Bài đọc I
Ed 28,1-10Sách Êdêkien1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:
2 "Hỡi con người, hãy nói với vị thủ lãnh thành Tyrô: Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Vì lòng ngươi tự cao, nên ngươi đã nói: 'Ta là Thiên Chúa, ta ngự trên ngai của Thiên Chúa, giữa lòng biển cả', mà ngươi là người phàm chứ không phải Thiên Chúa, thế mà ngươi đã đặt lòng ngươi ngang với lòng của Thiên Chúa.
3 Này ngươi khôn ngoan hơn Đanien; không điều bí mật nào giấu được ngươi.
4 Nhờ khôn ngoan và thông minh, ngươi đã tạo cho mình của cải, và thu vàng bạc vào kho tàng của ngươi.
5 Nhờ rất khôn ngoan trong việc buôn bán, ngươi đã làm cho của cải ngươi thêm nhiều, và lòng ngươi đã tự cao vì của cải ngươi.
6 Vì thế, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Vì ngươi đã đặt lòng ngươi ngang với lòng của Thiên Chúa,
7 nên này Ta sẽ đem đến cho ngươi những kẻ xa lạ, những kẻ tàn bạo nhất trong các dân; chúng sẽ rút gươm đánh vào vẻ đẹp của sự khôn ngoan ngươi, và làm ô uế vẻ rực rỡ của ngươi.
8 Chúng sẽ xô ngươi xuống hố, và ngươi sẽ chết như những kẻ bị đâm chết giữa lòng biển.
9 Ngươi còn dám nói: 'Ta là Thiên Chúa' trước mặt kẻ giết ngươi sao? Nhưng ngươi là người phàm chứ không phải Thiên Chúa, trong tay kẻ đâm ngươi.
10 Ngươi sẽ chết như kẻ không cắt bì, bởi tay những kẻ xa lạ, vì chính Ta đã phán, sấm ngôn của Chúa là Thiên Chúa."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain