Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Luật của Chúa quy về hai điều gắn liền: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình. Hai điều ấy không tách rời. Lòng mến Chúa thật sẽ chạm đến người ngoại kiều, người goá bụa, kẻ mồ côi, người nghèo đang cầm áo choàng làm của cầm.
Bối cảnh. Sách Xuất Hành hôm nay trích một đoạn trong bộ luật Chúa ban cho dân trên hành trình dân được giải thoát khỏi Ai Cập. Thánh Phaolô khen cộng đoàn Thêxalônica đã đón nhận Lời Chúa và trở thành gương mẫu. Tin Mừng Mátthêu tiếp tục chuỗi tranh luận trong Đền Thờ: sau khi nhóm Sađốc bị làm cho "câm miệng", những người Pharisêu kéo nhau lại, và một luật sĩ hỏi để thử Người.
Phân tích.
- Xuất Hành: "Ngươi không được ngược đãi hay áp bức ngoại kiều, vì chính các ngươi đã từng là ngoại kiều trong đất Ai Cập." Luật bảo vệ bà goá, trẻ mồ côi, người nghèo đi vay, cấm lấy lãi nặng, và dặn: nếu lấy áo choàng của người thân cận làm của cầm, thì trước khi mặt trời lặn phải trả lại, "vì đó là tấm đắp duy nhất của nó". Lý do cuối cùng là chính Chúa: "nếu nó kêu lên cùng Ta, Ta sẽ nghe, vì Ta là Đấng nhân từ." Thánh vịnh 18 nói với Chúa bằng lời yêu mến: "Con yêu mến Ngài, lạy Đức Chúa là sức mạnh của con."
- Thánh Phaolô nhắc cộng đoàn: anh em đã "bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, vì đã đón nhận lời Chúa giữa nhiều gian truân, với niềm vui của Thánh Thần", đã từ bỏ các thần tượng để "phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật" và chờ đợi Con của Người từ trời đến.
- Tin Mừng: luật sĩ hỏi điều răn nào là trọng nhất. Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi." Điều thứ hai "cũng giống như điều răn ấy": "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." Và: "Toàn bộ Luật và các Ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."
Suy niệm. Người luật sĩ hỏi một điều răn; Đức Giêsu cho hai, và nói chúng "giống nhau". Bài đọc một cho thấy vì sao. Chúa không chỉ muốn lời ca ngợi; Người nghe tiếng kêu của kẻ bị hà hiếp và coi đó là chuyện của chính Người. Cái áo choàng bị giữ qua đêm là một hình ảnh cụ thể: yêu người thân cận không bắt đầu từ những điều to tát, mà từ việc tự hỏi người kia sẽ nằm với gì.
Chính kinh nghiệm của mình giúp ta hiểu: "chính các ngươi đã từng là ngoại kiều." Ai từng được Chúa đón nhận khi mình yếu, từng được giúp khi mình không có gì, sẽ khó quay lưng với người đang ở vị trí ấy. Thư gửi tín hữu Thêxalônica cho ta thấy kết quả: một cộng đoàn sống đức tin đến mức người ta không cần ai kể về họ nữa, vì cuộc sống của họ đã nói.
Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa hằng sống và chân thật, Chúa nghe tiếng kêu của kẻ nghèo và người bị hà hiếp. Xin dạy chúng con yêu mến Chúa hết lòng, và yêu người thân cận bằng những việc cụ thể, để chúng con giữ lời Chúa và được Chúa làm nơi ở trong lòng, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ghi nhớ. "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi." (Mt 22,37)
Gợi ý trong tuần: chọn một người đang cần giúp, trong họ hàng, hàng xóm hay xứ đạo, và làm một việc cụ thể cho người ấy.