Bài đọc I
Hc 17,20-24Sách Huấn ca20 Những điều bất chính của họ không bị giấu khỏi Người, và mọi tội lỗi của họ đều ở trước mặt Đức Chúa.
21 Nhưng Đức Chúa là Đấng nhân hậu, và biết rõ vật Người đã nặn nên, nên Người đã không buông họ ra cũng không bỏ rơi họ, vì Người thương tiếc họ.
22 Quả thế, việc bố thí của một người đối với Người như chiếc ấn, và Người gìn giữ ơn nghĩa của con người như con ngươi mắt.
23 Người chia cho các con trai và con gái của Người sự sám hối; sau đó Người sẽ đứng dậy và đền trả họ; và Người sẽ đền trả họ điều họ đáng chịu trên đầu họ.
24 Tuy nhiên, với những ai sám hối, Người ban cho họ đường trở về, và khích lệ những người đang mất kiên nhẫn.
Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.