Bài đọc I
Is 1,10-17Sách Isaia10 Hãy nghe lời Đức Chúa, hỡi các thủ lãnh Sôđôm; hãy lắng tai nghe Luật của Thiên Chúa chúng ta, hỡi dân Gômôra.
11 Muôn vàn hy lễ của các ngươi, đối với Ta có ích gì? Đức Chúa phán. Ta đã chán ngấy của lễ toàn thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò béo; máu bò tơ, chiên con và dê đực, Ta không ưa.
12 Khi các ngươi đến để được thấy nhan Ta, ai đã đòi các ngươi điều ấy, mà giày xéo các sân của Ta?
13 Đừng dâng thêm lễ vật hư không; hương khói là điều ghê tởm đối với Ta. Ngày đầu tháng, ngày sabát, việc triệu tập đại hội, Ta không chịu nổi: tội ác lẫn với lễ hội.
14 Các ngày đầu tháng và các kỳ lễ của các ngươi, lòng Ta ghét; chúng đã trở nên gánh nặng cho Ta, Ta mệt vì phải mang.
15 Khi các ngươi giơ tay ra, Ta ngoảnh mắt khỏi các ngươi; dù các ngươi cầu nguyện thật nhiều, Ta cũng không nghe: tay các ngươi đầy máu.
16 Hãy rửa cho sạch, hãy tẩy cho trong; hãy loại bỏ khỏi tầm mắt Ta những việc ác các ngươi làm; hãy thôi làm điều dữ.
17 Hãy học làm điều thiện, hãy tìm kiếm lẽ công bình, hãy giúp kẻ bị áp bức, hãy xử công bằng cho trẻ mồ côi, hãy bênh vực quả phụ.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain