Thứ Năm, 29/10/2026 · 20/9 ÂL

Thứ Năm tuần 30 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Ep 6,10-20Thư Êphêxô

10 Sau cùng, hãy được tăng sức mạnh trong Chúa, nhờ uy lực và sức mạnh của Người.
11 Hãy mặc lấy toàn bộ binh giáp của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.

12 Vì chúng ta không phải vật lộn với máu thịt, nhưng với các thủ lãnh, với các quyền lực, với những kẻ thống trị thế giới tối tăm này, với các thần dữ thuộc cõi thiên giới.

13 Vì thế, hãy cầm lấy toàn bộ binh giáp của Thiên Chúa, để trong ngày hiểm ác anh em có thể chống cự được, và sau khi đã làm xong mọi sự, vẫn đứng vững.

14 Vậy hãy đứng vững, lấy sự thật làm dây thắt lưng, mặc áo giáp là sự công chính,

15 và mang vào chân sự sẵn sàng của Tin Mừng bình an;

16 hơn nữa, hãy cầm lấy khiên là đức tin, nhờ đó anh em sẽ dập tắt được mọi mũi tên lửa của kẻ ác.

17 Hãy đội mũ là ơn cứu độ, và cầm gươm của Thần Khí, tức là lời Thiên Chúa,

18 với mọi lời cầu nguyện và nài xin, trong Thần Khí, anh em hãy cầu nguyện mọi lúc; và để được thế, hãy tỉnh thức với tất cả lòng kiên trì và nài xin cho hết thảy các thánh,

19 cũng cầu cho tôi, để khi tôi mở miệng, lời được ban cho tôi, hầu mạnh dạn tỏ cho biết mầu nhiệm của Tin Mừng,

20 vì Tin Mừng ấy tôi làm sứ giả trong xiềng xích, để nhờ đó tôi mạnh dạn nói như tôi phải nói.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 143,1b.2.9-10

1 Chúc tụng Đức Chúa, Núi Đá của tôi,
Đấng luyện đôi tay tôi cho cuộc chiến,

luyện các ngón tay tôi cho trận đánh.

2 Ngài là tình thương và thành luỹ của tôi,

chốn ẩn thân và Đấng giải thoát tôi,

là khiên che của tôi, nơi tôi trú ẩn;

Ngài khiến dân của tôi phải phục dưới tôi.

9 Lạy Thiên Chúa, con sẽ hát mừng Ngài một bài ca mới,

con sẽ gảy đàn mười dây mà đàn ca Ngài,

10 Đấng ban ơn cứu độ cho các vua,

Đấng giải thoát Đavít, tôi tớ Ngài, khỏi lưỡi gươm hiểm ác.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 19,38; 2,14

38 Chúc tụng Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời cao thẳm!
2,14 Vinh quang Thiên Chúa ở các tầng trời cao nhất,

và dưới đất, bình an cho những người Ngài đoái thương.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 13,31-35Tin Mừng theo Luca

31 Chính giờ ấy, có mấy người Pharisêu đến nói với Người: "Ông hãy ra đi và rời khỏi đây, vì Hêrôđê muốn giết ông."
32 Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy: Này, hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, và ngày thứ ba tôi hoàn tất.

33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày kế tiếp tôi phải lên đường, vì một ngôn sứ không thể bị diệt vong ngoài Giêrusalem.

34 Giêrusalem, Giêrusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến với ngươi — bao nhiêu lần tôi đã muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mái tập hợp ổ gà con dưới cánh, mà các ngươi đã không muốn!

35 Này, nhà của các ngươi bị bỏ mặc cho các ngươi. Tôi nói cho các ngươi biết: các ngươi sẽ không thấy tôi cho đến khi có lúc các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Mặc lấy binh giáp của Thiên Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Phaolô kết thư bằng hình ảnh người lính: mặc binh giáp của Thiên Chúa để đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Mỗi món giáp là một đức tính: sự thật, sự công chính, sự sẵn sàng loan báo Tin Mừng bình an, đức tin, ơn cứu độ, lời Thiên Chúa. Và tất cả được giữ bằng cầu nguyện. Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu vững vàng tiến về Giêrusalem, mặc cho đe doạ.

Suy niệm

Điều đầu tiên Phaolô nói không phải là "hãy mạnh lên", mà là "hãy được tăng sức mạnh trong Chúa" (Ep 6,10). Sức mạnh đến từ nơi khác. Cuộc chiến ông nói tới không phải với máu thịt, tức là không phải với những người khác, mà với những thế lực sâu hơn sự dữ ở đời (Ep 6,12).

Các món binh giáp đều được biến thành nhân đức, nên rất gần gũi: sự thật làm dây thắt lưng, sự công chính làm áo giáp, sự sẵn sàng của Tin Mừng bình an làm giày, đức tin làm khiên, ơn cứu độ làm mũ. Duy nhất có một vũ khí tấn công là "gươm của Thần Khí, tức là lời Thiên Chúa" (Ep 6,17). Ta chiến đấu bằng Lời, không bằng tranh cãi.

Rồi ông chốt: cầu nguyện mọi lúc, tỉnh thức, kiên trì, và nài xin cho hết thảy các thánh. Binh giáp không có nghĩa nếu thiếu cầu nguyện. Ông còn xin anh em cầu cho mình được mạnh dạn nói Tin Mừng, dù đang trong xiềng xích.

Tin Mừng hôm nay minh hoạ: khi được báo Hêrôđê muốn giết, Đức Giêsu bình tĩnh nói rằng Người còn phải trừ quỷ, chữa bệnh và lên đường (Lc 13,32-33). Người đã mặc trọn binh giáp.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin tăng sức cho chúng con bằng uy lực của Chúa. Xin cho chúng con mặc lấy sự thật, sự công chính, đức tin và Lời Chúa, và biết cầu nguyện luôn, để vững vàng đứng trước mọi cám dỗ. Amen.

Bài đọc những ngày tới