Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Trước khi chọn các tông đồ, Đức Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện. Những người được chọn không phải những nhân vật nổi bật; họ được gọi tên từng người, và cùng nhau trở thành nền móng của một ngôi nhà mà mọi người đều được vào ở.
Suy niệm. Tin Mừng Luca đặt việc chọn Nhóm Mười Hai trong khung cầu nguyện: Đức Giêsu lên núi, "thức suốt đêm trong lời cầu nguyện lên Thiên Chúa", rồi khi trời sáng mới gọi các môn đệ và chọn mười hai người (Lc 6,12-13). Điều ấy cho thấy ơn gọi tông đồ không xuất phát từ tính toán nhân sự, mà từ cuộc trò chuyện giữa Người Con và Chúa Cha. Danh sách tên được đọc ra đủ cả: hai ông Simon và Giuđa nằm giữa những người khác. Có Simon "được gọi là thuộc nhóm Nhiệt Thành" và có Giuđa con ông Giacôbê, bên cạnh cả người "đã trở nên người phản bội" (Lc 6,15-16). Nhóm được chọn không hoàn hảo, nhưng được gọi đích danh.
Thư Êphêsô cho biết những người ấy làm gì trong lịch sử cứu độ: anh em "không còn là người xa lạ hay khách trọ nữa, nhưng là đồng công dân với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa, được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, với chính Đức Kitô Giêsu là đá góc tường" (Ep 2,19-20). Các tông đồ là nền móng, còn chính Đức Kitô là đá góc tường giữ cả công trình. Từ đó "toàn thể công trình được ghép lại với nhau mà lớn lên thành Đền Thờ thánh trong Chúa" (Ep 2,21).
Mỗi người chúng ta là một viên đá nhỏ trong công trình ấy. Có những viên đá nằm sâu và không ai thấy, như nhiều tông đồ ít được nhắc tên, nhưng công trình không đứng vững nếu thiếu chúng. Và như Thánh vịnh 19 nói, những lời không phát ra tiếng cũng "vang khắp cõi đất": lời chứng thầm lặng của một đời trung tín có thể đi xa hơn ta nghĩ.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, trước khi chọn các tông đồ Chúa đã cầu nguyện suốt đêm. Xin cho chúng con biết cầu nguyện trước khi quyết định, và biết nên viên đá sống động trong ngôi nhà của Chúa, hiệp nhất với anh chị em trong niềm tin. Nhờ lời cầu bầu của thánh Simon và thánh Giuđa, xin Chúa gìn giữ chúng con. Chúa là Đấng hằng sống muôn đời. Amen.