Chủ Nhật, 01/11/2026 · 23/9 ÂL

Lễ trọng Các Thánh

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kh 7,2-4.9-14Sách Khải huyền

2 Tôi lại thấy một thiên thần khác từ phương mặt trời mọc đi lên, cầm ấn của Thiên Chúa hằng sống; vị ấy kêu lớn tiếng với bốn thiên thần đã được trao quyền làm hại đất và biển,
3 rằng: "Đừng làm hại đất, biển hay cây cối, cho đến khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta."

4 Tôi nghe số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người, được đóng ấn từ mọi chi tộc con cái Israel.

9 Sau những điều ấy, tôi nhìn xem, và này, một đám đông rất lớn, không ai đếm nổi, thuộc mọi dân tộc, mọi chi tộc, mọi dân và mọi thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo trắng dài, tay cầm lá cọ.

10 Họ kêu lớn tiếng: "Ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và thuộc về Chiên Con."

11 Tất cả các thiên thần đứng vây quanh ngai, quanh các Kỳ Mục và bốn Sinh Vật; các vị sấp mặt xuống trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa,

12 mà nói: "A-men! Lời chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, lời tạ ơn, danh dự, quyền năng và sức mạnh thuộc về Thiên Chúa chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. A-men!"

13 Bấy giờ một vị trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: "Những người mặc áo trắng kia là ai, và từ đâu đến?"

14 Tôi thưa với vị ấy: "Thưa ngài, chính ngài biết." Vị ấy nói với tôi: "Đó là những người từ cơn hoạn nạn lớn mà đến; họ đã giặt áo mình và làm cho trắng tinh trong máu của Chiên Con."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 23,1bc-2.3-4ab.5-6

1 Của Đức Chúa là mặt đất và muôn vật trên đó,
địa cầu cùng mọi người sống ở đây.

2 Chính Người đã đặt nền địa cầu trên biển cả,

và làm cho vững chắc trên các dòng sông.

3 Ai sẽ được lên núi Đức Chúa?

Ai sẽ được đứng nơi thánh địa của Người?

4 Người có đôi tay sạch, có lòng trong trắng,

không đặt hồn mình vào điều hư ảo,

5 Người ấy sẽ nhận được phúc lành từ Đức Chúa,

và đức công chính từ Thiên Chúa cứu độ mình.

6 Đó là thế hệ những người tìm kiếm Người,

những kẻ tìm nhan Ngài, hỡi Giacóp.

Sêla.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Ga 3,1-3Thư 1 Gioan

1 Anh em hãy xem Chúa Cha đã ban cho chúng ta một tình yêu lớn lao dường nào, để chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa; và chúng ta đúng là như vậy. Bởi thế, thế gian không biết chúng ta, vì nó đã không biết Người.
2 Anh em thân mến, bây giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, và điều chúng ta sẽ là thì chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng khi Người được tỏ hiện, chúng ta sẽ giống Người, vì chúng ta sẽ thấy Người đúng như Người vốn là.

3 Và hễ ai có niềm hy vọng này nơi Người thì thanh luyện chính mình, như Người là Đấng thanh khiết.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,28

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 5,1-12aTin Mừng theo Mátthêu

1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, và các môn đệ đến gần Người.
2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay những người đang than khóc, vì họ sẽ được an ủi.

5 Phúc thay những người hiền lành, vì họ sẽ được thừa hưởng đất.

6 Phúc thay những người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thoả.

7 Phúc thay những người biết xót thương, vì họ sẽ được xót thương.

8 Phúc thay những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay những người xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay những người bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì tôi mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đám đông không ai đếm nổi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh không phải là một nhóm nhỏ những người đặc biệt; Thiên Chúa thấy "một đám đông rất lớn, không ai đếm nổi, thuộc mọi dân tộc, mọi chi tộc, mọi dân và mọi thứ tiếng". Hôm nay Hội Thánh mừng tất cả những người đã sống tình yêu của Chúa, được biết đến hay không, và nhắc ta rằng ơn gọi nên thánh dành cho mọi người.

Bối cảnh. Lễ Các Thánh được mừng ngày 1 tháng 11. Bài đọc I là thị kiến trong sách Khải huyền: những người được đóng ấn và đám đông mặc áo trắng đứng trước ngai Thiên Chúa. Bài đọc II là lời của thánh Gioan nói về tình yêu Chúa Cha dành cho con cái. Tin Mừng là phần mở đầu Bài giảng trên núi, tám mối phúc.

Phân tích.

  • Khải huyền: sau khi nghe số những người được đóng ấn, tác giả nhìn thấy "một đám đông rất lớn" mặc áo trắng dài, tay cầm lá cọ, kêu lớn: "Ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và thuộc về Chiên Con" (Kh 7,9-10). Một vị Kỳ Mục giải thích đó là những người "từ cơn hoạn nạn lớn mà đến; họ đã giặt áo mình và làm cho trắng tinh trong máu của Chiên Con" (Kh 7,14). Áo trắng không do tự họ giặt sạch bằng công trạng, mà nhờ Chiên Con.
  • Thư 1 Gioan: "Anh em hãy xem Chúa Cha đã ban cho chúng ta một tình yêu lớn lao dường nào, để chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa; và chúng ta đúng là như vậy" (1 Ga 3,1). Điều chúng ta sẽ là chưa được tỏ ra, nhưng khi Người hiện đến, "chúng ta sẽ giống Người" (1 Ga 3,2).
  • Tin Mừng: tám mối phúc mở ra bằng "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ", và gồm những người than khóc, hiền lành, đói khát sự công chính, biết xót thương, có lòng trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại (Mt 5,3-10).

Suy niệm. Có thể ta nghĩ thánh là những ai làm được điều phi thường. Nhưng các mối phúc nhắc đến những người rất bình thường: người hiền lành, người biết xót thương, người xây dựng hòa bình, người có lòng trong sạch. Đó là những phẩm chất sống được trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc. Và Gioan nhắc ta nền tảng của mọi sự: ta là con cái Thiên Chúa trước khi ta làm được điều gì.

Thánh vịnh 24 đặt câu hỏi cho tất cả: "Ai sẽ được lên núi Đức Chúa?", và trả lời: "Người có đôi tay sạch, có lòng trong trắng" (Tv 24,3-4). Vẫn là cùng một con đường: tìm nhan Chúa với lòng ngay thẳng. Còn câu Chúa mời mọc: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28) cho thấy ngay cả khi ta chưa đủ sức, Người đã mời ta đến.

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã gọi chúng con là con cái của Cha và dựng nên một đám đông thánh nhân không ai đếm nổi. Xin cho chúng con biết sống các mối phúc trong những việc nhỏ hằng ngày, và nhờ lời cầu bầu của các thánh, xin dẫn chúng con đến cùng chung bàn tiệc của Chiên Con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Phúc thay những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa." (Mt 5,8)
Gợi ý trong tuần: chọn một mối phúc và tìm một cơ hội cụ thể trong tuần để sống nó.

Bài đọc những ngày tới