều phúc lành thì cũng gặt với nhiều phúc lành.
7 Mỗi người hãy làm như lòng mình đã quyết định, không buồn phiền hay miễn cưỡng, vì Thiên Chúa yêu thương người cho đi với lòng vui vẻ.

8 Thiên Chúa có quyền năng làm cho mọi ân sủng dồi dào nơi anh em, để trong mọi sự và luôn luôn, anh em có đầy đủ mọi điều cần thiết mà còn dư dật cho mọi việc lành,

9 như đã chép: "Người đã rải ra, đã ban cho người nghèo; đức công chính của người tồn tại đến muôn đời."

10 Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm của ăn, cũng sẽ cung cấp, làm cho hạt giống của anh em thêm nhiều và làm lớn lên những hoa trái của đức công chính nơi anh em;

11 anh em được làm cho giàu có trong mọi sự để có mọi lòng quảng đại, lòng quảng đại ấy nhờ chúng tôi mà sinh ra lời tạ ơn Thiên Chúa —

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 111,1bc-2.3-4.9

1 Phúc thay người kính sợ Đức Chúa,
rất đỗi ưa thích các điều răn của Người.

2 Dòng dõi người ấy sẽ hùng mạnh trên đất;

thế hệ những người ngay thẳng sẽ được chúc phúc.

3 Của cải và giàu sang ở trong nhà người ấy,

và đức công chính của người tồn tại mãi mãi.

4 Ánh sáng đã mọc trong bóng tối cho người ngay thẳng;

người ấy nhân hậu, từ bi và công chính.

9 Người ấy rộng rãi phân phát cho kẻ nghèo;

đức công chính của người tồn tại mãi mãi,

sừng của người được nâng cao trong vinh quang.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

23 Đức Giêsu trả lời và nói với ông: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi, và Cha tôi sẽ yêu mến người ấy; chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 6,1-6.16-18Tin Mừng theo Mátthêu

1 "Anh em hãy coi chừng, đừng thực hành sự công chính của mình trước mặt người ta để cho họ thấy; bằng không, anh em sẽ không được phần thưởng nơi Cha của anh em, Đấng ở trên trời.
2 Vậy khi anh bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ giả hình vẫn làm trong các hội đường và ngoài đường phố, để được người ta tôn vinh. Amen, tôi nói với anh em: họ đã nhận hết phần thưởng của họ rồi.

3 Còn anh, khi anh bố thí, đừng để tay trái anh biết việc tay phải anh làm,

4 để việc bố thí của anh được kín đáo; và Cha của anh, Đấng thấy trong chốn kín đáo, sẽ trả công cho anh.

5 Khi cầu nguyện, anh em đừng như những kẻ giả hình, vì họ thích đứng cầu nguyện trong các hội đường và ở các góc quảng trường để người ta thấy. Amen, tôi nói với anh em: họ đã nhận hết phần thưởng của họ rồi.

6 Còn anh, khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng ở nơi kín đáo; và Cha của anh, Đấng thấy trong chốn kín đáo, sẽ trả công cho anh.

16 Khi ăn chay, anh em đừng làm bộ ủ rũ như những kẻ giả hình, vì họ làm cho mặt mình biến dạng để người ta thấy họ đang ăn chay. Amen, tôi nói với anh em: họ đã nhận hết phần thưởng của họ rồi.

17 Còn anh, khi ăn chay, hãy xức dầu lên đầu và rửa mặt,

18 để người ta không thấy anh ăn chay, nhưng chỉ có Cha của anh, Đấng ở nơi kín đáo, thấy; và Cha của anh, Đấng thấy trong chốn kín đáo, sẽ trả công cho anh."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Cho đi trong kín đáo

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hai bài đọc cùng bàn về việc cho đi: Phaolô nói về tinh thần ("với lòng vui vẻ"), Đức Giêsu nói về động cơ ("đừng thổi kèn trước mặt mình"). Điều Chúa nhìn không phải số lượng, mà là nơi trái tim ta đang hướng tới.

Suy niệm. Phaolô dùng hình ảnh người gieo hạt: "ai gieo dè sẻn thì cũng gặt dè sẻn". Nhưng ngay sau đó, ông chặn lối hiểu sai: không phải để tính toán thu hoạch, mà vì "Thiên Chúa yêu thương người cho đi với lòng vui vẻ", không "buồn phiền hay miễn cưỡng". Hạt giống cũng là quà Chúa ban: Đấng "cung cấp hạt giống cho người gieo" sẽ làm cho nó sinh hoa trái. Ta cho đi từ cái đã nhận.

Đức Giêsu thêm một chiều sâu: ngay cả một việc lành cũng có thể bị biến thành sân khấu. Bố thí, cầu nguyện, ăn chay, ba việc đạo đức cốt lõi của người đạo đức thời ấy, đều có thể trở thành cách để được người ta khen. Lời Người điểm lặp đi lặp lại: "họ đã nhận hết phần thưởng của họ rồi". Tiếng khen của người đời là phần thưởng thật, nhưng nhỏ và ngắn ngủi.

"Đừng để tay trái anh biết việc tay phải anh làm" không cấm ta làm việc lành công khai, mà mời ta thôi theo dõi chính mình, thôi tự hỏi "người ta nghĩ sao". Phòng riêng, cửa đóng, gương mặt rửa sạch: Cha "thấy trong chốn kín đáo". Có một sự nhẹ nhõm trong đó: ta không cần chứng minh điều gì với ai.

Hôm nay thử làm một việc tốt mà không ai biết, và để nó ở yên đó.

Cầu nguyện. Lạy Cha, Đấng thấy trong chốn kín đáo, xin tinh luyện lòng con để con cho đi vui vẻ, cầu nguyện chân thành, và không tìm lời khen của người đời. Xin nhận lấy những việc nhỏ con dâng Cha hôm nay. Amen.

Bài đọc những ngày tới