Chủ Nhật, 22/11/2026 · 14/10 ÂL

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ — năm A

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ trọngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Hôm nay Giáo hội mừng · Lễ trọng

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Hội Thánh mừng Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ. Lễ này do Đức Piô XI thiết lập năm 1925 qua thông điệp Quas Primas, trong bối cảnh sau Thế chiến thứ nhất. Năm 1970, lễ được dời từ cuối tháng Mười về Chúa nhật cuối cùng mùa Thường niên, khép lại năm phụng vụ.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · vatican.va

Bài đọc I

Ed 34,11-12.15-17Sách Êdêkien

11 Vì Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Này chính Ta sẽ tìm đàn chiên của Ta và chăm sóc chúng.
12 Như người chăn chiên chăm sóc đàn của mình trong ngày ở giữa đàn chiên bị tản mác, Ta cũng sẽ chăm sóc đàn chiên của Ta, và sẽ cứu chúng khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, trong ngày mây phủ và mù mịt.

15 Chính Ta sẽ chăn chiên của Ta, và chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, sấm ngôn của Chúa là Thiên Chúa.

16 Con nào bị lạc, Ta sẽ tìm; con nào bị xua đi, Ta sẽ đem về; con nào bị gãy, Ta sẽ băng bó; con nào đau yếu, Ta sẽ làm cho mạnh; còn con béo và con khoẻ, Ta sẽ huỷ diệt; Ta sẽ chăn chúng cho đúng lẽ công bình.

17 Còn các ngươi, hỡi đàn chiên của Ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Này Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa chiên đực với dê đực.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 22,1-2.2-3.5-6

Đ. *Thánh vịnh. Của Đavít.* Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.(Tv 22,1)

1 Thánh vịnh. Của Đavít.
Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2 Người cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi,

và đưa tôi đến bên dòng nước nghỉ ngơi.

3 Người bổ sức cho hồn tôi,

dẫn tôi đi trên những đường ngay nẻo chính vì danh Người.

5 Ngài dọn bàn cho tôi ngay trước mặt những kẻ thù tôi;

Ngài xức dầu lên đầu tôi, ly của tôi đầy tràn.

6 Chắc chắn lòng tốt và tình thương sẽ theo tôi mọi ngày trong đời tôi,

và tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa những ngày dài lâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 15,20-26.28Thư 1 Côrintô

20 Nhưng thật ra, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã an giấc.
21 Vì nếu sự chết đến bởi một người, thì sự sống lại của kẻ chết cũng đến bởi một người.

22 Vì như trong Ađam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đức Kitô mọi người đều được ban sự sống.

23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đức Kitô là hoa quả đầu mùa; rồi đến những người thuộc về Đức Kitô, khi Người đến.

24 Sau đó là cuối cùng, khi Người trao Nước cho Thiên Chúa là Cha, sau khi huỷ diệt mọi quyền thống trị, mọi quyền bính và quyền năng.

25 Vì Người phải làm vua cho đến khi đặt mọi kẻ thù dưới chân mình.

26 Kẻ thù cuối cùng bị huỷ diệt là sự chết.

28 Khi muôn vật đã được quy phục Người, bấy giờ chính Người Con cũng sẽ quy phục Đấng đã bắt muôn vật quy phục Người, để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mc 11,9.10

9 Những người đi trước và những người đi sau kêu lên: "Hôsanna! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!
10 Chúc tụng vương quốc đang đến của cha chúng ta là Đavít! Hôsanna trên các tầng trời cao nhất!"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 25,31-46Tin Mừng theo Mátthêu

31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, cùng với tất cả các thiên thần, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Người.
32 Mọi dân sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách họ ra khỏi nhau, như mục tử tách chiên khỏi dê.

33 Người sẽ đặt chiên bên phải Người, còn dê bên trái.

34 Bấy giờ Vua sẽ nói với những người ở bên phải: 'Hỡi những người được Cha tôi chúc phúc, hãy đến, thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho anh em từ khi tạo dựng vũ trụ.

35 Vì xưa tôi đói, anh em đã cho tôi ăn; tôi khát, anh em đã cho tôi uống; tôi là khách lạ, anh em đã tiếp rước;

36 tôi trần truồng, anh em đã cho mặc; tôi đau yếu, anh em đã thăm viếng; tôi ngồi tù, anh em đã đến với tôi.'

37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa lại: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống?

38 Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hay trần truồng mà cho mặc?

39 Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hay ngồi tù mà đến với Chúa?'

40 Đáp lại, Vua sẽ nói với họ: 'Tôi bảo thật anh em: mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất này, là anh em ruột thịt của tôi, là anh em đã làm cho chính tôi.'

41 Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ ở bên trái: 'Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui đi cho khuất mắt tôi, vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ và các thiên thần của nó.

42 Vì xưa tôi đói, anh em đã không cho tôi ăn; tôi khát, anh em đã không cho tôi uống;

43 tôi là khách lạ, anh em đã không tiếp rước; tôi trần truồng, anh em đã không cho mặc; tôi đau yếu và ngồi tù, anh em đã không thăm viếng.'

44 Bấy giờ chính họ cũng sẽ thưa lại: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, hay khát, hay là khách lạ, hay trần truồng, hay đau yếu, hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa?'

45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ: 'Tôi bảo thật anh em: mỗi lần anh em không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất này, là anh em đã không làm cho chính tôi.'

46 Những kẻ này sẽ ra đi chịu hình phạt đời đời, còn những người công chính thì được sống đời đời."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Vị Vua chăn chiên

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Kitô là Vua, nhưng vương quyền của Người mang dáng dấp của một mục tử: đi tìm con lạc, băng bó con bị thương, và nhận mình ở nơi những người bé nhỏ nhất. Ngày sau hết, ta sẽ được hỏi về tình thương cụ thể đã trao cho người đói, khát, lạ, đau yếu, tù đày.

Bối cảnh. Đây là Chúa nhật cuối năm phụng vụ, khép lại một năm bằng việc tuyên xưng Đức Kitô là Vua vũ trụ. Ngôn sứ Êdêkien nói với dân lưu đày, như đàn chiên tản mác, rằng chính Thiên Chúa sẽ làm mục tử cho họ. Thánh Phaolô, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nói về sự phục sinh và việc Đức Kitô trao Nước lại cho Chúa Cha. Tin Mừng Mátthêu là cảnh phán xét chung ở cuối bài giảng về những ngày sau hết, và là đoạn cuối cùng của các bài giảng dài của Đức Giêsu trước cuộc Thương Khó.

Phân tích.

  • Êdêkien: "Này chính Ta sẽ tìm đàn chiên của Ta và chăm sóc chúng." Lời hứa nhắc tới những động từ rất cụ thể: tìm con lạc, đem về con bị xua đi, băng bó con gãy, làm cho mạnh con đau yếu. Còn con béo và con khoẻ, tức những kẻ lấn lướt, sẽ bị xét xử "cho đúng lẽ công bình".
  • Thánh vịnh 23 là lời đáp của người được chăn dắt: "Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì."
  • Côrintô: Đức Kitô đã trỗi dậy, là "hoa quả đầu mùa"; như trong Ađam mọi người đều chết, thì trong Đức Kitô mọi người được ban sự sống. Người phải làm vua cho đến khi mọi kẻ thù, và kẻ thù cuối cùng là sự chết, bị đặt dưới chân Người, để "Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự".
  • Tin Mừng: Vua ngự trên ngai, tách chiên khỏi dê. Tiêu chuẩn chỉ có một: "xưa tôi đói, anh em đã cho tôi ăn..." Cả người công chính lẫn kẻ bên trái đều ngạc nhiên: "có bao giờ chúng con thấy Chúa?" Câu trả lời: "mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất này... là anh em đã làm cho chính tôi."

Suy niệm. Điều làm ta ngạc nhiên là không ai trong cảnh này nhận ra mình đang gặp Chúa. Những người được khen không làm vì biết đó là Vua; họ chỉ thấy một người đói thì cho ăn. Người bị trách cũng không làm điều ác lớn lao; họ chỉ không làm. Lỗi của họ là đi qua mà không dừng lại.

Hình ảnh vị Vua ở đây khác xa quyền lực thế gian. Người đồng hoá mình với người bé nhỏ nhất, và nhận mọi việc làm cho họ như làm cho chính Người. Đó là lý do ta không cần tìm Chúa ở nơi xa: ở nhà, ở trường, ở khu xóm, luôn có một người đang đói khát, cô đơn, đau yếu. Và bài đọc Êdêkien cho ta biết rằng chính Chúa cũng làm điều ấy cho ta: Người tìm khi ta lạc, băng bó khi ta bị thương. Ai đã được chăm sóc như thế sẽ dễ chăm sóc người khác.

Nhìn lại cả năm phụng vụ, ta thấy câu hỏi cuối cùng không phải là ta biết bao nhiêu, mà là ta đã thương ra sao.

Cầu nguyện. Lạy Đức Kitô, Vua và Mục Tử của chúng con, xin tìm kiếm chúng con khi chúng con lạc lối, và mở mắt chúng con để nhận ra Chúa nơi những người bé nhỏ. Xin cho chúng con biết phục vụ mà không so đo, để ngày Chúa đến, chúng con được nghe lời mời "hãy đến, thừa hưởng Vương Quốc". Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất này... là anh em đã làm cho chính tôi." (Mt 25,40)
Gợi ý trong tuần: tìm một người gần mình đang cần một việc nhỏ (một bữa ăn, một cuộc thăm hỏi, một lời hỏi han) và làm cho họ.

Bài đọc những ngày tới