Chủ Nhật, 16/08/2026 · 4/7 ÂL

Chúa nhật XX Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 56,1.6-7Sách Isaia

1 Đức Chúa phán thế này: "Hãy giữ sự công bình và thực thi công chính, vì ơn cứu độ của Ta sắp đến, và sự công chính của Ta sắp được tỏ hiện."
6 Còn những người ngoại quốc gắn bó với Đức Chúa để phụng sự Người, để yêu mến danh Đức Chúa và làm tôi tớ Người, tất cả những ai giữ ngày Sabát mà không xúc phạm, và trung thành với giao ước của Ta,

7 Ta sẽ đưa họ lên núi thánh của Ta và làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta; lễ toàn thiêu và hy lễ của họ sẽ được chấp nhận trên bàn thờ của Ta, vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 66,2-3.5.6.8

2 Nguyện Thiên Chúa thương xót và chúc phúc chúng con,
nguyện nhan Người rạng ngời trên chúng con. Sêla.

3 Để trên mặt đất người ta nhận biết đường lối Ngài,

và giữa mọi dân tộc, người ta biết ơn cứu độ của Ngài.

5 Các nước hãy vui mừng và reo hò,

vì Ngài xét xử muôn dân cách ngay thẳng,

và dẫn dắt các nước trên mặt đất. Sêla.

6 Lạy Thiên Chúa, nguyện các dân tạ ơn Ngài,

nguyện toàn thể các dân tạ ơn Ngài.

8 Nguyện Thiên Chúa chúc phúc chúng con,

và mọi đầu mút của mặt đất kính sợ Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 11,13-15.29-32Thư Rôma

13 Tôi nói với anh em là dân ngoại: trong khi là Tông Đồ của dân ngoại, tôi tôn vinh chức vụ của tôi,
14 mong sao làm cho đồng bào của tôi ganh đua mà cứu được một số người trong họ.

15 Vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự hoà giải cho thế giới, thì việc họ được đón nhận lại sẽ là gì, nếu không phải là sự sống từ cõi chết?

29 Vì các ân huệ và ơn kêu gọi của Thiên Chúa là không thể rút lại.

30 Thật vậy, như xưa anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay vì họ không vâng phục mà anh em được xót thương,

31 thì cũng vậy, nay họ đã không vâng phục để nhờ lòng xót thương dành cho anh em, mà chính họ cũng được xót thương.

32 Quả thế, Thiên Chúa đã giam hết mọi người trong sự không vâng phục, để thương xót hết mọi người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,23

23 Người đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về Vương Quốc, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 15,21-28Tin Mừng theo Mátthêu

21 Đức Giêsu ra khỏi đó và lui về miền Tia và Siđôn.
22 Và này, có một người phụ nữ Canaan từ vùng ấy đi ra, kêu lên: "Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin thương xót tôi! Con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm."

23 Nhưng Người không đáp lại lời nào. Các môn đệ lại gần xin Người: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ kêu theo sau chúng ta."

24 Người đáp: "Tôi chỉ được sai đến với các con chiên lạc của nhà Israel."

25 Bà ấy đến bái lạy Người và nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!"

26 Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con."

27 Bà nói: "Vâng, thưa Ngài, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống."

28 Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật; bà muốn sao thì được vậy." Và ngay giờ ấy, con gái bà được lành.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lòng thương xót của Thiên Chúa rộng hơn mọi ranh giới ta vẽ ra. Người phụ nữ ngoại bang kiên trì kêu xin được Đức Giêsu khen ngợi, và nhà của Chúa là "nhà cầu nguyện của mọi dân tộc".

Bối cảnh. Cả ba bài đọc cùng nói về một câu hỏi: ai được vào cộng đoàn của Thiên Chúa? Ngôn sứ Isaia nói với những người ngoại quốc gắn bó với Đức Chúa. Thánh Phaolô, "Tông Đồ của dân ngoại", viết cho các tín hữu gốc dân ngoại tại Rôma về số phận của đồng bào Israel. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu lui về miền Tia và Siđôn, vùng đất ngoài biên giới Israel, và gặp một người phụ nữ Canaan.

Phân tích.

  • Bài đọc I: Đức Chúa hứa đưa người ngoại quốc trung thành "lên núi thánh", làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện, và lễ vật của họ được chấp nhận. Điều kiện nêu ra không phải là dòng giống mà là gắn bó với Chúa, giữ giao ước, thực thi công chính.
  • Bài đọc II: Phaolô tin rằng "các ân huệ và ơn kêu gọi của Thiên Chúa là không thể rút lại". Ông nhìn lịch sử như một dòng chảy của lòng thương xót: kẻ này rồi kẻ kia được xót thương, để cuối cùng Thiên Chúa "thương xót hết mọi người".
  • Tin Mừng: Người phụ nữ gọi Đức Giêsu là "Con vua Đavít", xin cho đứa con gái đang khổ sở. Câu đáp đầu tiên là sự im lặng, rồi lời từ chối, rồi một hình ảnh nghe rất nhói: bánh của con cái, chó con. Bà không giận, cũng không bỏ đi; bà đón lấy chính hình ảnh ấy và đáp lại: ngay cả chó con cũng được ăn mảnh vụn rơi xuống. Đức Giêsu khen: "lòng tin của bà mạnh thật", và con gái bà được lành.

Suy niệm. Câu chuyện này khó nghe, vì ta quen thấy Đức Giêsu dịu dàng, vậy mà ở đây Người im lặng rồi từ chối. Có thể hiểu rằng Người đang để đức tin của bà lộ ra, và cả các môn đệ đang đứng đó cũng được nhìn thấy. Điều rõ ràng trong bản văn là sự kiên trì của bà: bà đi theo kêu xin, rồi bái lạy, rồi đáp lại ngay cả lời từ chối. Bà không đòi quyền; bà chỉ nương vào lòng nhân hậu của chủ. Một người mẹ vì con mà có thể kiên nhẫn đến thế, và Chúa nhìn thấy điều ấy.

Với chúng ta, bài đọc đặt ra câu hỏi: những ai trong xung quanh mình đang bị ta mặc nhiên xếp "ngoài cuộc"? Cộng đoàn Kitô hữu chỉ thật là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc khi cửa mở cho người xa lạ, và khi ta biết nghe tiếng kêu của những người đứng bên lề.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa bao trùm muôn dân. Xin mở rộng lòng chúng con để đón nhận mọi người như anh chị em, và cho chúng con biết kiên trì cầu xin với niềm tin của người phụ nữ Canaan. Amen.

Ghi nhớ. "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật; bà muốn sao thì được vậy." (Mt 15,28)
Gợi ý trong tuần: chủ động chào hỏi hoặc giúp đỡ một người mình thường e ngại hay lơ đi, và cầu nguyện cho họ.

Bài đọc những ngày tới