Thứ Hai, 03/08/2026 · 21/6 ÂL

Thứ Hai tuần 18 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gr 28,1-17Sách Giêrêmia

1 Cùng năm ấy, vào đầu triều vua Sêđêkia của Giuđa, năm thứ tư, tháng thứ năm, ngôn sứ Khananya, con ông Átxua, người Ghíbêon, nói với tôi trong nhà Đức Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng:
2 "Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel, phán thế này: Ta đã bẻ gãy ách của vua Babylon.

3 Trong vòng hai năm nữa, Ta sẽ đem trở lại nơi này mọi đồ dùng của nhà Đức Chúa mà Nơbucátnétxa, vua Babylon, đã lấy khỏi nơi này và đem về Babylon.

4 Còn Giơconia, con của Giơhôyakim, vua Giuđa, cùng toàn thể những người Giuđa bị lưu đày đã đến Babylon, Ta sẽ đem họ trở lại nơi này, sấm ngôn của Đức Chúa, vì Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Babylon."

5 Bấy giờ ngôn sứ Giêrêmia nói với ngôn sứ Khananya, trước mặt các tư tế và trước mặt toàn dân đang đứng trong nhà Đức Chúa.

6 Ngôn sứ Giêrêmia nói: "A-men! Xin Đức Chúa làm như vậy! Xin Đức Chúa thực hiện những lời ông đã nói tiên tri, là đem các đồ dùng của nhà Đức Chúa và mọi người bị lưu đày từ Babylon trở về nơi này.

7 Nhưng xin ông nghe lời này tôi nói vào tai ông và vào tai toàn dân:

8 Các ngôn sứ đã có trước tôi và trước ông từ thuở xưa đã nói tiên tri chống lại nhiều xứ và nhiều vương quốc lớn, về chiến tranh, về tai hoạ và về ôn dịch.

9 Còn ngôn sứ nào nói tiên tri về bình an, thì khi lời của ngôn sứ ấy ứng nghiệm, người ta mới biết ngôn sứ ấy là người Đức Chúa đã thật sự sai đến."

10 Ngôn sứ Khananya lấy cái ách khỏi cổ ngôn sứ Giêrêmia và bẻ gãy nó.

11 Ông Khananya nói trước mặt toàn dân: "Đức Chúa phán thế này: Cũng như vậy, trong vòng hai năm nữa, Ta sẽ bẻ gãy ách của Nơbucátnétxa, vua Babylon, khỏi cổ mọi dân tộc." Và ngôn sứ Giêrêmia đi con đường của mình.

12 Sau khi ngôn sứ Khananya bẻ gãy cái ách khỏi cổ ngôn sứ Giêrêmia, có lời Đức Chúa phán với ông Giêrêmia rằng:

13 "Hãy đi nói với Khananya rằng: Đức Chúa phán thế này: Ngươi đã bẻ gãy những ách bằng gỗ, nhưng thay vào đó ngươi sẽ làm những ách bằng sắt.

14 Vì Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel, phán thế này: Ta đã đặt ách sắt trên cổ mọi dân tộc này để chúng phục dịch Nơbucátnétxa, vua Babylon, và chúng sẽ phục dịch nó; cả thú vật ngoài đồng Ta cũng đã trao cho nó."

15 Ngôn sứ Giêrêmia nói với ngôn sứ Khananya: "Khananya, xin nghe đây! Đức Chúa đã không sai ông, vậy mà ông khiến dân này tin vào điều dối trá.

16 Vì thế, Đức Chúa phán thế này: Này Ta sẽ tống ngươi khỏi mặt đất; năm nay ngươi sẽ chết, vì ngươi đã nói lời phản nghịch Đức Chúa."

17 Ngôn sứ Khananya chết trong năm ấy, vào tháng thứ bảy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 118,29.43.79.80.95.102

29 Xin giữ con xa đường dối trá,
và xin rộng ban cho con Luật của Ngài.

43 Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý cho đến cùng,

vì con trông cậy vào các phán quyết của Ngài.

79 Xin cho những kẻ kính sợ Ngài trở về với con,

và họ sẽ biết các chứng ước của Ngài.

80 Xin cho lòng con nên trọn vẹn nơi các quy luật của Ngài,

để con không phải hổ thẹn.

95 Kẻ ác rình đợi để làm con hư mất;

con chăm chú suy xét các chứng ước của Ngài.

102 Con không lìa xa các phán quyết của Ngài,

vì chính Ngài đã dạy con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 1,49b

49 Thưa Rabbi, Thầy là Con Thiên Chúa, Thầy là vua Israel.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 14,22-36Tin Mừng theo Mátthêu

22 Ngay sau đó, Người bắt các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước, trong khi Người giải tán đám đông.
23 Giải tán đám đông xong, Người lên núi cầu nguyện riêng một mình. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình.

24 Lúc ấy, thuyền đã ra xa bờ nhiều stađiô, bị sóng vỗ vì gió ngược.

25 Vào canh tư đêm ấy, Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông.

26 Thấy Người đi trên biển, các môn đệ hoảng hốt, nói: "Ma!" và sợ quá kêu lên.

27 Lập tức Đức Giêsu nói với các ông: "Cứ yên tâm, chính tôi đây, đừng sợ."

28 Ông Phêrô liền thưa: "Thưa Chúa, nếu quả là Chúa, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Chúa."

29 Đức Giêsu bảo: "Cứ đến." Ông Phêrô xuống khỏi thuyền, đi trên mặt nước mà đến với Đức Giêsu.

30 Nhưng thấy gió mạnh, ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống, liền kêu lên: "Thưa Chúa, xin cứu con!"

31 Lập tức Đức Giêsu giơ tay nắm lấy ông và nói: "Người đức tin yếu kém, sao lại hoài nghi?"

32 Khi hai người lên thuyền, gió liền lặng.

33 Những người ở trên thuyền bái lạy Người và nói: "Thật Thầy là Con Thiên Chúa."

34 Vượt biển xong, các ông đến đất liền, vào miền Ghênêxarét.

35 Những người đàn ông ở nơi ấy nhận ra Người, liền sai người báo tin khắp vùng chung quanh, và đem đến cho Người tất cả những kẻ đau ốm.

36 Họ nài xin Người cho họ chỉ được chạm vào tua áo choàng của Người; và tất cả những ai đã chạm vào thì đều được cứu khỏi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lời bình an phải chờ thời gian thử

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hai ngôn sứ cùng nhân danh Đức Chúa mà nói trái nhau; chỉ một người được Chúa sai. Còn trên biển, Đức Giêsu bước đến giữa gió ngược với lời "Cứ yên tâm, chính tôi đây", và nắm lấy ông Phêrô đang chìm. Giữa nhiều tiếng nói, chúng ta cần nhận ra tiếng của Đấng thật sự ở với mình.

Suy niệm. Ông Khananya nói lời dễ nghe: ách của vua Babylon sẽ bị bẻ gãy "trong vòng hai năm". Ông Giêrêmia lúc đầu đáp: "A-men! Xin Đức Chúa làm như vậy!" Ông cũng mong điều ấy. Nhưng ông nhắc rằng lời ngôn sứ nói về bình an chỉ được nhận ra khi nó ứng nghiệm. Rồi lời Đức Chúa đến: ách gỗ bị bẻ sẽ thành ách sắt. Lời dối trá làm dân yên lòng, nhưng không cứu được họ. Cuối bài sách ghi gọn: ông Khananya chết trong năm ấy.

Dễ nghe không phải là dấu của chân lý; và khó nghe không có nghĩa là sai. Điều thử lời nói là nó có thật sự do Đức Chúa sai hay không, và có dẫn dân về với Người hay không. Ta cũng cần tự hỏi mình ưa nghe những lời nào.

Tin Mừng đưa ta ra giữa biển, trong đêm, thuyền "bị sóng vỗ vì gió ngược". Đức Giêsu đến, và các môn đệ lại tưởng là ma. Ông Phêrô xin được bước đi trên mặt nước, nhưng "thấy gió mạnh, ông sợ hãi". Ông chìm khi nhìn gió hơn nhìn Chúa. Tiếng kêu "Thưa Chúa, xin cứu con!" thật ngắn và đủ. Đức Giêsu "giơ tay nắm lấy ông".

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, giữa bao tiếng nói ồn ào, xin cho chúng con nhận ra tiếng Chúa. Khi gió ngược làm chúng con sợ, xin đưa tay nắm lấy chúng con và cho chúng con biết kêu lên: xin cứu con. Amen.

Bài đọc những ngày tới