Thứ Sáu, 27/11/2026 · 19/10 ÂL

Thứ Sáu tuần 34 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kh 20,1-4.11-21,2Sách Khải huyền

1 Tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn.
2 Vị ấy bắt lấy con rồng, con rắn xưa, chính là Ma Quỷ và Satan, rồi trói nó một ngàn năm,

3 ném nó vào vực thẳm, đóng lại và niêm phong phía trên nó, để nó không còn làm cho các dân lầm lạc nữa, cho đến khi một ngàn năm được hoàn tất. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.

4 Tôi thấy những ngai, và có những vị ngồi trên đó, và quyền xét xử được trao cho họ; tôi cũng thấy linh hồn những người bị chém đầu vì lời chứng về Đức Giêsu và vì lời của Thiên Chúa, cùng những người đã không thờ lạy con thú hay hình tượng của nó, và không nhận dấu ấn trên trán và trên tay mình. Họ đã sống và đã làm vua với Đức Kitô một ngàn năm.

11 Tôi thấy một ngai lớn màu trắng và Đấng ngự trên đó; trước nhan Người, đất và trời bỏ chạy, và không còn tìm thấy chỗ cho chúng.

12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai; các cuốn sách được mở ra; một cuốn sách khác cũng được mở ra, đó là sách sự sống; và những người chết bị xét xử theo những điều đã ghi trong các cuốn sách, tuỳ theo việc họ làm.

13 Biển trao lại những người chết ở trong nó; Tử Thần và Âm Phủ cũng trao lại những người chết ở trong chúng; và mỗi người bị xét xử tuỳ theo việc mình làm.

14 Tử Thần và Âm Phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa ấy là cái chết thứ hai.

15 Và nếu ai không được thấy ghi trong sách sự sống thì bị quăng vào hồ lửa.

21,1 Tôi thấy một trời mới và một đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển không còn nữa.

2 Tôi cũng thấy thành thánh, Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa, xuống, được chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm để đón chồng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 83,3.4.5-6a.8a

3 Linh hồn con khao khát và mòn mỏi vì sân nhà Đức Chúa;
lòng con và thân xác con reo mừng hướng về Thiên Chúa hằng sống.

4 Chim sẻ cũng tìm được nhà, chim én cũng có tổ cho mình, nơi nó đặt con nó,

bên các bàn thờ của Ngài, lạy Đức Chúa các đạo binh, là Vua của con và Thiên Chúa của con.

5 Phúc thay những ai ở trong nhà Ngài, họ còn mãi ca ngợi Ngài. Sêla.

6 Phúc thay người được Ngài làm sức mạnh cho mình,

8 họ đi từ sức mạnh này đến sức mạnh khác.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 21,28

28 Khi những điều ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đã gần đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 21,29-33Tin Mừng theo Luca

29 Và Người nói với họ một dụ ngôn: "Anh em hãy nhìn cây vả và mọi thứ cây:
30 khi chúng đã đâm chồi, tự anh em nhìn thấy mà biết rằng mùa hè đã gần.

31 Cũng vậy, khi anh em thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần.

32 Quả thật, tôi nói với anh em: thế hệ này sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự xảy ra.

33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời của tôi sẽ không qua đi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trời mới, đất mới

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Từ cây vả đâm chồi, Đức Giêsu dạy ta đọc dấu chỉ của thời gian: Nước Thiên Chúa đã gần. Sách Khải huyền kết lại một cách bất ngờ: sau mọi phán xét là một trời mới đất mới, nơi Thiên Chúa ở với con người.

Suy niệm. Dụ ngôn cây vả rất đời thường. Khi cây đâm chồi, ai cũng biết mùa hè sắp đến, không cần ai giải thích. Đức Giêsu mời môn đệ nhìn lịch sử như nhìn một mùa: những biến động lớn không phải là dấu chấm hết, mà là chồi non của điều sắp đến. Rồi Người đặt một điểm tựa không lay chuyển: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời của tôi sẽ không qua đi." Mọi thứ khác có thể đổi thay; chỉ Lời của Người ở lại.

Bài đọc I cho thấy Lời ấy thành toàn thế nào. Có phán xét: các cuốn sách được mở ra, mỗi người "bị xét xử tuỳ theo việc mình làm". Nhưng điều cuối cùng không phải là hồ lửa, mà là hình ảnh khác: "Tôi thấy một trời mới và một đất mới… Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa, xuống, được chuẩn bị sẵn như cô dâu." Lịch sử không chấm dứt bằng sự huỷ diệt, mà bằng một cuộc gặp gỡ. Thánh vịnh nói bằng giọng người đang trên đường hành hương: "Linh hồn con khao khát và mòn mỏi vì sân nhà Đức Chúa… Phúc thay những ai ở trong nhà Ngài."

Nhìn như thế, ta bớt tò mò về ngày giờ và chú ý hơn đến việc làm: vì mỗi người sẽ được xét theo việc mình làm, nên những việc nhỏ hôm nay mang trọng lượng. Đồng thời ta sống với niềm hy vọng: điều Chúa chuẩn bị đẹp hơn mọi điều ta đã mất.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để nhận ra những chồi non của Nước Chúa nơi cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng con bám chặt Lời Chúa là Lời không qua đi, và sống từng việc nhỏ trong niềm hy vọng về trời mới đất mới Chúa đã chuẩn bị. Amen.

Bài đọc những ngày tới