Bài đọc I
Gr 31,1-7Sách Giêrêmia1 Vào thời ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, Ta sẽ là Thiên Chúa của mọi gia tộc Israel, và họ sẽ là dân của Ta.
2 Đức Chúa phán thế này: Dân sống sót khỏi gươm đã tìm được ân huệ trong hoang địa; Ta đi đến để cho Israel được nghỉ yên.
3 Từ xa, Đức Chúa đã hiện ra với tôi: Ta đã yêu ngươi bằng tình yêu muôn đời, bởi thế Ta đã lôi kéo ngươi bằng tình thương.
4 Ta sẽ lại xây dựng ngươi và ngươi sẽ được xây dựng, hỡi trinh nữ Israel; ngươi sẽ lại đeo trống con của ngươi và ra đi trong vòng múa của những người vui đùa.
5 Ngươi sẽ lại trồng nho trên các núi Samaria; kẻ trồng sẽ trồng và sẽ được hưởng hoa trái.
6 Vì sẽ có ngày những người canh giữ kêu lên trên núi Ephraim: Nào, chúng ta hãy lên Sion, đến với Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta!
7 Vì Đức Chúa phán thế này: Hãy reo mừng hoan hỷ vì Giacóp, hãy hoan hô đứng đầu các dân tộc; hãy loan báo, hãy ca tụng và nói: "Lạy Đức Chúa, xin cứu dân Ngài, số còn sót của Israel!"
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain