Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. "Từ Nadarét mà có thể có điều gì tốt sao?" Câu hỏi đầy hoài nghi của Nathanael được Philípphê đáp bằng một lời mời giản dị: "Hãy đến mà xem." Đức tin thường lan đi không bằng tranh luận, mà bằng lời mời được đến gần và tự mình gặp Chúa.
Suy niệm. Truyền thống thường đồng nhất Nathanael với tông đồ Batôlômêô mà Hội Thánh mừng hôm nay. Philípphê vừa gặp Đức Giêsu và lập tức đi báo cho bạn: ông không giảng giải dài dòng, ông chỉ nói mình đã gặp "Đấng mà ông Môsê đã viết trong Luật, và các ngôn sứ cũng đã viết" (Ga 1,45). Khi bạn nêu định kiến về quê quán của Người, ông không cãi, chỉ mời. Đó cũng là cách dễ nhất để chia sẻ đức tin: không phải thắng một cuộc tranh luận, mà đưa người khác đến nơi họ có thể gặp Chúa.
Rồi Nathanael được Chúa nhìn thấu: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh còn ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh" (Ga 1,48). Một câu nói nhẹ nhàng đủ làm ông thay đổi, và ông xưng tuyên: "Thầy là Con Thiên Chúa, Thầy là vua Israel." Nhưng Chúa không dừng ở đó: "Anh sẽ còn thấy những điều lớn hơn thế nữa" (Ga 1,50). Đức tin là một cuộc gặp luôn mở ra thêm.
Bài đọc Khải huyền cho một hình ảnh lớn tương ứng: thành thánh có mười hai cổng và "mười hai nền, và trên đó có mười hai tên của mười hai Tông Đồ của Chiên Con" (Kh 21,14). Các tông đồ, trong đó có Batôlômêô, là nền móng của ngôi nhà mà mọi dân đều được mời vào. Mỗi người trong chúng ta có thể là một cánh cổng nhỏ khi nói với ai đó: "Hãy đến mà xem."
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhìn thấy Nathanael từ trước khi ông biết, và đã mở cho ông những điều lớn hơn ông tưởng. Xin cho chúng con biết dẫn anh chị em đến gặp Chúa bằng lời mời hiền hòa và đời sống chân thật, không gian dối, để chúng con cũng nhận ra Chúa là Con Thiên Chúa. Amen.