Bài đọc I
Hs 10,1-3.7-8.12Sách Hôsê1 Israel là cây nho xum xuê, sinh trái cho mình; trái càng nhiều, nó càng thêm nhiều bàn thờ; đất nó càng tốt, chúng càng làm đẹp các trụ thờ.
2 Lòng chúng chia rẽ; nay chúng sẽ phải chịu tội: chính Người sẽ đập gãy các bàn thờ của chúng, phá huỷ các trụ thờ của chúng.
3 Vì nay chúng sẽ nói: "Chúng ta không có vua, vì chúng ta đã không kính sợ Đức Chúa; mà vua thì làm gì được cho chúng ta?"
7 Samaria bị diệt, vua của nó như bọt trên mặt nước.
8 Các nơi cao của Aven, tội của Israel, sẽ bị tiêu diệt; gai góc và cây tật lê sẽ mọc lên trên các bàn thờ của chúng; chúng sẽ nói với các núi: "Hãy phủ lấp chúng tôi!" và với các đồi: "Hãy đổ xuống trên chúng tôi!"
12 Hãy gieo cho mình trong công chính, hãy gặt theo tình thương; hãy khai khẩn cho mình đất mới; đã đến lúc tìm kiếm Đức Chúa, cho đến khi Người đến và ban công chính xuống trên các ngươi.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain