Thứ Năm, 06/08/2026 · 24/6 ÂL

Chúa Hiển Dung (lễ kính)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Đn 7,9-10.13-14Sách Đanien

9 Tôi cứ nhìn cho đến khi các ngai được đặt xuống, và Đấng Lão Thành ngồi. Y phục của Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch; ngai của Ngài là những ngọn lửa, các bánh xe của ngai là lửa cháy.
10 Một dòng sông lửa tuôn chảy và phát ra từ trước nhan Ngài; hàng ngàn ngàn người phục vụ Ngài, và hàng vạn vạn người đứng chầu trước nhan Ngài. Toà đã ngồi xử, và các sách đã được mở ra.

13 Tôi nhìn xem trong các thị kiến ban đêm, và này, có một đấng như con người đến cùng với các đám mây trời; Người tiến đến Đấng Lão Thành, và người ta đưa Người đến trước mặt Đấng ấy.

14 Người được ban quyền thống trị, vinh dự và vương quyền; mọi dân, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền thống trị muôn đời, sẽ không qua đi; và vương quyền của Người sẽ không bị huỷ diệt.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 96,1-2.5-6.9

1 Đức Chúa là vua! Đất hãy hân hoan,
muôn hải đảo hãy vui mừng.

2 Mây và bóng tối mịt mù vây quanh Người,

công chính và công lý là nền ngai của Người.

5 Núi non tan chảy như sáp trước nhan Đức Chúa,

trước nhan Chúa Tể toàn cõi đất.

6 Các tầng trời loan báo đức công chính của Người,

và mọi dân tộc đều thấy vinh quang Người.

9 Vì chính Ngài, lạy Đức Chúa, là Đấng Tối Cao trên khắp mặt đất,

Ngài được tôn lên rất cao trên mọi thần minh.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

2 Pr 1,16-19Thư 2 Phêrô

16 Thật vậy, khi cho anh em biết quyền năng và sự quang lâm của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng tôi không theo những huyền thoại khéo bịa ra, nhưng là vì đã tận mắt chứng kiến sự uy nghi của Người.
17 Quả thế, Người đã nhận từ Thiên Chúa Cha danh dự và vinh quang, khi từ Vinh Quang cao cả có tiếng phán với Người như thế này: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người" —

18 và chính chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán ra, khi cùng ở với Người trên núi thánh.

19 Chúng tôi còn có lời các ngôn sứ, một lời vững chắc hơn; anh em làm phải khi chú tâm vào lời ấy như vào ngọn đèn chiếu sáng nơi tối tăm, cho đến khi ngày ló rạng và sao mai mọc lên trong lòng anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 17,5

5 Người còn đang nói, thì kìa, một đám mây sáng bao phủ họ, và kìa, có tiếng từ đám mây phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người; hãy nghe lời Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 17,1-9Tin Mừng theo Mátthêu

1 Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, em ông Giacôbê, đi theo riêng đến một ngọn núi cao.
2 Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, và áo Người trở nên trắng như ánh sáng.

3 Và kìa, ông Môsê và ông Êlia hiện ra với các ông, đang trò chuyện với Người.

4 Ông Phêrô liền thưa với Đức Giêsu: "Lạy Chúa, chúng con ở đây thật tốt! Nếu Chúa muốn, con xin dựng ở đây ba lều: một cho Chúa, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia."

5 Ông còn đang nói, thì kìa, một đám mây sáng bao phủ các ông, và kìa, có tiếng từ đám mây phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người; hãy nghe lời Người."

6 Nghe vậy, các môn đệ ngã sấp mặt xuống đất và hết sức sợ hãi.

7 Đức Giêsu lại gần, đặt tay trên các ông và nói: "Đứng dậy, đừng sợ."

8 Các ông ngước mắt lên, thì không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu.

9 Khi từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông: "Đừng nói với ai về thị kiến này, cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hãy nghe lời Người

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Trên núi cao, ba môn đệ được thoáng thấy Đức Giêsu trong vinh quang của Người, và từ đám mây có tiếng Chúa Cha phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người; hãy nghe lời Người." Ánh sáng ấy không để các ông ở lại trên núi, mà để soi đường cho những ngày phải xuống núi.

Bối cảnh. Lễ Chúa Hiển Dung mừng ngày 6 tháng 8. Tin Mừng Mátthêu mở đầu câu chuyện bằng "Sáu ngày sau", nhắc rằng cuộc hiển dung xảy ra trong dòng hành trình của Đức Giêsu, và kết thúc bằng lời căn dặn về việc Con Người từ cõi chết sống lại. Bài đọc I là thị kiến của ngôn sứ Đanien về Đấng Lão Thành và "một đấng như con người". Bài đọc II là lời chứng của một tông đồ nói rằng mình đã "nghe tiếng ấy từ trời phán ra, khi cùng ở với Người trên núi thánh".

Phân tích.

  • Đanien: ngôn sứ thấy ngai là những ngọn lửa, hàng ngàn ngàn người phục vụ, rồi "một đấng như con người" tiến đến Đấng Lão Thành và được ban "quyền thống trị muôn đời, sẽ không qua đi" (Đn 7,13-14). Thị kiến cho thấy vinh quang thuộc về Thiên Chúa và được trao cho Con Người.
  • Thư 2 Phêrô: tác giả khẳng định: "chúng tôi không theo những huyền thoại khéo bịa ra, nhưng là vì đã tận mắt chứng kiến sự uy nghi của Người" (2 Pr 1,16). Rồi ông nhắc người đọc chú tâm vào lời các ngôn sứ "như vào ngọn đèn chiếu sáng nơi tối tăm", cho đến khi "sao mai mọc lên trong lòng anh em" (2 Pr 1,19).
  • Tin Mừng: mặt Đức Giêsu "chiếu sáng như mặt trời", Môsê và Êlia hiện ra trò chuyện với Người. Phêrô nói: "Lạy Chúa, chúng con ở đây thật tốt!" và muốn dựng ba lều. Nhưng đám mây bao phủ, tiếng Cha phán, các ông ngã sấp mặt vì sợ; Đức Giêsu đến gần, đặt tay và nói: "Đứng dậy, đừng sợ" (Mt 17,2-7).

Suy niệm. Phêrô muốn giữ khoảnh khắc ấy lại, và ai trong chúng ta cũng hiểu vì sao: những phút bình an trong cầu nguyện hay trong một dịp lễ thật khó rời. Nhưng tiếng Cha không bảo dựng lều; tiếng Cha bảo "hãy nghe lời Người". Cuộc hiển dung không phải để các môn đệ ở lại trên núi, mà để chuẩn bị cho họ đi cùng Đức Giêsu trên con đường phía trước, vì Người còn phải đi qua đau khổ trước khi vào vinh quang.

Chi tiết đáng nhớ nhất có lẽ là lúc sau đó: các ông ngước mắt lên "thì không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu" (Mt 17,8). Khi ánh sáng đã dịu, điều còn lại là chính Người, bàn tay đặt trên vai ta và lời "đừng sợ". Trong những ngày tối tăm, ta sống nhờ ngọn đèn của Lời Chúa, cho đến khi ngày ló rạng.

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã tỏ vinh quang của Con Cha cho các môn đệ và dạy chúng con hãy nghe lời Người. Xin cho chúng con biết lắng nghe Đức Giêsu giữa ồn ào cuộc sống, bước theo Người khi xuống núi, và đứng dậy mà không sợ khi Người đặt tay trên chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người; hãy nghe lời Người." (Mt 17,5)
Gợi ý trong tuần: mỗi ngày dành năm phút đọc một đoạn Tin Mừng và chỉ để ý một câu Đức Giêsu nói.

Bài đọc những ngày tới