Thứ Năm, 26/11/2026 · 18/10 ÂL

Thứ Năm tuần 34 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9aSách Khải huyền

1 Sau những điều ấy, tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống, có quyền lớn, và mặt đất được chiếu sáng bởi vinh quang của vị ấy.
2 Vị ấy kêu lớn bằng giọng mạnh mẽ rằng: "Đã sụp đổ, đã sụp đổ rồi, Babylon vĩ đại! Nó đã trở thành chỗ ở của các quỷ, chốn giam giữ mọi thần ô uế, chốn giam giữ mọi loài chim ô uế, chốn giam giữ mọi loài thú ô uế và bị ghét bỏ."

21 Một thiên thần mạnh sức nhấc lên một tảng đá lớn như cối xay, rồi ném xuống biển và nói: "Cũng bằng cú quăng mạnh như thế, Babylon, thành lớn, sẽ bị quăng xuống, và sẽ không còn tìm thấy nữa.

22 Tiếng của những người gảy đàn cầm, của nhạc công, của người thổi sáo và thổi kèn sẽ không còn nghe thấy trong ngươi nữa; mọi thợ thủ công của mọi nghề sẽ không còn tìm thấy trong ngươi nữa; tiếng cối xay sẽ không còn nghe thấy trong ngươi nữa;

23 ánh đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa; tiếng chú rể và cô dâu sẽ không còn nghe thấy trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi là những bậc quyền thế trên mặt đất, vì bởi thuật phù phép của ngươi mà mọi dân đã bị lừa lạc."

19,1 Sau những điều ấy, tôi nghe như tiếng lớn của một đoàn người đông đảo ở trên trời nói: "Alleluia! Ơn cứu độ, vinh quang và quyền năng thuộc về Thiên Chúa chúng ta,

2 vì những phán quyết của Người là chân thật và công chính; vì Người đã xét xử người đàn bà điếm lớn, kẻ đã làm hư hoại mặt đất bằng thói điếm đàng của nó, và đã báo oán cho máu các tôi tớ của Người, từ tay nó."

3 Họ nói lần thứ hai: "Alleluia! Khói của nó bay lên đến muôn thuở muôn đời."

9 Rồi vị ấy nói với tôi: "Hãy viết: Phúc thay những kẻ được mời dự tiệc cưới của Chiên Con."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 99,1b-2.3.4.5

1 Hỡi toàn thể đất đai, hãy reo mừng Đức Chúa.
2 Hãy phụng thờ Đức Chúa trong niềm vui, hãy đến trước nhan Người với tiếng hoan ca.

3 Hãy biết rằng Đức Chúa chính là Thiên Chúa; chính Người đã làm ra chúng ta, và chúng ta thuộc về Người; chúng ta là dân của Người, là đoàn chiên Người chăn dắt.

4 Hãy vào các cổng của Người với lời tạ ơn, vào hành lang của Người với lời ca ngợi; hãy tạ ơn Người, hãy chúc tụng danh Người.

5 Vì Đức Chúa nhân hậu, tình thương của Người muôn đời, lòng thành tín của Người qua mọi thế hệ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 21,28

28 Khi những điều ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đã gần đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 21,20-28Tin Mừng theo Luca

20 Khi anh em thấy Giêrusalem bị các đạo quân vây quanh, bấy giờ hãy biết rằng cảnh hoang tàn của nó đã gần kề.
21 Bấy giờ, những ai ở miền Giuđê hãy trốn lên núi; những ai ở giữa thành hãy rời đi; và những ai ở thôn quê đừng vào thành.

22 Vì đó là những ngày báo oán, để mọi điều đã chép được hoàn tất.

23 Khốn cho những phụ nữ có thai và những người đang cho con bú trong những ngày ấy! Vì sẽ có nỗi khốn cùng lớn trên mặt đất và cơn giận trên dân này;

24 họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm và bị bắt đi làm phu tù giữa mọi dân tộc; và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại giày đạp, cho đến khi thời của các dân ngoại được trọn.

25 Sẽ có những dấu lạ trong mặt trời, mặt trăng và các vì sao; dưới đất, các dân tộc sẽ lo âu bối rối trước tiếng biển gầm sóng vỗ.

26 Người ta chết khiếp vì sợ hãi và vì chờ đợi những điều sắp xảy đến cho địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.

27 Bấy giờ, người ta sẽ thấy Con Người đến trong đám mây, với quyền năng và vinh quang lớn lao.

28 Khi những điều ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đã gần đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ngẩng đầu lên

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu nói về những ngày hoang tàn của Giêrusalem và những dấu lạ trên trời, nhưng kết bằng một lời khích lệ: "Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đã gần đến." Sách Khải huyền cũng khép lại phần phán xét bằng tiếng "Alleluia" và lời mời dự tiệc cưới Chiên Con.

Suy niệm. Đoạn Tin Mừng hôm nay đầy hình ảnh nặng nề: thành bị vây, người chạy trốn, gươm giáo, dân tộc bối rối trước biển gầm sóng vỗ, người ta "chết khiếp vì sợ hãi". Đức Giêsu không làm nhẹ những điều ấy. Nhưng Người cũng không để môn đệ cúi đầu. Khi mọi thứ bắt đầu rung chuyển, tư thế của người tin là "đứng thẳng và ngẩng đầu lên". Người tin không nhìn vào nỗi sợ, mà nhìn về phía Đấng đang đến: "người ta sẽ thấy Con Người đến trong đám mây, với quyền năng và vinh quang lớn lao."

Bài đọc I đặt cạnh nhau hai thành phố: Babylon sụp đổ, nơi tiếng đàn tiếng cối xay, ánh đèn và tiếng chú rể cô dâu đều tắt; và tiếng đoàn người đông đảo trên trời hát "Alleluia", mời đến "tiệc cưới của Chiên Con". Cái gì dựa trên quyền thế và sự lừa dối thì không đứng vững; cái gì thuộc về Thiên Chúa thì hoá thành tiệc vui. Thánh vịnh nói giản dị hơn: "Chúng ta là dân của Người, là đoàn chiên Người chăn dắt."

Trong tuần cuối của năm phụng vụ, lời Chúa không bảo ta đoán ngày giờ, nhưng dạy ta cách đứng. Trước tin buồn, bệnh tật hay bất an của thời đại, ta vẫn có thể ngẩng đầu, vì Chúa đã gần.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khi nỗi sợ khiến chúng con cúi đầu, xin nâng chúng con đứng dậy và cho chúng con ngước nhìn về Chúa là Đấng sẽ đến. Xin cho chúng con được dự tiệc cưới của Chiên Con trong niềm vui bất tận. Amen.

Bài đọc những ngày tới