Thứ Bảy, 15/08/2026 · 3/7 ÂL

Đức Mẹ Lên Trời (lễ trọng)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kh 11,19a; 12,1-6a.10abSách Khải huyền

11,19 Đền thờ của Thiên Chúa ở trên trời đã mở ra, và hòm giao ước của Người xuất hiện trong đền thờ của Người.
12,1 Một dấu lớn xuất hiện trên trời: một người phụ nữ khoác mặt trời, mặt trăng ở dưới chân, và trên đầu có triều thiên mười hai ngôi sao.

2 Bà đang có thai, và kêu la trong cơn đau, quằn quại vì sắp sinh.

3 Rồi một dấu khác xuất hiện trên trời: này, một con rồng lớn màu đỏ rực, có bảy đầu và mười sừng, và trên các đầu nó có bảy vương miện.

4 Đuôi nó quét một phần ba các vì sao trên trời và quăng xuống đất. Con rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi bà sinh con thì nó nuốt ngay đứa trẻ.

5 Bà sinh một người con trai, một đứa bé nam, Đấng sẽ chăn dắt mọi dân tộc bằng chiếc gậy sắt. Và con của bà được đem lên với Thiên Chúa, đến trước ngai của Người.

6 Còn người phụ nữ thì trốn vào hoang địa, nơi bà có một chỗ do Thiên Chúa chuẩn bị.

10 Tôi nghe một tiếng lớn ở trên trời nói: "Giờ đây đã đến ơn cứu độ, quyền năng và Nước của Thiên Chúa chúng ta, cùng quyền bính của Đức Kitô của Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 44,10.11.12.16

10 Con gái các vua đứng trong hàng những người quý của vua;
bên hữu vua, hoàng hậu đứng, trang sức vàng Ôphia.

11 Hỡi ái nữ, hãy nghe, hãy nhìn và lắng tai;

hãy quên dân của con và nhà của cha con.

12 Nhà vua sẽ say mê vẻ đẹp của con,

vì chính vua là chúa của con; hãy sấp mình trước vua.

16 Họ được dẫn đi trong hân hoan và vui mừng,

họ tiến vào cung điện nhà vua.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 15,20-27Thư 1 Côrintô

20 Nhưng thật ra, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã an giấc.
21 Vì nếu sự chết đến bởi một người, thì sự sống lại của kẻ chết cũng đến bởi một người.

22 Vì như trong Ađam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đức Kitô mọi người đều được ban sự sống.

23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đức Kitô là hoa quả đầu mùa; rồi đến những người thuộc về Đức Kitô, khi Người đến.

24 Sau đó là cuối cùng, khi Người trao Nước cho Thiên Chúa là Cha, sau khi huỷ diệt mọi quyền thống trị, mọi quyền bính và quyền năng.

25 Vì Người phải làm vua cho đến khi đặt mọi kẻ thù dưới chân mình.

26 Kẻ thù cuối cùng bị huỷ diệt là sự chết.

27 Vì "Thiên Chúa đã bắt muôn vật quy phục dưới chân Người." Nhưng khi nói rằng "muôn vật đã được quy phục", thì rõ ràng là trừ Đấng đã bắt muôn vật quy phục Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 1,39-56Tin Mừng theo Luca

39 Trong những ngày ấy, bà Maria đứng dậy, vội vã đi đến miền núi, tới một thành của Giuđa,
40 vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét.

41 Và xảy ra rằng, khi bà Êlisabét nghe lời chào của bà Maria, thì thai nhi nhảy lên trong lòng bà, và bà Êlisabét được đầy Thánh Thần,

42 rồi kêu lớn tiếng và nói: "Em được chúc phúc giữa các người nữ, và hoa trái lòng em được chúc phúc.

43 Bởi đâu tôi được điều này, là mẹ của Chúa tôi đến với tôi?

44 Vì này, khi tiếng chào của em vừa vào tai tôi, thì thai nhi trong lòng tôi đã nhảy lên vì hân hoan.

45 Phúc thay người đã tin rằng những điều Chúa nói với mình sẽ được hoàn tất."

46 Bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,

47 và thần khí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi,

48 vì Người đã đoái nhìn đến phận thấp hèn của nữ tỳ Người; này đây, từ nay muôn thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc.

49 Vì Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những điều cao cả, và danh Người là thánh,

50 lòng thương xót của Người từ thế hệ này sang thế hệ kia dành cho những ai kính sợ Người.

51 Người đã ra tay thực hiện việc mạnh mẽ bằng cánh tay của Người; Người đã làm tan tác những kẻ kiêu căng trong ý nghĩ của lòng chúng.

52 Người đã hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao những kẻ thấp hèn.

53 Kẻ đói, Người đã cho đầy những điều tốt lành; kẻ giàu, Người đã đuổi về tay không.

54 Người đã đỡ lấy Israel, tôi tớ của Người, để nhớ lại lòng thương xót,

55 như Người đã phán với cha ông chúng ta, với Abraham và dòng dõi người, đến muôn đời."

56 Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà mình.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hội Thánh tin rằng Đức Maria, sau cuộc đời trần thế, được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang của Thiên Chúa. Điều Mẹ được hưởng hôm nay là điều Chúa hứa cho tất cả những ai thuộc về Đức Kitô: sự sống chiến thắng sự chết.

Bối cảnh. Ngày 15 tháng 8 là lễ trọng Đức Mẹ Lên Trời. Bài suy niệm này dựa trên ba bài đọc của thánh lễ ban ngày: sách Khải huyền (11,19a; 12,1-6a.10ab), thư thứ nhất gửi Côrintô (15,20-27) và Tin Mừng Luca (1,39-56). Cả ba đều nói về chiến thắng của sự sống: người phụ nữ khoác mặt trời, Đức Kitô là hoa quả đầu mùa, và Maria cất lời ngợi khen.

Phân tích.

  • Khải huyền: "một dấu lớn xuất hiện trên trời: một người phụ nữ khoác mặt trời... trên đầu có triều thiên mười hai ngôi sao" (Kh 12,1). Bà đang đau đớn vì sắp sinh, con rồng chực nuốt đứa trẻ, nhưng con của bà "được đem lên với Thiên Chúa" và bà có chỗ do Thiên Chúa chuẩn bị (Kh 12,4-6). Truyền thống phụng vụ thường nhìn hình ảnh này như một dấu chỉ về Hội Thánh và cũng về Mẹ Maria.
  • Thư Côrintô: Phaolô công bố: "Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã an giấc" và "trong Đức Kitô mọi người đều được ban sự sống" (1 Cr 15,20.22). Kẻ thù cuối cùng bị huỷ diệt là sự chết (1 Cr 15,26).
  • Tin Mừng Luca: Maria "vội vã" đến thăm bà Êlisabét. Bà Êlisabét chúc: "Phúc thay người đã tin rằng những điều Chúa nói với mình sẽ được hoàn tất" (Lc 1,45). Maria đáp bằng lời ca ngợi: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa" (Lc 1,46).

Suy niệm. Điều đáng chú ý là người phụ nữ trong thị kiến không phải kẻ chiến thắng bằng sức riêng. Bà đau đớn, bị đe dọa, phải trốn vào hoang địa, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị chỗ cho bà. Cuộc đời Mẹ Maria trong Tin Mừng cũng không phải một đường thẳng êm ái; nhưng Mẹ đã tin lời Chúa hứa, và lời ấy "được hoàn tất". Vinh quang lên trời là lời Chúa hứa được nhìn thấy nơi một con người.

Bài ca Magnificat cho ta thấy Mẹ hiểu vinh quang ấy thế nào: không phải phần thưởng cho sự xuất sắc, mà là việc Chúa "đã đoái nhìn đến phận thấp hèn của nữ tỳ Người" (Lc 1,48), nâng cao kẻ thấp hèn, cho kẻ đói được đầy những điều tốt lành. Mẹ không giữ vinh quang cho riêng mình; Mẹ chỉ ngợi khen Chúa. Còn thư Côrintô nhắc ta rằng Mẹ đi trước chúng ta một bước trên con đường mà Đức Kitô đã mở: ta cũng được mời gọi hy vọng vào sự sống lại.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã đưa Đức Maria, Mẹ của Đức Giêsu, vào vinh quang của Chúa. Xin cho chúng con, như Mẹ, biết tin vào lời Chúa hứa, biết ngợi khen Chúa trong cả những ngày gian khó, và hướng lòng về quê trời nơi sự chết không còn thống trị. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần khí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi." (Lc 1,46-47)
Gợi ý trong tuần: mỗi tối đọc chậm một lần bài Magnificat và cảm tạ Chúa về ít nhất một điều Người đã làm cho mình trong ngày.

Bài đọc những ngày tới