Thứ Hai, 06/07/2026 · 22/5 ÂL

Thứ Hai tuần 14 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Hs 2,16.17c-18.21-22Sách Hôsê

16 Vì thế, này chính Ta sẽ quyến dụ nó, đưa nó vào hoang địa, và nói vào lòng nó.
17c Ở đó nó sẽ đáp lại như thuở còn trẻ, như ngày nó từ đất Ai Cập đi lên.

18 Ngày ấy, Đức Chúa phán, ngươi sẽ gọi Ta là "chồng tôi", và sẽ không còn gọi Ta là "Baal của tôi" nữa.

21 Ta sẽ đính hôn với ngươi mãi mãi; Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công chính và công lý, trong tình thương và lòng xót thương.

22 Ta sẽ đính hôn với ngươi trong lòng trung tín, và ngươi sẽ biết Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 144,2-3.4-5.6-7.8-9

2 Ngày ngày con xin chúc tụng Ngài,
và ca ngợi danh Ngài đến muôn đời.

3 Đức Chúa thật cao cả và rất đáng ca ngợi;

sự cao cả của Người không ai dò cho thấu.

4 Đời nọ sang đời kia ca ngợi công trình của Ngài,

và loan báo những việc dũng mãnh của Ngài.

5 Con sẽ suy gẫm vẻ rực rỡ, vinh quang và uy nghi của Ngài,

cùng những lời kể về các kỳ công của Ngài.

6 Người ta sẽ nói về sức mạnh của những việc đáng kinh sợ Ngài làm,

và con sẽ thuật lại sự cao cả của Ngài.

7 Họ sẽ làm vang lên ký ức về lòng tốt lành lớn lao của Ngài,

và reo mừng đức công chính của Ngài.

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi,

chậm giận và giàu tình thương.

9 Đức Chúa tốt lành với muôn loài,

và lòng xót thương của Người trải rộng trên mọi việc Người làm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Tm 1,10

10 và nay được tỏ hiện nhờ sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tiêu diệt sự chết, và đem ánh sáng chiếu soi sự sống và sự bất diệt qua Tin Mừng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 9,18-26Tin Mừng theo Mátthêu

18 Đang khi Người nói những điều ấy với họ, này có một vị thủ lãnh đến, sụp lạy Người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết; nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống."
19 Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông, cả các môn đệ của Người cũng đi.

20 Và này, một người đàn bà bị băng huyết mười hai năm, tiến đến từ phía sau và chạm vào tua áo của Người;

21 vì bà tự nhủ: "Chỉ cần tôi chạm được vào áo Người, tôi sẽ được cứu."

22 Đức Giêsu quay lại, thấy bà, liền nói: "Hãy can đảm lên, con; lòng tin của con đã cứu con." Và từ giờ ấy, người đàn bà được cứu.

23 Khi đến nhà vị thủ lãnh, Người thấy những người thổi sáo và đám đông ồn ào,

24 thì nói: "Hãy lui ra, vì cô bé không chết, nhưng đang ngủ." Họ chế nhạo Người.

25 Khi đám đông đã bị đuổi ra, Người vào, nắm lấy tay cô; và cô bé trỗi dậy.

26 Và tin đồn ấy lan ra khắp miền đất đó.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thiên Chúa nói vào lòng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Hôsê dùng hình ảnh hôn nhân để nói về tình yêu của Thiên Chúa. Người không bỏ cuộc: Người quyến dụ, nói vào lòng, và đính hôn mãi mãi.

Suy niệm. Đức Chúa phán: "Chính Ta sẽ quyến dụ nó, đưa nó vào hoang địa, và nói vào lòng nó." Hoang địa là nơi không còn gì để dựa vào, không còn tiếng ồn che lấp. Thiên Chúa dẫn dân vào đó không phải để phạt, mà để có thể nói chuyện với họ như người yêu nói với người mình yêu. Họ sẽ đáp lại "như thuở còn trẻ", và sẽ không gọi Người là "Baal của tôi" mà gọi là "chồng tôi", tức là từ bỏ những thần giả để trở về với tình yêu thật.

Lời hứa đính hôn được nhắc ba lần, và mỗi lần thêm một chiều kích: "trong công chính và công lý, trong tình thương và lòng xót thương", rồi "trong lòng trung tín". Kết quả cuối cùng là: "ngươi sẽ biết Đức Chúa". Biết ở đây là sự gần gũi đầy yêu thương, không chỉ là hiểu biết lý thuyết.

Có những lúc đời sống bị lột sạch, bệnh tật, mất mát, cô đơn, và ta tưởng Chúa đã xa. Bài đọc gợi ý rằng đó có thể là lúc Người đang nói vào lòng ta. Tin Mừng (Mt 9,18-26) cho thấy cùng tình thương ấy: Đức Giêsu bảo người phụ nữ "Hãy can đảm lên, con; lòng tin của con đã cứu con."

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dẫn chúng con vào nơi thinh lặng để nghe tiếng Chúa nói vào lòng. Xin đính hôn với chúng con trong lòng trung tín, và dạy chúng con biết đáp lại bằng một tình yêu chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới