Chủ Nhật, 02/08/2026 · 20/6 ÂL

Chúa nhật XVIII Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 55,1-3Sách Isaia

1 Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến với nước; ai không có tiền cũng cứ đến mà mua mà ăn; hãy đến mua rượu và sữa, không cần tiền, không phải trả giá.
2 Sao các ngươi bỏ tiền ra mua thứ không phải là bánh, đổ công lao vào thứ không làm no? Hãy chăm chú nghe Ta, các ngươi sẽ được ăn của ngon, và tâm hồn các ngươi sẽ thoả thuê những món béo bổ.

3 Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe, các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước muôn đời, là những ân huệ trung tín đã hứa với ông Đavít.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 144,8-9.15-16.17-18

Đ. Ngài mở tay ra và làm cho mọi sinh vật được thoả lòng.(x. Tv 144,16)

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương.
9 Đức Chúa tốt lành với muôn loài, và lòng xót thương của Người trải rộng trên mọi việc Người làm.

15 Mắt muôn loài đều trông đợi Ngài, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng lúc.

16 Ngài mở tay ra và làm cho mọi sinh vật được thoả lòng.

17 Đức Chúa công chính trong mọi đường lối, và trung tín trong mọi việc Người làm.

18 Đức Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người, gần tất cả những ai kêu cầu Người cách chân thành.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 8,35.37-39Thư Rôma

35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo?
37 Nhưng trong tất cả những thử thách ấy, chúng ta đại thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.

38 Vì tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay thần thượng, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ quyền lực nào,

39 trên trời hay dưới đất, hay bất cứ thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,4b

4 Người đáp: "Đã có lời chép: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 14,13-21Tin Mừng theo Mátthêu

13 Khi nghe tin ấy, Đức Giêsu rời nơi đó, xuống thuyền, lui vào một nơi hoang vắng riêng biệt. Các đám đông nghe biết, liền từ các thành đi bộ theo Người.
14 Ra khỏi thuyền, Người thấy một đám đông rất lớn, thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần Người và nói: "Nơi đây hoang vắng, mà giờ đã muộn; xin Thầy cho các đám đông về, để họ vào các làng mua lương thực cho mình."

16 Nhưng Đức Giêsu bảo các ông: "Họ không cần đi đâu cả; chính anh em hãy cho họ ăn."

17 Các ông thưa: "Ở đây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá."

18 Người bảo: "Hãy đem lại đây cho tôi."

19 Rồi Người truyền cho đám đông ngồi xuống cỏ; Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ bánh trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho đám đông.

20 Ai nấy đều ăn và được no; số bánh thừa còn lại, người ta thu được mười hai giỏ đầy.

21 Số người ăn độ năm ngàn đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Không gì tách ta khỏi tình yêu Đức Kitô

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa mời những ai khát và đói đến lãnh nhận miễn phí. Ngài nuôi dân Ngài cách dư dật, và không có gì tách ta ra khỏi tình yêu của Ngài.

Bối cảnh. Chúa nhật XVIII Mùa Thường niên, năm A, theo thánh Mátthêu. Bài đọc I là lời ngôn sứ Isaia mời gọi những người đang khát. Bài đọc II là đoạn kết của một phần thư Rôma, nơi thánh Phaolô tuyên xưng niềm tin chắc vào tình yêu Chúa. Tin Mừng kể phép lạ bánh hoá nhiều, trong bản tường thuật của Mátthêu.

Phân tích.

  • Bài đọc I. "Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến với nước; ai không có tiền cũng cứ đến mà mua mà ăn... không cần tiền, không phải trả giá." Rồi lời chất vấn: "Sao các ngươi bỏ tiền ra mua thứ không phải là bánh, đổ công lao vào thứ không làm no?" Điều Chúa xin là: "Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe, các ngươi sẽ được sống."
  • Bài đọc II. "Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?" Gian truân, đói khát, gươm giáo cũng không. Thánh Phaolô tin chắc rằng sự chết hay sự sống, bất cứ quyền lực nào, "không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu".
  • Tin Mừng. Đức Giêsu lui vào nơi hoang vắng nhưng đám đông đi bộ theo. Người chạnh lòng thương, chữa các bệnh nhân. Chiều đến, các môn đệ xin cho đám đông về mua lương thực; Người đáp: "chính anh em hãy cho họ ăn." Với năm cái bánh và hai con cá, Người đọc lời chúc tụng, bẻ bánh trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy ăn no, còn dư mười hai giỏ đầy.

Suy niệm. Isaia chạm vào một nỗi khát rất thật: ta thường dồn sức vào những thứ "không làm no", rồi vẫn thấy trống. Thiên Chúa không bán, Người cho không. Đó là điều khó tin với người quen tính toán, nhưng là lời mời đầu tiên của Lời Chúa hôm nay: hãy đến.

Trong Tin Mừng, các môn đệ nhìn thấy một vấn đề: nơi hoang vắng, đã muộn, nên cho dân đi. Đức Giêsu thấy một đám đông cần được chăm sóc. Và Người không làm một mình: "chính anh em hãy cho họ ăn." Người dùng những gì các ông có, năm cái bánh, và qua tay các ông trao cho đám đông. Đó là hình ảnh của Hội Thánh: nhận từ Chúa để trao cho anh em.

Và chuyện bánh được ban cho dư dật cũng nối với niềm tin của thánh Phaolô. Chúa không chỉ cho ta đủ ăn; Người cho ta một tình yêu không điều kiện nào có thể cắt đứt. Khi gặp thử thách, ta không đứng với đôi tay trắng, mà đứng trong tình yêu của Đấng đã yêu thương ta, và nhờ Người "chúng ta đại thắng".

Cầu nguyện. Lạy Cha giàu lòng thương xót, Cha mở tay ban lương thực cho muôn loài. Xin cho chúng con biết đến với Cha là nguồn nước thật, biết cậy trông vào tình yêu không gì tách rời, và biết dùng những gì mình có để nuôi anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta." (Rm 8,39)
Gợi ý trong tuần: để ý một thứ mình hay chạy theo nhưng không làm no lòng, và thay bằng mười phút lắng nghe Lời Chúa.

Bài đọc những ngày tới