Thứ Năm, 30/07/2026 · 17/6 ÂL

Thứ Năm tuần 17 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gr 18,1-6Sách Giêrêmia

1 Lời đã đến với Giêrêmia từ nơi Đức Chúa rằng:
2 "Hãy đứng dậy, xuống nhà người thợ gốm; ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta."

3 Tôi xuống nhà người thợ gốm, và kìa, ông đang làm việc trên bàn xoay.

4 Cái bình ông đang làm bằng đất sét bị hỏng trong tay người thợ; ông liền làm lại thành một cái bình khác, theo điều người thợ thấy là tốt để làm.

5 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:

6 "Hỡi nhà Israel, chẳng lẽ Ta không thể làm cho các ngươi như người thợ gốm này sao? — sấm ngôn của Đức Chúa. Này, như đất sét trong tay người thợ gốm, các ngươi cũng ở trong tay Ta như vậy, hỡi nhà Israel."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 145,1b-2.3-4.5-6ab

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa.
2 Tôi sẽ chúc tụng Đức Chúa suốt đời tôi, sẽ đàn ca Thiên Chúa của tôi khi tôi còn sống.

3 Đừng tin cậy vào những bậc quyền quý, vào phàm nhân vốn không có sức cứu độ.

4 Hơi thở lìa khỏi, nó trở về với đất của nó; ngay ngày ấy, mọi mưu tính của nó tan biến.

5 Phúc thay người được Thiên Chúa của Giacóp trợ giúp, đặt hy vọng nơi Đức Chúa là Thiên Chúa của mình;

6 Đấng đã dựng nên trời đất, biển cả và muôn vật trong đó;

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Cv 16,14

14 Có một phụ nữ tên là Lyđia, người buôn hàng vải đỏ thắm, quê ở thành Thyatira, là người kính sợ Thiên Chúa, đang nghe; Chúa đã mở lòng bà để bà chú ý đến những điều ông Phaolô nói.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 13,47-53Tin Mừng theo Mátthêu

47 Nước Trời còn giống như tấm lưới thả xuống biển, gom được đủ mọi loại cá.
48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ, rồi ngồi nhặt cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì quăng đi.

49 Đến ngày tận thế cũng sẽ như vậy: các thiên thần sẽ đi ra và tách kẻ gian ác khỏi những người công chính,

50 rồi ném chúng vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc nghiến răng.

51 Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa có."

52 Người bảo họ: "Bởi thế, mọi kinh sư đã được học hỏi về Nước Trời thì giống như chủ nhà lấy từ kho của mình ra cả cái mới lẫn cái cũ."

53 Khi Đức Giêsu kết thúc những dụ ngôn này, Người rời khỏi nơi đó.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trong tay người thợ gốm

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa như người thợ gốm có thể làm lại cái bình hỏng. Nước Trời cũng như tấm lưới gom đủ loại cá và chủ nhà lấy ra từ kho cả cái mới lẫn cái cũ.

Suy niệm. Giêrêmia được sai xuống nhà người thợ gốm, và ông thấy một cảnh giản dị: cái bình bị hỏng trong tay thợ, ông làm lại thành cái bình khác "theo điều người thợ thấy là tốt". Rồi Chúa nói: "Như đất sét trong tay người thợ gốm, các ngươi cũng ở trong tay Ta như vậy, hỡi nhà Israel." Hình ảnh ấy có hai mặt. Ta là đất sét, không tự làm nên mình, nên đừng kiêu hãnh. Nhưng ta cũng ở trong tay một người thợ không bỏ đi cái bình hỏng; người ấy làm lại. Thánh vịnh nói rõ điều đáng nương tựa: "Đừng tin cậy vào những bậc quyền quý... Phúc thay người được Thiên Chúa của Giacóp trợ giúp."

Tin Mừng đưa thêm dụ ngôn tấm lưới: gom được đủ mọi loại cá, rồi đến lúc kéo lên bờ mới phân tách tốt xấu. Đức Giêsu nhắc ngày tận thế, khi các thiên thần tách kẻ gian ác khỏi người công chính. Điều này dạy ta đừng xét đoán sớm, vì lưới còn đang ở dưới nước. Dụ ngôn kết bằng hình ảnh chủ nhà lấy từ kho "cả cái mới lẫn cái cũ", tức là biết trân trọng điều đã nhận và đón điều Chúa đang làm mới.

Câu tung hô trước Tin Mừng cho thấy bàn tay người thợ ấy đang làm việc trên một con người cụ thể: bà Lyđia, người buôn vải đỏ thắm, "đang nghe; Chúa đã mở lòng bà để bà chú ý đến những điều ông Phaolô nói." Bà không tự mở lòng mình; chính Chúa mở, và bà để cho Người mở. Có thể hôm nay ta nhận ra điều nào nơi mình cần Chúa nặn lại, và để yên cho Người làm.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, chúng con là đất sét trong tay Ngài. Xin nặn lại những gì đã hỏng nơi chúng con, và cho chúng con luôn trông cậy nơi Ngài chứ không nơi sức người. Amen.

Bài đọc những ngày tới